Lý trưởng đời mới Chuyện có một không hai này còn động trời hơn khi vị phó phòng này giải thích rằng, đã có sự đồng ý của ông Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện. Hóa ra, các vị quan huyện này quyền thế một góc trời, muốn làm trời làm đất gì cũng được, kể cả cho trường học đóng cửa, coi việc học của các cháu học sinh thua đám cưới của con mình. Các lý trưởng thời trước có làm đám cưới cho con cũng quyền thế như vậy là cùng. Thử đặt câu hỏi, nếu như Báo Lao Động (số 75 ngày 17.3.2006) không đưa tin về vụ việc này, thì liệu các vị lãnh đạo của huyện Quảng Trạch, của tỉnh Quảng Bình có biết không, và biết thì có xử lý hay không? Nếu không thì những kiểu hành xử quyền thế "lý trưởng" như vậy vẫn còn tồn tại. Các vụ việc như vậy còn diễn ra thường xuyên và ở nhiều nơi, người dân còn gánh chịu quá nhiều những hệ lụy từ các vị cán bộ như những "lý trưởng đời mới" này. Một chính quyền của xã hội dân chủ không có chỗ cho người cậy quyền cậy thế để áp bức dân hay lấy việc công phục vụ việc riêng. Tiếc thay, rất nhiều cán bộ làm "lý trưởng" kiểu này dù bị phát hiện, bị công luận lên tiếng, nhưng vẫn không thấy được xử lý nghiêm để làm gương. |
▪ Hoàng tử Đan Mạch đánh giá cao nỗ lực xóa đói giảm nghèo của VN (17/03/2006)
▪ UNICEF tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chăm sóc và bảo vệ trẻ em (17/03/2006)
▪ Cuối 2007, mọi mỏ than hầm lò đều có thiết bị cảnh báo khí mỏ (17/03/2006)
▪ "Biếu, tặng... đầu heo"? (18/03/2006)
▪ TPHCM: 1,6 tỷ đồng liên kết đào tạo công nhân kỹ thuật (16/03/2006)
▪ Quỹ xã hội đầu tiên của một nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (16/03/2006)
▪ Người Việt Nam làm báo tại Ucraine (17/03/2006)
▪ Tái định cư cho nhân dân vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang (17/03/2006)
▪ Cả nước chia vui với Tây Nguyên (17/03/2006)
▪ Cần có giải pháp tiếp tục thi công kè Bạch Ðằng (16/03/2006)