Bị lũ chia cắt, cái đói cận kề
Các Website khác - 28/11/2008

 

Gia đình bà Đỗ Thị Lan dời ra ở tạm trong căn nhà trống hoác thế này. Ảnh: H.THỌ

Do mưa lũ nhiều ngày qua, huyện miền núi Nam Trà My (Quảng Nam) đang bị cô lập hoàn toàn. Đây là địa phương nằm trong danh sách những huyện nghèo nhất nước

Đường ĐT616, con đường huyết mạch từ TP Tam Kỳ, tỉnh lỵ Quảng Nam về huyện Nam Trà My bị chia cắt, 7/10 xã bị cô lập, viễn thông cũng chập chờn nên chưa thể biết được hậu quả do mưa lũ gây ra. Nếu mưa lũ diễn biến phức tạp, hàng ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số trong huyện sẽ thiếu đói.

Chưa chuyển được hàng cứu trợ

Từ ngày 18-11, đường ĐT616 đã bị lũ ngập tràn, chia cắt. Đến chiều 27-11, huyện miền núi cao Nam Trà My vẫn lâm vào cảnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, mọi thông tin về bão lũ chỉ liên lạc qua sóng điện thoại chập chờn. Phó Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban Phòng chống lụt bão Nam Trà My lo lắng: “Đã có 16 nhà dân bị cuốn theo đất đá rồi. Hàng chục nhà khác cũng đang bị mưa lũ đe dọa. Mưa lũ hiện đang diễn biến rất phức tạp. Nhiều gia đình đã cạn lương thực rồi”.

Bà Đỗ Thị Lan, ở tại thôn 2, xã Trà Mai, vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại cảnh hàng trăm khối đất đá từ ngọn núi phía sau đổ ập xuống nhà vào đêm 25-11. Đêm đó mưa rất to, nhà bà không ai dám ngủ. Khi nghe tiếng “ầm” một cái thì hốt hoảng kéo nhau chạy ra ngoài. Đất đá tràn vào ngập cả nửa ngôi nhà nhưng rất may là không ai hề hấn gì. Bà Lan sụt sùi: “Không có chính quyền địa phương và bà con che tạm ngôi nhà này, gia đình tôi cũng không biết ở đâu”. Ngôi nhà công vụ của Công ty Thương mại Tắcpỏ ở khu vực này cũng bị nguyên quả đồi phía sau san bằng lúc 24 giờ ngày 25-11. Rất may là mọi người trong nhà đã di dời từ sớm. Cạnh đó, nhà của gia đình ông Huỳnh Văn Thi cũng bị đất đá phá nát khu nhà dưới. Hiện cuộc sống gia đình ông Thi và nhiều hộ gia đình khác gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong tình trạng lương thực, thực phẩm ở huyện đang cạn kiệt dần.

Ông Trần Văn Mẫn, Chánh Văn phòng UBND huyện Nam Trà My, thông tin: Đến 17 giờ 30 phút ngày 27-11, đường từ trung tâm huyện về các xã Trà Dơn, Trà Vân, Trà Cang, Trà Linh, Trà Tập, Trà Leng còn bị chia cắt bởi hàng ngàn mét khối đất đá. Điện thoại cố định chỉ còn liên lạc được giữa 3 xã là Trà Mai, Trà Tập và Trà Dơn. Hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện bị hư hỏng nặng, dẫn đến mất điện gần 10 ngày nay. “Khó khăn hiện nay là việc thông tin liên lạc bị đứt, giao thông bị cô lập nên công tác chỉ đạo phòng, chống và khắc phục hậu quả do mưa bão gặp rất nhiều khó khăn. Tình hình mưa lũ kéo dài, người dân các xã vùng cao sẽ bị thiếu đói. Huyện cũng đã xin cứu trợ khẩn cấp, nhưng giao thông bị tê liệt hoàn toàn, không thể đưa hàng cứu trợ lên được” - ông Mẫn lo lắng.

Ăn rau rừng cầm chừng

Theo báo cáo nhanh của Ban Phòng chống lụt bão huyện Nam Trà My ngày 27-11, ngoài hệ thống giao thông bị sạt lở, chia cắt, cô lập nhiều nơi, cả huyện đã có 16 nhà dân bị sập; 21 cầu tre bị lũ cuốn trôi; 2 đập thủy lợi kiên cố và 37 đập khác bị hư hỏng nặng; 30 ha lúa nước, 50 ha lúa rẫy bị mưa lũ xéo nát... thiệt hại hơn 14 tỉ đồng. Mọi nhu yếu phẩm thiết yếu cho đời sống người dân đang cạn kiệt dần. Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Kích cho biết: “Trước đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề này, huyện Nam Trà My đã là địa phương nằm trong danh sách những huyện nghèo nhất nước, có hơn 760 hộ gia đình bà con dân tộc người Cadong, Xêđăng, Mơnông thuộc diện thiếu đói thường xuyên. Với tình hình hiện nay, chắc chắn số hộ không có lương thực để ăn sẽ tăng lên gấp nhiều lần”.

Tại điểm trường Tu Nưc, thuộc Trường Tiểu học Kim Đồng ở xã Trà Mai, thầy và trò nơi đây đã phải hái rau rừng ăn cầm chừng, để dành gạo chống chọi với mưa lũ trong những ngày tới.

Mưa lũ vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, thiệt hại nhiều nơi vẫn chưa thể thống kê được.

Bệnh viện quá tải

Bác sĩ Lương Đình Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nam Trà My, cho biết: Trong tình hình này, việc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên bằng xe cứu thương là không thể thực hiện được. Trong mấy ngày qua, bệnh viện quá tải, vì số lượng bệnh nhân tăng nhanh, vật tư trang thiết bị y tế và thuốc thiết yếu đang cạn kiệt. “Lo nhất là các khu vực vùng xa Trà Linh, Trà Nam, Trà Leng... dễ xảy ra dịch bệnh trong mùa mưa lũ. Hiện liên lạc bị cắt đứt, giao thông bị cô lập. Nếu xảy ra dịch bệnh thì cũng không có cách gì tiếp cận để cứu chữa cho người bệnh” - bác sĩ Hải lo lắng.

Khẩn cấp phòng, chống mưa lũ

Quảng Ngãi: Lở núi, 3 giáo viên bị vùi lấp - Thừa Thiên - Huế: Di dời khẩn cấp 130 người - Quảng Ngãi: Cháu bé 5 tuổi bị nước lũ cuốn trôi - Cam Ranh: Hủy 12/14 chuyến bay

Những ngày qua, lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Bình Định còn ở mức cao, dự báo những ngày tới sẽ có mưa to đến rất to trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Nam Tây Nguyên. Để hạn chế thiệt hại về người và tài sản, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện khẩn yêu cầu các bộ, ngành và chính quyền các cấp triển khai ngay các biện pháp chủ động phòng, chống mưa lũ.

. Trưa 27-11, tại đoạn đường thuộc địa phận xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi xảy ra lở núi, làm 3 giáo viên trên đường đi dạy bị vùi lấp, gồm vợ chồng Huỳnh Thị Kim Yến và Trần Hoàng Nhũ (Trường Tiểu học Trà Lãnh, huyện Tây Trà) và cô Lê Na, giáo viên mẫu giáo xã Trà Lãnh. Chính quyền địa phương và người dân xã Trà Lâm đã kịp thời đưa 2 giáo viên Trần Hoàng Nhũ và Lê Na đi cấp cứu. Riêng cô giáo Huỳnh Thị Kim Yến vẫn chưa tìm được thi thể, khu vực sạt lở quá lớn.

. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên- Huế và UBND huyện Phú Vang ngày 27-11 đã di dời khẩn cấp 31 hộ dân và 130 nhân khẩu ở bờ biển thôn Hải Tiến (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang). Do bờ biển này đã bị sạt lở.

. Vào khoảng 9 giờ ngày 27-11, tại khu vực cầu Gò Sa (thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi), cháu Từ Ngọc Trí (5 tuổi), con của anh Từ Ngọc Ứng ở thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền bị nước lũ cuốn trôi.

. Ông Lương Văn Thảnh, Giám đốc Cảng Hàng không Cam Ranh, xác nhận do thời tiết xấu nên trong ngày 27-11, 12/14 chuyến bay đến và đi của Vietnam Airlines và Jetstar Pacific Airlines đã bị hủy.

Ng.Tống-B.Thùy-X.Long-V.Tạo

PHƯỚC TRỊNH - HOÀNG THỌ