Tổng Thư ký LĐBĐ Châu Á Peter Velappan: "VFF cần mạnh tay loại bỏ tiêu cực" Trái với lo ngại của chúng tôi khi bắt đầu cuộc phỏng vấn TTK LĐBĐ Châu Á Peter Velappan (ảnh) chiều qua (16.10), rằng, ông sẽ ngần ngại khi nói về một vấn đề "tế nhị" lại là chuyện "trong nhà" của bóng đá VN như vấn nạn tiêu cực, nhưng ông Velappan đã rất cởi mở, thẳng thắn và đưa ra những quan điểm rất cứng rắn, quyết liệt. - Nếu có bất kỳ một quan chức nào dính đến tiêu cực, chúng ta phải ngay lập tức tạm biệt họ và không được tha thứ cho họ. Nếu VN muốn trở thành một thế lực về bóng đá trong tương lai theo chương trình Tầm nhìn Châu Á thì các bạn phải loại bỏ những trọng tài nhận hối lộ, các quan chức tham nhũng và cầu thủ nhận tiền. Cảnh sát phải buộc tội và tống họ vào tù. Chúng tôi rất vui khi thấy rằng, cơ quan công an đã trở thành một phần của chiến dịch làm trong sạch bóng đá. Những vấn nạn này đã gây nên những hình ảnh tiêu cực đối với nền bóng đá VN. Ngày mai, tôi sẽ có cuộc làm việc với Chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Trọng Hỷ và sẽ đề nghị làm mạnh tay với vấn đề này. Chúng ta phải loại bỏ hoàn toàn những con người này khỏi môi trường bóng đá và các vấn đề sẽ phải được giải quyết triệt để trước tháng 12, thời điểm mùa giải mới sẽ bắt đầu. Theo tôi biết, có thể một đội bóng sẽ phải bị xuống hạng và VFF đang chờ danh sách từ công an. Nhưng dù thế nào, vấn đề này cũng phải được giải quyết càng nhanh càng tốt. Nếu không sẽ chẳng có ai thèm đến sân, sẽ không có nhà tài trợ và chương trình "Tầm nhìn Châu AÁ" cũng sẽ không thể thực hiện được tại Việt Nam. Các bạn có thể áp dụng hệ thống máy phát hiện nói dối với các trọng tài mà Singapore đã thực hiện thành công. Và tất cả các trọng tài sẽ phải cùng ký tên vào một văn bản có tên là "Quy tắc ứng xử". Khi họ đã ký vào văn bản này, họ phải trung thành với những gì họ đã cam kết. AFC cũng có thể giúp đỡ VN bằng cách gửi trọng tài của Malaysia, Thái Lan, hoặc Hồng Kông. Nhưng đây chỉ là biện pháp cuối cùng. Đồng thời, cũng bàn đến việc tăng thu nhập cho trọng tài. Đây chính là tính chuyên nghiệp. Và chỗ đứng trong xã hội của họ phải được các cầu thủ và CĐV tôn trọng. Vào năm 1999, Malaysia có 127 cầu thủ dính líu đến bán độ, và lúc đó LĐBĐ Malaysia đã làm rất mạnh tay và cho đến nay thì bóng đá Malaysia đang đi lên rất mạnh mẽ. |
▪ Thành Milan chiến thắng (17/10/2005)
▪ Xin dừng cuộc chơi (15/10/2005)
▪ Tiền đen ở đâu? (16/10/2005)
▪ Các trận play-off tranh vé dự World Cup 2006: "Vua vòng loại" sống sót? (15/10/2005)
▪ Tiền đạo Henry sẽ được hưởng lương cao nhất tại Arsenal (15/10/2005)
▪ Khi "sao" mệt (15/10/2005)
▪ Ngáng đường "ông lớn"? (15/10/2005)
▪ Chú lùn trong vóc dáng người khổng lồ (16/10/2005)
▪ Chủ nhà có 3 điểm? (16/10/2005)
▪ Tiếc... (15/10/2005)