TT - Cứ mỗi thứ bảy hằng tuần, các tình nguyện viên lại dành thời gian đến với những bệnh nhân ở Trung tâm Chăm sóc và điều trị bệnh nhân HIV/AIDS (Bệnh viện Trung ương Huế). Họ đi chợ, cùng nấu ăn và tâm sự với các bệnh nhân. Mỗi người đều có một công việc riêng, nhưng đến thứ bảy họ lại đến đây, “đến với tất cả tấm lòng” như cô Lan nói. Trong ảnh: cô Hai, cô Hạnh Chơn, cô Lan và cô Lý (hàng đứng, từ trái qua) trong bữa cơm với bệnh nhân.
QUANG TÁM
▪ Brazil phát 25 triệu bao cao su miễn phí (07/02/2006)
▪ Âm mưu diệt chủng bí mật bằng AIDS. Kì 11: Giải pháp cuối cùng (07/02/2006)
▪ Ra mắt dự án hỗ trợ cho Những mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (06/02/2006)
▪ Đài Truyền hình tỉnh Quảng Ninh vi phạm Pháp luật (25/01/2006)
▪ Hà Nội có trung tâm điều trị bệnh nhân AIDS đầu tiên (24/01/2006)
▪ Âm mưu diệt chủng bí mật bằng AIDS. Kì 10: Khoa học về AIDS (24/01/2006)
▪ Hãy đợi đấy chai ruợu ạ (22/01/2006)
▪ Âm mưu diệt chủng bí mật bằng AIDS. Kì 8: Những người da đen (21/01/2006)
▪ Âm mưu diệt chủng bí mật bằng ADS. Kì 9: Sự kì thị (22/01/2006)
▪ Âm mưu diệt chủng bí mật bằng AIDS. Kì 7: AIDS, căn bệnh mới hay cũ? (20/01/2006)