Nha Trang - chơi ở bar
Các Website khác - 29/04/2002

Nha Trang - chơi ở bar

Đêm Nha Trang yên tĩnh và dữ dội tựa như sóng ngầm lặng lẽ...tàn bạo đến bất ngờ... Về đêm không chỉ du khách mà cả người Nha Trang đều không có nơi giải trí theo đúng nghĩa của từ này. Sân khấu nhỏ-không có, tụ điểm ca nhạc-cũng không, rạp xinê toàn là phim Hàn Quốc, đi dạo biển hay đến quán càphê...một ngày như mọi ngày? Không ít thanh thiếu niên Nha Trang thích tìm đến bar-vũ trường để chơi và... tập chơi. Nhưng, tảng băng tệ nạn xã hội đã và đang trôi về phía... hộp đêm!

Quán bar của New Century Club
Uống bia xem... múa bụng
Music club N0.1 toạ lạc ở đầu đường Hùng Vương là một trong những quán bar nổi tiếng làm ăn phát đạt nhờ giới trẻ. Trung tâm của hộp đêm này là một quầy rượu lớn hình ô van bài trí khá đẹp ở chính giữa. Góc trong cùng có sàn nhảy mini dành cho những người phấn khích. Điểm nhấn phía trước là vị trí của các cô gái luôn luôn diện thời trang "nghèo...bốc lửa", suốt đêm làm nhiệm vụ... nhảy mồi. Thường thì 2 hoặc 3 người ứng trực nhưng mỗi giờ thay ca chỉ có duy nhất 1 em... lên đời! Khác với cave ở vũ trường, gái nhảy của N0.1 được tuyển chọn hoặc đào tạo khá kỹ tại TP Hồ Chí Minh - xinh đẹp, trẻ trung... không bao giờ nhảy với khách nhưng rất giỏi biến tấu... thả đòn khêu gợi trong từng giai điệu. Nhạc disco mở hết cỡ, khách ngồi quây quần xung quanh vừa uống bia, vừa lắc lư... xem múa bụng, múa mông và múa ngực! Cũng như tất cả các bar khác, N0.1 không thu vé vào cửa nhưng thuốc lá, bia, rượu và mọi loại nước giải khát đều đắt gấp 3-4 mức bình thường. Thế cho nên có nhiều thanh thiếu niên hàng đêm vào đây lai rai xài bạc triệu của "ông, bà già" là chuyện bình thường.

21h khách bắt đầu đông, trong phòng có khoảng gần 100 người chủ yếu là con trai mới lớn trông bộ dạng rất giống đang... "cúp cua" (trốn học). Chúng tôi chọn chỗ ngồi ở gần sát quầy chính. Ngay lập tức có 2 em nhỏ mặc đồng phục đỏ, đội mũ đỏ...hiền như nai đưa menu đến gần. Trong nháy mắt mọi thứ đã ở trên bàn cùng với lời cảm ơn rất đỗi dịu dàng.

Bóng đêm tràn ngập, ánh đèn điện tử tung toé. Nhạc trỗi lên mạnh mẽ. Đôi vai trần vẫn lắc lư, nhún nhảy giữa rừng mắt long lanh...thèm khát và thoả mãn đến ngây thơ.

23h..., không khí ở bar N01 đã sôi động gần đến đỉnh, vậy mà tại Lodge club discotheque dưới tầng hầm khách sạn Lodge vẫn còn thưa khách. Trên sàn nhảy chỉ có 2 ông Tây già, béo ị... thậm thịch quay vòng giữa 5 con "bướm đêm" nhỏ nhắn, khéo léo... "bay" sát ngực. Gần quầy bar, mấy cậu "ấm" lắc như điên xung quanh 1 cô "chiêu" đeo kính cận. Người bạn cùng đi nói với tôi: " Bọn nhỏ dùng thuốc lắc đó. Coi bộ là biết dân ghiền, vắng một đêm chịu hổng nổi đâu đó nghen!". Tôi hơi bị dội còn những người xung quanh thì bật cười và khẳng định đó là chuyện bình thường ở tất cả các vũ trường. Không uống thuốc làm sao lắc được cỡ đó. Những người quản lý lúc nào cũng chối đây đẩy rằng vũ trường không bán thuốc, khách đem theo hoặc uống trước khi vào bar nhưng có một sự thật là thuốc lắc đang lưu hành ngày càng rộng rãi trên thị trường. Dân Nha Trang chỉ thích xài "hoàng hậu trắng", giá khoảng 600.000-650.000 đồng/viên. Đám thanh niên (có cả học sinh, sinh viên) rất sung sức nhưng lại thích dùng thuốc để được vui...đã đời!

Tôi nhìn thấy trong bóng tối phía hậu trường có khá đông gái nhẩy (cave) ỡm ờ uống bia, phì phèo bập thuốc...hau háu đón chờ khách; thỉnh thoảng có vài ả ra sàn nhảy ôm nhau lắc... gợi tình. Một người trong giới ăn chơi cho tôi biết, từ khi vũ trường Hải Yến đóng cửa, tầng hầm Lodge là điểm tập kết chính của cave. Vé qua cửa 30.000 đồng/người nhưng miễn phí cho phụ nữ nên gái giang hồ thoả thích vào, ra. Nằm ở trung tâm thành phố, trang bị khá hiện đại lại có cửa thông với các phòng massage, karaoke và khách sạn, cộng với sự bảo kê rất an toàn của dân anh chị cùng một vài người có "máu mặt" nên Lodge club discotheque thu hút được rất nhiều khách...hạng sang.
Gần 12h khuya vậy mà tôi có cảm tưởng đêm mới chỉ là lúc bắt đầu ở Lodge. Tây " balô" khá tấp nập nhưng không ai đi cùng bạn gái. Dân "bụng phệ" xuất hiện nhiều hơn, hầu hết là khách làng chơi nên sà ngay đến chỗ cave chọn bạn tình. Người ngoại đạo chỉ cần nhìn cách ăn mặc, trang điểm và bước nhảy là có thể phân biệt được khách nữ với cave. Tôi ngao ngán chứng kiến một ả còn rất trẻ, ăn mặc thì quá "nghèo" nhưng ở dưới rốn có cái điện thoại di động đời mới màu ớt trị giá hơn 1 cây vàng 9999...lẳng lơ vờn khách suốt 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa được chọn. Bỗng nhiên nhạc disco đột ngột ngừng. Đèn tắt. Từng cặp hoặc từng nhóm nương bóng đêm bước đi theo điệu slow. Ngay lúc ấy, có nhiều đôi dắt nhau vào nhà vệ sinh cho đến khi đèn bật sáng vẫn chưa thèm quay lại.

Lột xác bằng...văn hoá!
Dân ăn chơi thứ thiệt và cả nhiều quan chức ở TP.Nha Trang đều bị bất ngờ khi hay tin ông chủ vũ trường Hải Yến, quyết tâm "lột xác" bằng cách liên kết với 1 đại tá công an mới về hưu thành lập Công ty cổ phần tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và được Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà cho phép mở bar ca nhạc thời trang (New century club) tại tầng hầm Nhà văn hoá trung tâm ở 46 Trần Phú. Tôi đã có mặt tại đây ngay sau đêm khai trương ( 2.4-Ngày giải phóng Khánh Hoà) và có thêm vài lần trò chuyện với những người quản lý Câu lạc bộ thế kỷ mới. Các cổ đông của Công ty CP Thăng Long đã bỏ ra hơn 3 tỉ đồng để cải tạo tầng hầm (vốn để làm kho), thiết kế sân khấu và trang trí nội thất các quầy bar đạt tiêu chuẩn trang nhã, hiện đại nhất Nha Trang. Tầng hầm này có sức chứa tối đa 450 người. Chương trình biểu diễn khép kín theo chủ đề của mỗi tuần và được Sở VH-TT duyệt hẳn hoi. Ông Sinh- người trực tiếp quản lý Bar sân khấu thời trang 46 Trần Phú - phân trần: "Vũ trường, hộp đêm... là thế giới ảo, xa lạ và như con dao hai lưỡi khiến nhiều người đề phòng, né tránh. Nhưng âm nhạc, thời trang...rất gần gũi đời thường. Tôi hiểu khán giả ở thành phố biển khao khát điều gì, vì vậy chúng tôi cố gắng phối hợp tổ chức thật tốt để New century club của chúng tôi ngày càng thân thuộc với mọi người. Sắp tới, chúng tôi sẽ nghiên cứu tổ chức những đêm nhạc của các tác giả nổi tiếng hoặc ca nhạc thính phòng và thường xuyên biểu diễn thời trang cuộc sống".

Quả thực đây là mô hình sân khấu nhỏ do tư nhân quản lý lần đầu tiên ra đời ở thành phố biển có gần 34 vạn dân. Mặc dù các nhà đầu tư phải lồng ghép các hoạt động nghệ thụât với kinh doanh, nhưng cung cách phục vụ lịch thiệp, ân cần và nội dung luôn luôn ràng buộc bởi tiêu chí văn hoá...tầng hầm 46 Trần Phú đã thu hút được khá nhiều khách ở các lứa tuổi khác nhau.

Thành phố Nha Trang hiện có 4 vũ trường, gần 10 quán bar (kể cả của Tây lẫn của ta) với khoảng gần 100 phòng karaoke và vài trăm quán càphê lớn, nhỏ; riêng nhà hàng, quán bia thì không kể xiết. Kết quả điều tra mới nhất của các cơ quan chuyên ngành cho hay có gần 1.000 gái mại dâm thường xuyên hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp trên địa bàn này. Phần lớn trong số đó là cave, tiếp viên nhà hàng, bar, karaoke, nhân viên phục vụ cà phê đèn mờ hoặc bia ôm. Trong vòng 7 năm gần đây, bình quân mỗi năm Khánh Hoà phát hiện mới từ 100 đến gần 170 người bị nhiễm HIV( hơn 70% trong số này ở độ tuổi từ 14-30). Theo lời một quan chức của ngành công an địa phương thì tuần nào cũng bắt được quả tang 1 hoặc 2 vụ mua bán, tiêm chích ma tuý công khai trong thành phố nhưng chưa tìm thấy đường dây buôn bán thuốc lắc! Những người làm công tác thanh tra văn hoá đều tỏ ra bất lực vì chỉ được phép kiểm tra văn hoá phẩm và các hoạt động có liên quan đến văn hoá chứ không có chức năng phát hiện và xử lý các tệ nạn. Nhưng, muốn đi kiểm tra phải thông báo trước, làm đột xuất thì phải nắm chắc có sai phạm mới được vào bar, nếu không sẽ bị kiện.

Theo quy định thì tất cả các vũ trường, hộp đêm phải đóng cửa vào lúc 12h khuya, duy nhất chỉ có Saling club được cấp phép hoạt động đến 2h sáng để phục vụ khách nước ngoài. Tuy nhiên, trong thực tế nơi nào cũng...chiều khách nên vi phạm là chuyện thường ngày. Mấy năm trước, khu vực bờ biển gần cuối đường Trần Phú nổi tiếng có nhiều "chợ tình", năm ngoái đơn vị quản lý công viên bờ biển đã đầu tư hàng trăm triệu đồng làm đường đi bộ và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng... cải tạo cảnh quan đồng thời làm trong sạch môi trường. Phần nổi tuy không còn nhưng điều đáng lo hơn là tảng băng tệ nạn xã hội đã và đang trôi dần về phía các hộp đêm.

Từ vũ trường Discotheque Hướng Dương trở về, tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi cảnh tượng đám trẻ vị thành niên ôm nhau nhảy chôm chôm, nhảy cò cò và trèo cả lên bục để nhảy vì không biết... nhảy, trong khi đó quầy bar yên ả và sang trọng phía trong không hề có bóng người. Cũng phải thôi, khách của Hướng Dương toàn là học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên con nhà nghèo.
Mới hay... vũ trường ở Nha Trang không có dancing và chơi ở bar rất ít người chọn... rượu! Tháng 4.2002