Ngày 14.3, Ngô Ngọc Thảo (36 tuổi, ngụ P.An Hội, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nhập viện Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ do bị sốt và tiêu chảy liên tục. Qua khám bệnh và thử HIV có kết quả dương tính.
Đến sáng 19.3, chị Hồ Thị Kiều Tiên (ngụ huyện Cờ Đỏ, là người nuôi bệnh chung phòng với Thảo) nghe trong phòng vệ sinh có tiếng la và giãy giụa, chị Tiên đẩy cửa vào thì phát hiện Thảo nằm chết trên nền nhà tắm, trên người có rất nhiều máu. Chị Tiên liền báo cho bác sĩ. Gia đình nạn nhân cho rằng Thảo biết mình bị nhiễm HIV nên đã tìm đến cái chết. N.Cảnh
▪ VN sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA do Nhật cung cấp (19/03/2008)
▪ Giới trẻ Việt Nam vẫn nói "có" với thuốc lá (19/03/2008)
▪ "MTTQ phải phản biện từ khi khởi thảo chính sách" (13/03/2008)
▪ Đưa 1.000 gái mại dâm vào cơ sở chữa bệnh (13/03/2008)
▪ Cô gái "buôn" chuyện người lớn (10/03/2008)
▪ Đừng tự huỷ hoại mình (07/03/2008)
▪ Đừng để tình trạng chỉ "phát" mà không "động" (05/03/2008)
▪ “Có 21 người ở công trường lúc xảy ra thảm hoạ Bản Vẽ” (28/12/2007)
▪ Đại gia ngân hàng “hất cẳng” sinh viên (28/12/2007)
▪ Giảm ùn tắc giao thông, phải tăng nhiều thứ (26/12/2007)