Không ăn... "cái chết"! Nhưng đó cũng mới là phần nổi (phát hiện và bắt được) - vốn rất nhỏ so với "phần chìm" - của cơn bão buôn lậu gia cầm đang ào ạt tung qua biên giới. Như thế, nếu kể cả những con gà lọt lưới, số lượng phải lên tới hàng trăm ngàn con. Và trong số hàng trăm ngàn con ấy, ai dám chắc chúng không nằm trong cái tỉ lệ 1% tưởng như nhỏ nhoi kia! Bởi thế, dứt khoát phải gọi đúng tên của việc buôn lậu gà - đó là buôn lậu cái chết! Hàng ngàn tỉ đồng của ngân khố quốc gia đã phải đổ vào cuộc chiến dập dịch cúm gà. Đã có biết bao nhiêu giọt nước mắt của dân nghèo đã phải lăn theo xác gà, cơ nghiệp khánh kiệt, không ít trong số họ rơi vào cảnh tái nghèo, tái đói. Và cũng đã có những chủ doanh nghiệp chỉ sau 1 đêm đã đổ đi hàng tỉ bạc, hàng chục tỉ bạc. Thứ nhất, cần nghiên cứu phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung, công nghiệp để tăng nhanh sản lượng đàn gia cầm nhằm tăng khả năng "cung", từ đó hạn chế chênh lệch giá cả và giảm cái sự "siêu lợi nhuận" hiện nay. Thứ hai, phải "chặn trong nhận thức" mới là kế sách lâu dài và căn cơ - tức phải tẩy chay với gia cầm không nguồn gốc, làm quen với các sản phẩm chế biến công nghiệp. Không có "cầu", ắt "cung" sẽ triệt tiêu! |
▪ TPHCM: 1,6 tỷ đồng liên kết đào tạo công nhân kỹ thuật (16/03/2006)
▪ Quỹ xã hội đầu tiên của một nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (16/03/2006)
▪ Cần có giải pháp tiếp tục thi công kè Bạch Ðằng (16/03/2006)
▪ Ai sẽ được thuê nhà giá rẻ? (16/03/2006)
▪ Phấn đấu đến năm 2015 không còn ma túy (16/03/2006)
▪ Những điều cần lưu ý khi đi du lịch nước ngoài (16/03/2006)
▪ Mưa trái mùa tại các tỉnh Nam Bộ (16/03/2006)
▪ Bộ râu và nhà hiền triết (16/03/2006)
▪ Tăng cường cán bộ, công chức về vùng sâu, vùng xa (16/03/2006)
▪ Kết quả cuộc thi tìm hiểu "20 năm đất nước đổi mới" tuần mười hai (16/03/2006)