![]() |
C.O cùng các em nhỏ khuyết tật chụp ảnh kỷ niệm trong một chương trình biểu diễn. (Ảnh: C.O crew) |
Từ một cậu bé học lớp 9 đam mê nhảy Hiphop, Nguyễn Ngọc Thanh (SN1982) đã gắn bó và phát triển C.O đến ngày hôm nay. Trò chuyện cùng trưởng nhóm và các thành viên của C.O để khám phá nhé. Nhận nhiều show diễn vậy, có show nào mà C.O nhớ đến tận bây giờ không? C.O chia sẻ những kỷ niệm đó nhé? Các bạn là một nhóm nhảy được biết đến với nhiều giải thưởng ở các cuộc thi lớn, đó có phải là mục tiêu của cả đội? Dancer Vy, Bboy Tít (1995, thành viên trẻ nhất): Có một giải đấu lớn vào mùa hè cách đây 2 năm. Đó chính là giải đấu mà cả nhóm mong đợi từ rất lâu. Tiếc là vào đúng dịch sốt, nhiều bạn vẫn cố đi tập trong khi sốt cao, thậm chí có vài thành viên phải nhập viện truyền nước. Chúng mình đã lo lắng và thất vọng biết chừng nào, nghĩ chắc chắn C.O sẽ không thể tham dự giải được. Thế mà cứ hùng hục như trâu ý, ai cũng quyết tâm thi chứ không đầu hàng “số phận”. Gan lì thi đấu vì giải thưởng hay là vì một lý do nào khác? Biểu diễn, thi đấu và duy trì hoạt động nhiều như vậy trong suốt 16 năm, có quá khó khăn với C.O không? Ngọc Thanh: Không phải khó khăn đâu, mà là… cực kỳ khó khăn đấy! 16 năm mà. Từng ấy thời gian, có thời điểm thành viên của cả nhóm trụ lại được chỉ vỏn vẹn 3 người, mà người lớn nhất mới học đến lớp…9. Nhưng với slogan “Never give up” ngấm cả vào “máu” thì bao khó khăn tụi mình cũng vượt qua để hiện tại C.O đã là một “gia đình” thực thụ với 40 thành viên. Tại Việt Nam bây giờ có rất nhiều nhóm nhảy Hiphop hoạt động và biểu diễn, C.O có thấy mình đang trong một môi trường cạnh tranh và điều đó ảnh hưởng nhiều đến nhóm không? Từng bước nhảy sôi động cuốn theo lời bài hát “Hiphop là cuộc sống của tôi, hiphop là ước mơ của tôi, hiphop là niềm tin của tôi… Chúng tôi là C.O, một gia đình tuyệt vời. Luôn đón nhận các bạn đến từ khắp mọi nơi. Từ Bắc vào Nam tìm 1 tia sáng mới, để đưa hiphop Việt vươn ra ngoài thế giới. Nếu các bạn yêu hiphop hãy đến với chúng tôi. Chúng tôi luôn đón nhận dù ở đâu xa xôi. Để cộng đồng hiphop không ai phải lẻ loi”. Cảm ơn các bạn về buổi trò chuyện thú vị này, chúc “gia đình C.O” ngày một khỏe và lớn thêm nhé! Bài: Hải Linh
Ảnh: C.O Crew, Hà Kin
▪ “Sao” và những câu nói “kinh điển” (25/07/2008)
▪ Thêm một ngày bận rộn với tân HHHV 2008 (24/07/2008)
▪ Bị quấy rối vì vào vai cave (24/07/2008)
▪ Ra mắt Harry Potter tập 7 bản tiếng Nhật (24/07/2008)
▪ Những nàng thích 'mát mẻ' (24/07/2008)
▪ “Thập đại mỹ nhân Việt Nam” và cuộc sống sau vương miện (1) (23/07/2008)
▪ Lộ băng sex Madonna? (23/07/2008)
▪ "Xin tiền" làm phim, dễ hay khó? (23/07/2008)
▪ Phim truyền hình mới Nữ sinh (22/07/2008)
▪ Vũ Thu Phương tin tuyệt đối vào tình cảm với Tuấn Hưng (19/07/2008)