Tứ kết lượt đi Champions League 2007/08 : Ro-Ro đại náo Olympico, M.U rộng cửa vào bán kết
Các Website khác - 02/04/2008
Trận này, M.U "bay" trên "đôi cánh" của Rooney và C.Ronaldo

Phòng ngự kín kẽ và phản công sắc sảo, Quỷ đỏ M.U đã hạ gục Roma ngay tại Olympico nhờ 2 bàn thắng của Ronaldo và Rooney, mở toang cánh cửa vào bán kết Champions League.

Thày trò Quỷ đỏ lạc quan trước trận "đại chiến"

Với lối chơi toan tính cực kỳ hợp lý, đoàn quân HLV Alex Ferguson đã làm nên cơn địa chấn khi đánh bại Roma với tỉ số 2-0. Bản lĩnh, kinh nghiệm và cả sự lạnh lùng, tất cả những phẩm chất đó đã được "bầy Quỷ đỏ" thể hiện rõ nét trong trận đấu ở Olimpico.

Suốt 90 phút, M.U chơi phòng ngự chủ động, nhưng mỗi đợt phản kích của họ luôn tiềm ẩn độ sát thương cực cao. Sự dày dạn nơi Scholes, Ferdinand, hay Van der Sar góp công lớn giúp đội nhà giữ sạch mành lưới.

Tứ kết lượt đi:

Roma - M.U 0-2
Ronaldo 39', Rooney 66'

Schalke - Barcelona 0-1
Bojan 12'

1h45 thứ Năm 3/4
Fenerbahce - Chelsea
Arsenal - Liverpool

Còn "cặp bài trùng" Rooney - Ronaldo đã chơi tuyệt hay ở tuyến trên. Phối hợp ăn ý và sắc sảo trong khâu chớp thời cơ, mang về 2 bàn thắng xứng đáng cho "Red Devils".

Trái lại, Roma bộc lộ sự non kém về bản lĩnh khi không thể tận dụng tốt những cơ hội có được. Bên cạnh đó, việc thiếu vắng Totti thực sự là mất mát quá lớn của đội chủ nhà. Bởi họ không có thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi và thúc đẩy về mặt tinh thần.

Cũng qua cuộc thư hùng ở Olimpico, có thể thấy rõ được sự khác biệt về tài cầm quân giữa Sir Alex Ferguson và Spalletti. Một bên là ngài Ferguson "cáo già", lọc lõi trong cách bố trí, điều chỉnh chiến thuật, còn Spalletti lại khá lúng túng trong khâu chỉ đạo và không thể truyền lửa nhiệt huyết cho các học trò.

Thắng 2 bàn cách biệt và không để thủng lưới trên sân khách, M.U đang nắm giữ quá nhiều lợi thế trước trận lượt về. Cánh cửa vào bán kết đã mở toang trước mặt thầy trò Sir Alex Ferguson.

Diễn biến chính

Không ngoài dự đoán, 2 đội nhập cuộc với tâm lý cực kỳ thận trọng. Hàng thủ bê tông kiên cố được các HLV bố trí tầng tầng lớp lớp nhằm bảo đảm sự an toàn trước khung thành Van der Sar & Doni.

Chính vì lẽ đó, bóng chủ yếu lăn quanh quẩn ở giữa sân. Khu trung tuyến trở nên "ngột ngạt" bởi có quá đông các tiền vệ sẵn sàng tranh chấp quyết liệt từng tấc đất.

AS Roma vẫn cố gắng chơi thứ bóng ngắn, phối hợp nhóm ở cự ly gần. Tuy nhiên, lối đá này không phát huy hiệu quả vì các hậu vệ áo trắng liên tục áp sát và vây ráp khiến không gian xử lý bị thu hẹp đáng kể.

Roma bất lực trước lối chơi kín kẽ của M.U - Ảnh: AP

Điểm sáng duy nhất trên hàng công Gilallorossi chính là Mirko Vucinic. Với sự tinh ranh và kỹ thuật khéo léo, tiền đạo người Montenegro 2 lần thoát khỏi sự kèm cặp của trung vệ Ferdinand. Tuy nhiên, những cú dứt điểm từ chân anh lại không tìm đến trúng mục tiêu.

Lúc thế trận đang cân bằng thì M.U gặp tổn thất lớn khi trung vệ Vidic bị chấn thương phải rời sân. O'Shea vào chám trỗ và nhân thời điểm đó, Roma liên tục gây sức ép bằng các pha tấn công ở biên.

Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" cũng nhanh chóng xốc lại đội hình và bất ngờ có bàn thắng từ pha phối hợp trung lộ đẳng cấp. Bóng được trung chuyển qua Rooney rồi Scholes, và tiền vệ kỳ cựu người Anh đã thực hiện đường chuyền tinh tế để Ronaldo lao lên đánh đầu dũng mãnh, hạ gục thủ thành Doni.

Ronaldo đánh đầu mở tỉ số - Ảnh: Reuters

Bước vào hiệp 2, Roma ào lên tấn công mãnh liệt hòng tìm kiếm bàn gỡ. Các pha lên bóng bên cánh trái với sự tham gia tích cực của Tonetto liên tục gây sóng gió lên khung thành Edwin van der Sar.

Chỉ trong vòng ít phút, Tonetto thực hiện 2 cú sút cực kỳ nguy hiểm. May mắn cho đội khách là bóng một lần đi chệch cầu môn, và lần khác Van der Sar đã xuất sắc giải nguy. Nhiều cơ hội được tạo ra, nhưng các chân sút Roma lại dứt điểm quá tệ.

Đáng tiếc nhất phải kể đến cú đánh đầu điệu nghệ của Vucinic bị Van der Sar chặn đứng ngay trước vạch vôi, hay pha đệm lòng cẩu thả vọt xà của Panucci. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn, Roma đã phải trả giá ở phút 66.

Sau quả tạt của đồng đội, Park đánh đầu vào khu vực cấm địa khiến thủ môn Doni và hậu vệ Roma bối rối trong pha cản phá. Chỉ chờ có thế, Rooney xuất hiện đúng lúc, dễ dàng đưa bóng vào lưới trống, nhân đôi cách biệt cho M.U.

Thua 2 bàn, đoàn quân bã trầu mất hẳn nhuệ khí và bế tắc trước hàng thủ chơi kỷ luật và được tổ chức tốt của M.U. Nếu Ronaldo, Rooney, Carrick tận dụng tốt thời cơ lúc cuối trận, tỉ số còn có thể cao hơn.

Giành kết quả thuận lợi trên đất Italia, M.U hoàn toàn thảnh thơi trước trận lượt về. Ngoài ra, với chiến thắng thuyết phục trước Roma, "Quỷ đỏ" cũng gián tiếp gửi lời cảnh báo đến các đối thủ còn lại ở Champions League.

Đội hình ra sân

Roma: Doni, Cassetti, Mexes, Panucci, Tonetto (Cicinho, 69'), De Rossi, Aquilani (Esposito, 76'), Taddei (Giuly, 59'), Pizarro, Mancini, Vucinic.
Man Utd: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic (O'Shea, 34'), Evra, Carrick, Scholes, Anderson (Hargreaves, 55'), Ronaldo, Park, Rooney (Tevez, 84').

Bàn thắng: Ronaldo 39', Rooney 66'.

(VietNamNet)