Sau 1 tuần mất tích và được xem như đã chết trong vụ lốc xoáy làm chìm tàu trên vùng biển Cà Mau hôm 13/9, vào lúc 1h sáng 19/9, hai cha con ông Lê Văn Nghĩa (sinh năm 1948), Lê Ngọc Thành (1967) đã được một chiếc tàu đánh cá của Kiên Giang phát hiện và cứu sống tại gần đảo Hòn Chuối, thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Nạn nhân lập tức được đưa vào đảo để cấp cứu. Hiện cả hai đã hồi phục sức khỏe và được đưa về nhà tại khóm 2, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.
Ông Nghĩa kể rằng, sở dĩ hai cha con sống sót là nhờ vớ được cái can nhựa trôi nổi trên biển. Tới giờ, họ cũng không thể giải thích được vì sao vẫn sống sau chừng ấy ngày trôi trên biển động và không ăn uống gì.
Tuy nhiên, hiện vẫn còn một người mất tích là Lê Quốc An. Được biết, vụ tai nạn chìm tàu do lốc xoáy cục bộ hôm 13 và 14/9 tại khu vực quanh đảo Hòn Chuối đã làm chìm tất cả 13 tàu cá của ngư dân hai tỉnh Cà Mau và Kiên Giang. 75/83 người trong vụ tai nạn này đã được cứu sống, bảy người tử nạn và một người mất tích.
(Theo Thanh Niên, Tuổi Trẻ)
▪ "Thương quyền" và ứng xử (20/09/2005)
▪ Nhiều ĐH dân lập TP HCM nâng mức học phí (20/09/2005)
▪ Công ty môi giới Trung Hữu tiếp tục bị đình chỉ 6 tháng (20/09/2005)
▪ Phẫu thuật thẩm mỹ, vấn đề cần cảnh báo (19/09/2005)
▪ Cuộc sống sẽ có ý nghĩa khi biết cống hiến (19/09/2005)
▪ Dành 60.000 tỷ đồng vốn vay cho người nghèo (19/09/2005)
▪ Khi những cựu chiến binh Mỹ trở lại (19/09/2005)
▪ Con sâu nối giáo cho giặc (19/09/2005)
▪ 'Vầng trăng nhân ái' đến với trẻ em nghèo (19/09/2005)
▪ Cứu sống 20 thuyền viên gặp nạn trên biển (19/09/2005)