(VietNamNet) - Mỗi khi ô tô, xe máy... chạy qua cuốn theo những mảnh ni lông đủ các màu sắc cùng với bụi rác chao liệng tứ tung kèm theo những mùi không dễ ngửi.
Đó là hình ảnh thường thấy trên nhiều tuyến quốc lộ cũng như tỉnh lộ trong thời gian gần đây. Mặc dù mỗi thôn xóm đều có quy định nơi đổ rác, nhưng những đống rác ven những con đường quốc lộ, tỉnh lộ vẫn mỗi ngày mỗi cao hơn.
Dọc quốc lộ số 6 có những đoạn rác tràn cả ra đường, kéo dài cả trăm mét bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Người đi đường mỗi khi đi qua đều phải nhăn mặt, bịt mũi.... Khổ nhất là những gia đình sống gần những đống rác này.
Anh Đặng Đình Toàn (một người dân ở Trúc Sơn - Hà Tây) bức xúc nói: "Hôm nào hướng gió thổi vào nhà mình thì cả nhà được phen khốn khổ, phải đóng kín cửa mỗi khi đến bữa cơm mà vẫn không ngăn được hết mùi. Mình nhắc nhẹ nhàng thì người ta không nghe, tức quá nói nặng lời thành cãi nhau... Độ vài tháng UBND thị trấn cử người xuống dọn, nhưng dọn sạnh buổi sáng, chiều lại đâu vào đấy, cái này là do ý thức của người dân quá kém".
Sau đây là những hình ảnh phóng viên VietNamNet ghi lại trên quốc lộ 6:
|
|
▪ Sinh viên và Mỹ Tâm thăm Honda Việt Nam (29/10/2005)
▪ Đã xoá điểm đen tự tạo trên QL5 (04/10/2005)
▪ Bệnh đô thị ngày càng cao (29/10/2005)
▪ Hà Nội phòng cúm gia cầm phải quyết liệt hơn (30/10/2005)
▪ Út “đường phố” và dự án vỉa hè (29/10/2005)
▪ Sẽ điều trị rộng rãi cho các nạn nhân chất độc da cam (29/10/2005)
▪ Lại vẫn chuyện người đứng đầu (30/10/2005)
▪ Nạn nhân chất độc da cam có thể là hàng chục triệu (29/10/2005)
▪ Nhà bị cắt xén còn dưới 15 m2 được bồi thường toàn bộ (29/10/2005)
▪ Mở tuyến xe buýt Hà Nội - Hải Dương (29/10/2005)