Những 'con đường' mại dâm ở TP HCM
Các Website khác - 23/08/2004

Thấy khách đảo xe rề rề theo sau, ngay tức khắc, hai ba cô gái trẻ, ăn mặc hở hang quay phắt đầu xe lại, đuổi theo khách. Và cuộc ngã giá mua bán... tình diễn ra chớp nhoáng. Khách đến tìm hàng đủ mọi đối tượng, rất đông trong số đó là học sinh sinh viên.

Đường Tú Xương, quận 3, TP HCM, có hơn chục cô gái lấy việc “buôn hương bán phấn” làm kế sinh nhai. Thấy một đấng mày râu có dấu hiệu cần hàng, một cô gái đá lông nheo hỏi: “Đi chơi không anh?”. “Ở đâu em?”, người đàn ông dò hỏi. “Nhà nghỉ trọ đàng hoàng, sạch sẽ, trên đường Nguyễn Thông nè. 100 nghìn đồng cho một lần đi chơi, nếu anh muốn ở một tiếng đồng hồ thì 150 nghìn đồng, em bao tiền phòng”. Khách đồng ý thì cuộc mua bán kia sẽ tiếp tục diễn ra tại một nhà nghỉ.

Mới khoảng 20h, trên đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc quận 5, quận 10, hàng chục cô gái chạy theo và công khai mời mọc khách. Các cô chỉ ở độ tuổi 22-35, cá biệt có nhiều người đã ngoài 40, nhưng vẫn còn bám lấy “nghề” này.

Hàng ngày, đoạn đường này nhộn nhịp từ 10h trưa đến 1-2h sáng hôm sau. Ban ngày là một tốp hành nghề chuyên bịt mặt bằng khẩu trang. Ban đêm “đội hình" được trẻ hóa, có nhan sắc hơn chút ít, nên không cần giấu mặt. Tha hồ để khách làng chơi chọn mặt... gửi tâm tình.

Những "chợ tình" như vậy còn có ở đường Ngô Quyền, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trọng Tuyển. Rất đông khách làng chơi, chấp nhận những cuộc mua bán... tình trong giây lát là giới trẻ, lứa tuổi học sinh sinh viên. Trong đó, có người còn mặc áo trắng học trò.

Một cán bộ phòng chống tệ nạn xã hội cho biết, hiện nay việc xử lý gái mại dâm di động rất khó, bởi lực lượng này biến hóa khôn lường. Họ chủ động cho khách làng chơi số điện thoại, khi có yêu cầu, chỉ cần “alô” một tiếng là xong. Còn với gái mại dâm đón khách bằng xe gắn máy, việc xác định “bãi đáp” lại càng khó hơn, vì các cô thay đổi địa chỉ liên tục.

(Theo Công An TP HCM)