"Thương quyền" và ứng xử Chả là ngay sau khi quy chế nói trên ra đời, nhiều DN ngành thép đã coi đó là một cái "vòng kim cô" trói buộc DN, rằng Bộ Thương mại đã vượt quá thẩm quyền, ban hành quy chế vi phạm nhiều bộ luật khác... Đáp lại, tại công văn nói trên, Bộ Thương mại khẳng định: Việc ban hành quy chế này hoàn toàn đủ căn cứ pháp lý và đúng thẩm quyền, dựa trên các quy phạm pháp luật hiện hành, thống nhất và đồng thuận với các quy phạm pháp luật đó. Công văn cũng còn đưa ra một loạt chứng lý để khẳng định quy chế này không áp đặt, trói buộc và can thiệp sâu hay làm khó DN, mà thực sự tôn trọng quyền tự do kinh doanh của họ. Thứ hai, các DN đã khá "chịu khó" học luật và vận dụng luật. Và để bảo vệ cho "thương quyền" của mình, họ đã dẫn ra những quy định để minh chứng là các cơ quan quản lý nhà nước đã vi phạm luật, thậm chí cho mình cái quyền đứng trên cả luật. Đó là những tín hiệu đáng mừng (ít nhất là về mặt cảm nhận) của các DN VN đang tiếp cận tới một môi trường "kinh doanh theo luật pháp". "Một thị trường hỗn loạn, mua bán vòng vèo qua nhiều tầng nấc, tuỳ tiện nâng giá, đầu cơ găm hàng, làm méo mó giá cả..."- đó là bức tranh của thị trường thép những ngày nước sôi lửa bỏng năm ngoái. Nó trở nên căng thẳng và nhốn nháo đến mức đích thân Thủ tướng Chính phủ đã phải hai lần ra văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng thiết lập lại trật tự, ban hành quy chế kinh doanh thép để ổn định thị trường. |
▪ Phẫu thuật thẩm mỹ, vấn đề cần cảnh báo (19/09/2005)
▪ Cuộc sống sẽ có ý nghĩa khi biết cống hiến (19/09/2005)
▪ Dành 60.000 tỷ đồng vốn vay cho người nghèo (19/09/2005)
▪ Khi những cựu chiến binh Mỹ trở lại (19/09/2005)
▪ Con sâu nối giáo cho giặc (19/09/2005)
▪ 'Vầng trăng nhân ái' đến với trẻ em nghèo (19/09/2005)
▪ Cứu sống 20 thuyền viên gặp nạn trên biển (19/09/2005)
▪ Lời kể của một nữ sinh viên thoát khỏi ổ buôn người (19/09/2005)
▪ Lâm tặc đánh trọng thương kiểm lâm ở Kon Tum (19/09/2005)
▪ Tàn sát chim, cò ở miền Tây (19/09/2005)