|
Vượt lên trên một danh hiệu, ngôi vị quán quân của Minh Quân cùng đồng đội đoạt được ở Singapore Open 2008 như một tín hiệu đáng mừng với quần vợt Việt Nam. Đây là chiến thắng nhiều ý nghĩa của Quân kể từ khi vô địch Tanimex Open hồi đầu tháng 3 vừa qua.
Ở vòng bán kết đơn nam, Minh Quân không mất nhiều “thời gian” để vượt qua tay vợt người Malaysia Liu Matthew với tỷ số 2-1 (6/4, 5/7, 6/1). Thế trận áp đảo đã làm Lashi Tu Maw (đối thủ của Quân ở chung kết) có mặt trên khán đài quá ấn tượng, bởi chính Tu Maw từng thua trắng Liu Matthew 0-2 trong một giải tập huấn vừa kết thúc trước đó ít lâu. Vì thế giành quyền vào chung kết, Minh Quân khá ung dung trước Lashi Tu Maw. Với bản lĩnh thi đấu vững vàng, tay vợt số một Việt
Tại giải đơn nữ, Huỳnh Mai Huỳnh cũng có chuỗi 5 trận từ vòng loại vào chung kết toàn thắng. Ở trận chung kết, Huỳnh phải đối mặt với chính hạt giống số một của giải là Tan Ly Stefanie và cũng là tay vợt chủ nhà. Thua sát nút 6/4 ở séc đầu nhưng Mai Huỳnh đã đảo ngược thế trận khi lấy lại thế cân bằng 6/1 ở séc 2. Bước sang séc cuối, Mai Huỳnh giành giật từng điểm và hạ Stefanie với tỷ số 7/5. Ở nội dung đôi nam, Phú Quý/Bảo Trị cũng đăng quang ngôi vô địch sau khi đánh bại cặp VĐV chủ nhà với tỷ số 2-0.
Trần Chí
▪ Tứ kết lượt đi Champions League 2007/08 : Ro-Ro đại náo Olympico, M.U rộng cửa vào bán kết (02/04/2008)
▪ HLV trưởng ĐTQG Việt Nam, ông Calisto : “Tôi cần những cộng sự giàu tham vọng” (01/04/2008)
▪ Vòng 32 Premiership : Boro quá "đen", Chelsea thở phào vì chiến thắng (31/03/2008)
▪ Chung kết giải bóng đá U19 quốc gia : Thành Long xứng đáng đăng quang (28/03/2008)
▪ Drogba khẳng định sẽ đầu quân cho Inter Milan! (28/03/2008)
▪ Đường đến Olympic: Quyết vượt vũ môn (26/03/2008)
▪ Vòng loại thứ 2 giải Vô địch Bóng đá nữ châu Á : Tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Iran (25/03/2008)
▪ Vòng 31 Ngoại hạng Anh : Thua ngược Chelsea, Arsenal kém M.U đến 6 điểm (24/03/2008)
▪ 'Đá bay' Barcelona, Valencia vào chung kết (21/03/2008)
▪ MU cắt đuôi Arsenal (20/03/2008)