Thanh Thúy - Đức Thịnh: Tết hạnh phúc.
Những ngày cuối năm, Đức Thịnh dong ruổi lên tận Tây Bắc làm chương trình Hành trình kết nối trái tim, mà theo Thúy thì chắc giao thừa Thịnh mới về đến Sài Gòn. Còn Thanh Thúy cũng kẹt quay phim Nhiệm vụ đặc biệt gối từ tháng 11-2008 đến sau Tết Kỷ Sửu mới off máy. Ban ngày bận đóng phim, tối có vai kịch thì về diễn, có khi quay phim đến đêm… Thúy chỉ có thời gian ngó mọi người sắm Tết… Mấy năm yêu nhau, những ngày giáp Tết Thúy - Thịnh chở nhau đi lòng vòng ngoài phố, chọn rinh về nhà một cây mai và một cặp dưa hấu thật đẹp.
Ở nhà Thúy, Tết không thể thiếu cặp dưa bày trên bàn thờ của ba. Tết Kỷ Sửu này, Thúy sẽ mua hai cặp cho gia đình hai bên. Hỏi bí quyết chọn dưa ngon, đỏ, đẹp… Thúy cười thú nhận…nhờ chị bán dưa “mối” lựa giùm. Ngoài dưa và mai, bao giờ Thúy cũng mua thêm vào chậu hoa hướng dương, mào gà hay hoa cúc để không khí Tết thêm rộn ràng. Nhắc đến hoa, Thúy bảo cô và Thịnh là fan ruột của đường hoa Nguyễn Huệ. Năm nào Thúy- Thịnh cũng là hai trong số những người đầu tiên xếp hàng “xông” cửa đường hoa… Chuyện bếp núc, Thúy bảo mình không khép và nhờ có các chị dâu, chị gái của Thịnh nhận nhiệm vụ rồi. Tết năm nay, Thúy tham gia diễn trong vở Nội là nội của con ở sân khấu kịch Kim Châu, còn Thịnh thì không kịp nhận kịch Tết. Trước đây đi diễn về khuya thường ngủ nướng, nhưng năm nay Thúy sẽ dậy sớm cùng Thịnh sang nhà chúc Tết mẹ, rồi đi chúc Tết ông bà.
Năm mới dụ định của Thúy - Thịnh là ngoài các vai diễn của riêng mình, sẽ tập trung hơn cho việc phát triển của công ty Cánh đồng gió, trong đó có dự án hợp tác với HTVC làm kịch truyền hình dài tập. Còn kế hoạch xa hơn của Thúy và Thịnh là sinh em bé (từ năm 2010) và xây một ngôi nhà khang trang để đón mẹ Thúy về ở cùng.
Kinh Quốc: Tết vui là chính
2008 là năm tuổi của Kinh Quốc, song công việc rất thuận lợi, phim cứ gối phim. Quốc vừa đóng xong phim này đã có ngay hợp đồng phim khác như: Một ngày không có em, Sóng đời, Ra giêng ai cưới em, Áo cưới thiên đường, Cổng mặt trời, Hoa dại… có chút thời gian nghỉ Quốc lại cùng nhóm của đạo diễn Xuân Phước đi làm từ thiện. Lúc ấy, anh còn kiêm cả vai trò ca sĩ nữa… Chỉ còn hai tuần nữa là dến Tết, Quốc vẫn còn chạy show 3 bộ phim truyền hình. Hỏi chuyện chuẩn bị Tết, anh cười rổn rảng: “Năm nay, kinh tế khó khăn nên mọi người ăn Tết cũng đơn giản hơn. Quốc cũng vậy thôi, không mua sắm những thứ xa xỉ, nhưng các món ăn và hoa ngày Tết là không thể… tiết kiệm được”.
Nấu ăn rất khéo, nên Quốc tự đi chợ mua các nguyên liệu để nấu các món thịt kho tàu, bò cuốn hay cải kiệu, tôm khô và nhất là… không thể thiếu bia. Anh tự trào… ngày Tết vui là chính. 29, 30 Tết Quốc phi xe đến một điểm bán hoa Tết để rinh về một chậu mai, vài chậu hoa cúc vàng rực rỡ chưng trong nhà và ngoài sân. Từ khi có con trai, giáp Tết Quốc bận hơn, vì còn dành thời gian chọn mua cho con vài bộ quần áo thật diện, cùng các món đồ chơi. Anh phấn khởi khoe Tết Kỷ Sửu con trai được 2 tuổi đã bập bẹ nói. Quốc có hẳn thời khóa biểu đưa con trai đi chơi và chúc Tết bà con… Sang năm mới, Kinh Quốc chỉ mong công việc vẫn đều đều, có phim đóng suốt và mỗi vai diễn đều có những nét mới lạ, không lặp lại nhau. Anh có một vài dự định rất hoành tráng khác cho nghệ thuật, nhưng xin được “bí mật”. Ngoài ra, Kinh Quốc sẽ quan tâm hơn đến các hoạt động cộng đồng.
Võ Thành Tâm: Rủng rỉnh… sắm đồ dùng.
Năm 2008, Tâm không chỉ phim gối phim mà cong thỏa nguyện được đóng các cảnh hành động trong phim: Sóng đời, Nhiệm vụ đặc biệt, Tham vọng, Giấc mơ thiên đường… Đặc biệt, Tâm rất hài lòng vì không chỉ đánh võ trong phim mà còn được kết hợp cả khả năng diễn xuất nội tâm trong các vai diễn. Tâm còn vui hơn khhi “thật thà” khoe kiếm được kha khá tiền cát sê, vừa phụ giúp được gia đình, mua sắm được một số đồ dùng tiện nghi trong cuộc sống. Còn ở chung với mẹ, Tết đến nếu không kẹt quay phim đến giáp 30 thì Tâm nhận nhiệm vụ trang hoàng nhà cửa, như quét sơn lại vài mảng tường nhà đã cũ màu, và đi mua cây kiểng, mai, quất về chưng Tết…
Thời gian còn lại, chủ yếu tâm đi lòng vòng ngắm mọi người sắm Tết. Tết năm ngoái, Tâm đi du lịch ở Hong Kong và một vài nơi trong nước để xả hơi. Nhưng năm nay, bộ phim Nhiệm vụ đặc biệt quay kéo qua Tết, nên Tâm không còn nhiều thời gian để xả hơi, bù lại vẫn thấy rất vui. Hỏi đùa Tâm sắm đồ dùng chắc để sang năm cưới vợ… Anh chàng cười hiền khô… chưa có ai, sao tính cưới được. Về công việc, Tâm bảo sang năm chắc không được như năm nay, vì anh muốn tập trung, chọn lọc hơn, không cần đóng phim nhiều mà ao ước được nhận phim lớn, vai lớn khó khăn hơn về diễn xuất, hay phim nhựa có chất lượng nghệ thuật.
Trang Nhung - Thích món mứt Tết
Tham gia liền các phim KTX, Tuổi yêu, Bão yêu thương… với Á Hậu Trang Nhung một năm qua rất có ý nghĩa và thiêng liêng, đánh dấu bước phát triển của cô trong lĩnh vực phim ảnh. Rất hào hứng, Trang Nhung cho biết, xong phim Bão yêu thương từ đầu tháng 12, song cô từ chối vài lời mời đóng phim khác để cho phép mình được nghỉ ngơi chút ít trong những ngày cận Tết, để nhìn lại và định hướng đi mới, sao cho những thành quả mình gặt hái được trong năm mới phải hơn năm cũ… Việc chuẩn bị đón Tết của Nhung không quá cầu kỳ, song nhất định phải mua vài bộ quần áo mới màu sắc tươi tắn để mặc đầu năm, cùng những món quà thiết thực cho gia đình. Nhung thích nhất là được cùng mẹ đi mua mai, trang trí nhà cửa, và đặc biệt phụ mẹ làm mứt Tết thơm ngọt. Mứt là món mà Nhung thích nhất trong ngày Tết.
Mỗi lần đến Tết Nhung đều mong muốn gặp được tất cả những người thân trong họ hàng. Đó là khoảnh khắc ấm cúng nhất. Cô thường ở nhà với gia đình đến ngày mùng 3 mới đi chơi với bạn bè. Mùng 4 Tết năm nay, Nhung có chuyến đi Pháp hơn 10 ngày trình diễn thời trang, nên không có nhiều thời gian ăn Tết. Năm mới, điều mong muốn nhất của Nhung là mọi người đều mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc… những người khó khăn, nghèo khó sẽ gặp được nhiều may mắn. Sang năm, Nhung vẫn phát triển nghề người mẫu, nhận thêm phim và có ý định làm kinh doanh nữa. Cô nàng cưới bẽn lẽn… “không biết em có tham quá không?”
Khương Ngọc: Sum họp với gia đình
Tổng kết công việc năm qua, Khương Ngọc nói gọn “khá trôi chảy”. Tham gia đóng trong các phim: Bò cạp tím, Cuộc chiến hoa hồng, Taxi, Vua sân cỏ…, các vai diễn đều hay- theo Ngọc- và may mắn không có thời gian rảnh rỗi, cứ hết phim này là nhận phim khác… Ngọc chỉ hơi ngậm ngùi là vai diễn trong phim Cuộc chiến hoa hồng (đang phát sóng trên HTV9) tập trung vào các cô, nên vai của anh bị cắt khá nhiều, thành ra làng nhàng.
Đang chạy nước rút cho vai một thủ môn dễ thương trong bộ phim Vua sân cỏ (đạo diễn Đinh Đức Liêm), Ngọc đã lên kế hoạch chuẩn bị Tết về quê sum họp với gia đình. Quê Ngọc ở Nha Trang, có nhiều nắng ấm và không khí biển trong lành. Đấy là nơi lý tưởng để Ngọc nghỉ ngơi, nạp năng lượng sau một năm lao động mệt nhoài. Vì lâu ngày mới về nhà, nên Ngọc bảo không phải “mó tay” chuẩn bị Tết, chỉ vui chơi, tận hưởng không khí đón Tết với mọi người. Sang năm 2009, Ngọc sẽ “stop” bớt những vai diễn mất cảm tình từ đầu, chỉ chọn những vai nào đẹp trai, hiền lành và dễ thương. Anh chàng lém lỉnh chúc khán giả một năm may mắn và an lành, qua năm tiếp tục ủng hộ Ngọc… nhất là trong các dịp đề cử giải thưởng nhé!
Ngân Khánh: Thích không khí đón Tết
Năm 2008, đóng vai chính trong loạt phim truyền hình: Mây trắng ngang trời, Tường Vy cánh mỏng tham vọng, Sóng tình… có lúc Ngân Khánh cũng ngạc nhiên vì không ngờ mình đủ sức vượt qua cường độ công việc cao đến thế. Những ngày giáp Tết, Ngân Khánh vẫn còn quay phim Sóng tình, nhưng cô gái trẻ vẫn rất háo hức. Khánh thích nhất là không khí những ngày cận Tết, năm nào Khánh cũng cùng mẹ đi mua sắm những thứ cần thiết trong nhà như: bánh mứt, giò chả, thực phẩm nấu thịt khho tàu và thịt nấu đông, hay có bận quay phim cũng tranh thủ giúp mẹ nhặt vỏ kiệu để muối.
Ngày Tết được đi chọn lựa trong cả một rừng hoa, mua về nhà những cây mai, đào, quất…thích lắm, vid chúng làm Khánh có cảm giác thấy ai cũng xinh đẹp hơn, như những bông hoa xuân rực rõ vậy. Đối với Khánh giao thừa thiêng liêng lắm. Vào giờ phút giao mùa này, ai cũng thầm cầu nguyện năm mới mình sẽ thành công hơn, hạnh phúc hơn. Khánh luôn ước gia đình mình ở bên nhau, ước mong mình sẽ được may mắn nhiều hơn trong tình yêu và sự nghiệp.
Sang năm 2009, Khánh sẽ được đóng một vai diễn hằng mơ ước trong một bộ phim nhựa (đã có lời mời) và phát triển mạnh sang lĩnh vực kinh doanh. Khánh biết chỉ có con đường ngắn nhất hoàn thành ước mơ là luôn nỗ lực để phấn đấu đi đến nó. Năm mới, Khánh chúc mọi người an lành hạnh phúc…
▪ Mỹ nữ Hoa ngữ cùng tỏa sáng (21/01/2009)
▪ Kim Hee Sun sinh em bé (21/01/2009)
▪ Kate Winslet nghĩ Leonardo DiCaprio là... chồng (21/01/2009)
▪ Hoài Linh thích Tết sum vầy (21/01/2009)
▪ Kate Winslet: Thế là đã hết... "vô duyên"! (21/01/2009)
▪ Đón xuân với Phim hài Tết: "Trâu vàng như ý" (21/01/2009)
▪ Pha Lê: Chấm dứt hoàn toàn với Công Vinh (21/01/2009)
▪ Katie Holmes mình hạc xương mai (21/01/2009)
▪ Phạm Văn Phương đóng cảnh nóng với chồng (21/01/2009)
▪ Người đẹp phim 'Nguyên Chấn Hiệp' kết hôn (21/01/2009)