(VietNamNet) - 23h đêm, cả đoạn đường náo loạn. Tiếng bò kêu. Tiếng còi xe xin đường. Cảnh chăn bò có một không hai giữa lòng Hà Nội này kéo dài trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Mời quý vị xem videoclip tại đây
![]() |
Đêm 2/10, một đàn bò thình lình xuất hiện trên đoạn đường Láng Hạ kéo dài. Hơn 50 con bò thảnh thơi gặm cỏ trên dải phân cách, lững thững gõ guốc trên lòng đường, trước mắt người qua lại.
Khoảng 50 con bò hiên ngang dàn hàng đi trên lòng đường Láng Hạ kéo dài - một trong những con đường hiện đại mới được đưa vào sử dụng ở Hà Nội.
Dưới ánh đèn đường và tiết trời mùa thu dịu mát, những chú bò rảo guốc trên nền đường. Đàn bò lững thững đi dần về phía Láng. Tất cả các phương tiện giao thông phải giảm tốc độ.
![]() |
Ba người đàn ông cởi trần gầm que tre vừa đi vừa hét, lùa đàn bò vào bãi cỏ nhỏ trên giải phân cách.
Cuối cùng thì đàn bò cũng tìm được bãi cỏ ưng ý. Có chú say sưa nhai cỏ. Có chú nô đùa chạy xuống cả lòng đường nhựa khiến đám lái xe tải biết điều phải giảm tốc độ.
Theo anh Thanh là bảo vệ công trường xây dựng thì đây là lần thứ hai anh được thấy đàn bò đi ăn đêm. Tuy nhiên, lần này bò đi nhiều hơn và mất trật tự hơn.
Còn theo chị Nhung bán nước thì đây là đàn bò của ông Sáu “bò”. Ông nuôi cả trăm con bò quanh khu vực này nhằm tận dụng những bãi cỏ tại các công trường đang xây dựng.
![]() |
Chiều nào ông Sáu “bò” cũng cưỡi xe máy lùa bò đi qua đường về lán nhưng cảnh đưa bò đi ăn đêm thì khá hiếm. Đêm nay, ông Sáu nằm “nhà” cho thằng cháu và 2 người làm thuê đi “lùa” bò.
Đàn bò đã ăn lưng lửng. Ba người chăn bò lại lùa bò về lán. Các chú bò từng tốp từng tốp tung tẩy đi. Một số chú đuổi nhau, chạy ào ra cả lòng đường. Có vài chú nghịch ngợm còn định chặn cả ô tô. May mà mấy chú bò dễ tính nên chiếc xe được qua ngay.
Nhiều người đi xe máy thì nép vào lề đường. Trời đã khuya nên ai cũng tìm cách tránh bò để về nhà cho mau.
Không chỉ mô tô và xe tải phải chào thua đàn bò mà ngay cả xe cảnh sát giao thông cũng vậy. Có lẽ, đã khá quen thuộc với cảnh chăn bò nên một chiếc xe cảnh sát giao thông khi thấy bò chạy xuống lòng đường thì cũng ý tứ đi chậm lại, lặng lẽ vượt qua bò để đi.
![]() |
Ý kiến của bạn
▪ Học sinh được quyền đối thoại (04/10/2005)
▪ Hàng trăm học viên cai nghiện trốn ra ngoài (04/10/2005)
▪ Tăng trưởng phải có "lãi" (03/10/2005)
▪ Cử tri có nhiều hiến kế với Quốc hội, Nhà nước (03/10/2005)
▪ Tin Công đoàn (03/10/2005)
▪ Tiến độ tiêm vaccine phòng bệnh cho gia cầm cần nhanh hơn (03/10/2005)
▪ Thuốc Việt Nam trị u xơ tiền liệt tuyến (03/10/2005)
▪ Quên mình cứu người trong lũ (03/10/2005)
▪ Chung quanh việc xây dựng khu du lịch Bãi Cháy (03/10/2005)
▪ Bề dày lịch sử - văn hóa một thành phố trẻ (03/10/2005)