Vòng 15 Eurowindow V-League 2006: 5/6 đội chủ nhà trắng tay
Các Website khác - 08/05/2006
Vòng 15 Eurowindow V-League 2006: 5/6 đội chủ nhà trắng tay

Ngoại trừ Nam Định chia điểm với Đà Nẵng trên sân Thiên Trường, 5 đội chủ nhà còn lại đều thất bại ngậm ngùi trong vòng đấu kỳ lạ chiều hôm qua. Đà Nẵng vẫn giữ được ngôi đầu, nhưng bất ngờ hơn cả là tân binh Khánh Hoà đã leo lên vị trí thứ ba (nhưng đồng điểm 22 với HN ACB đứng thứ hai).

Trận Nam Định - Đà Nẵng (0-0):
Trên mức tẻ nhạt.
Sân Mỹ Tho:
Tiền Giang - Khánh Hoà: 0-2. Dù cầm nhiều bóng hơn nhưng tất cả các pha dứt điểm của Tiền Giang đều quá hiền lành và bị thủ môn Đức Hùng của Khánh Hoà vô hiệu hoá hết. Trong khi đó, ngay trong cơ hội đầu tiên có được, Felix đánh đầu mở tỉ số 1-0 cho Khánh Hoà ở phút 23. Bàn thắng từ chấm phạt đền của Thiện Hảo (phút 81) sau pha để bóng chạm tay của Văn Tươi (TG) chỉ tô điểm thêm cho trận thắng sân khách mỹ mãn của Khánh Hoà.

Sân Quy Nhơn: Bình Định - Hoà Phát Hà Nội: 1-3. Đội khách mở tỷ số rất sớm do công của Hồng Việt ở phút thứ 8. Đầu hiệp hai, Da Silva nhẹ nhàng tâng bóng vượt tầm với thủ môn Minh Quang nhân đôi cách biệt. Hy vọng lật ngược thế cờ nhen nhóm cho Bình Định khi chân sút người Thái Sarayoot gỡ được 1-2 ở phút 67. Nhưng chỉ cần 5 phút sau, Da Silva lại ấn định tỉ số 3-1 từ chấm 11 mét cho Hoà Phát Hà Nội.

Sân Thiên Trường: Nam Định - Đà Nẵng: 0-0. Suốt 90 phút thi đấu, gần như hai bên đều không có nhiều tình huống gây nguy hiểm cho nhau và chấp nhận chia điểm không bàn thắng. HLV Trần Vũ của Đà Nẵng vừa lòng với 1 điểm từ tay Nam Định. Còn chủ nhà chỉ cần không thua, chứ không muốn gây áp lực phải thắng bằng mọi giá cho các học trò.

Sân Lạch Tray: M.H. Hải Phòng - HAGL: 0-1. Ngay phút thứ 12, Kesley đã nã pháo vào lưới M.H. Hải Phòng sau một pha dàn xếp đá phạt thành công. Cố gắng tổ chức nhiều đợt tấn công, nhưng chủ nhà không thể xuyên thủng mành lưới HAGL, chấp nhận trận thua 0-1.

Một pha tranh chấp trong trận
TMN.CSG-BD.
Sân Vinh:
P.SLNA - GĐTLA: 0-2. Các cầu thủ chủ nhà có phần bị ức chế ở phút 18, khi bóng chạm tay hậu vệ GĐTLA trong vòng cấm, trọng tài Hoàng Ngọc Tuấn đứng rất gần vẫn... không thổi còi cho chủ nhà hưởng quả phạt 11m. Phút 54, đội trưởng Huy Hoàng (3) của chủ nhà phải nhận thẻ vàng thứ hai ra sân, ưu thế hoàn toàn nghiêng về GĐTLA.

Phút 61, Công Vinh (9) tả xung hữu đột trong vòng cấm với cú sút trúng cột dọc, và cú sút ra ngoài khó hơn sút vào trong của Công Vinh báo hiệu một trận đấu bị vỡ vụn của SLNA. Phút 72, từ pha phản công áp đảo về lực lượng của GĐTLA, số 27, Shafiwu ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Phút 78, tiền đạo Carlos (9) nâng tỉ số 2-0 cho đội khách.

Sân Thống Nhất: Coi chừng Thép miền Nam-Cảng Sài Gòn rớt hạng. Những gì mà chủ nhà TMN-CSG thể hiện trong cuộc đối đầu với Bình Dương đã làm người hâm mộ đội bóng này thực sự lo ngại và không loại trừ cả nguy cơ bị rớt hạng. Ngay phút thứ 9, từ đường lật của đội trưởng Trường Giang (8) bên cánh trái khá cầu âu bóng lại đổi hướng để Bình Dương có bàn thắng đầu tiên. Phút 53, Philani (10) nâng lên 2-0. Chỉ 7 phút sau, Philani lại có dịp nâng lên 3-0 cho Bình Dương. Abbey phút 70 cũng có được bàn thắng để Bình Dương dẫn trước 4-0. Đội chủ nhà TMN-CSG chỉ có được bàn thắng danh dự do lão tướng Văn Lợi (14) thực hiện ở phút 75 và khi tiếng còi kết thúc chuẩn bị cất lên thì TMN-CSG cũng có bàn thắng muộn thứ hai để rút ngắn xuống 2-4 do công của Elidilo.

Nhóm PV thể thao