NGƯỜI & VIỆC
Các Website khác - 06/11/2005
NGƯỜI & VIỆC

* Tập tản văn Tiếng khèn Mông của hoạ sĩ Đỗ Đức - một CTV quen thuộc của LĐCT - vừa được NXB Kim Đồng cho ra mắt bạn đọc. Toàn tập là những mẩu chuyện nhỏ, được tác giả kể về những điều được chứng kiến và về kỷ niệm của người thân, của riêng mình, bằng giọng chân tình, khiêm nhường. Bởi ấn phẩm này nằm trong chương trình Sách Nhà nước tài trợ cho thiếu nhi các trường THCS miền núi, vùng sâu, vùng xa nên sau mỗi chuyện có phần lời bàn của Lã Thanh Tùng, giúp bạn đọc nhỏ tuổi hiểu thêm ý nghĩa nhân văn tác giả gửi gắm trong các câu chuyện.

* Sắc thu ngày chớm đông. Sắc thu là tên phòng tranh của hai hoạ sĩ vừa tốt nghiệp khoa Mỹ thuật, Viện Đại học mở Hà Nội: Phùng Quốc Hưng và Nguyễn Chí Phúc; sẽ khai mạc vào ngày 7.11.2005 tại Trung tâm Giới thiệu và Trao đổi nghệ thuật, 43 Tràng Tiền (Hà Nội). Dẫu mỗi anh đều có một bảng màu riêng của mình, nhưng ở cả hai đều có chung một quan niệm thẩm mỹ trong sáng và rất nhiều tình cảm. Quả là vào những ngày chớm đông này, phòng tranh của hai anh đã kéo dài thêm sắc thu với vô vàn màu sắc. Trong ảnh là bức Hoa súng của Nguyễn Chí Phúc.

* Khải huyền muộn - cuốn tiểu thuyết mới của Nguyễn Việt Hà - là sự tiếp nối của Cơ hội của Chúa, đánh dấu một cái mốc quan trọng đối với tác giả - như chính anh thừa nhận. Có lẽ đó là một bút pháp đã định hình trong tư duy của nhà văn. Khải huyền muộn (NXB Hội nhà văn) là sự mổ xẻ ruột gan một nhà văn trong quá trình sáng tác tiểu thuyết, cũng là cuộc "phẫu thuật" của chính tác giả. Khải huyền muộn (đang bán chạy) sẽ tạo đà để Việt Hà tiếp tục viết cuốn sách thứ ba vào cuối năm nay.

* 3 hoạ sĩ Hà Nội bấy lâu "ẩn dật" gồm Nguyễn Đăng Dũng, Phạm Ngọc Điệp và Nguyễn Trịnh Thái đã tái ngộ người yêu mỹ thuật bằng phòng tranh Mùa tàn thu tại 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) từ ngày 4.11. Ba tác giả là đều mê vẽ phong cảnh, phần lớn là cảnh miền núi. Trong khi Ngọc Điệp có nhiều tranh sơn mài với hoà sắc ấm, thì Đăng Dũng (trước đó thường mê mải tranh khắc gỗ) và NSƯT Trịnh Thái (trước đó mê vẽ biển, vẽ phố) cùng có bước ngoặt mới - vẽ nhiều tranh sơn dầu với gam màu tươi sáng. Bởi thế, xem tác phẩm của họ đặt bên nhau trong Mùa tàn thu (kéo dài tới 14.11) thấy ấm lòng. Tranh kèm đây là của Nguyễn Đăng Dũng.

* Người mắc bệnh tâm thần, tấn kịch xã hội lớn trong một gia đình nhỏ là vở diễn Nhà hát Kịch VN vừa cho ra mắt công chúng. Vở kịch, được tác giả kịch bản Thiều Hạnh Nguyên chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Dương Hướng, nói về cuộc chiến tranh giữa thiện và ác hiển hiện ngay trong một gia đình chỉ có 4 thành viên. Cái kết không có hậu của vở kịch (người em trai chính trực thà rơi vào vòng lao lý vì ngộ sát, chứ kiên quyết không chấp nhận mình bị tâm thần để trốn tội như sự sắp đặt của người chị dâu) như là thông điệp: Sự thật luôn cần được tôn trọng, cho dù phải chấp nhận trả giá. Người mắc bệnh tâm thần - đạo diễn Tuấn Hải, âm nhạc Đặng Hữu Phúc, hoạ sĩ Tất Ngọc, diễn viên chính Đình Chiến, Vĩnh Xương, Mai Nguyên, Hồ Liên, Danh Nhân - công diễn đợt I đến hết ngày 7.11.2005 tại Nhà hát Kịch VN, 1 Tràng Tiền, HN.

* Click của 33 người trẻ. Click - triển lãm ảnh đầu tiên của một nhóm bạn trẻ, chủ yếu người Hà Nội và TPHCM - những "cư dân trên mạng", thành viên của cộng động ảo mang tên Zidean, thành viên thường trực của trang web www.zedean.com diễn ra tại Viện Trao đổi văn hoá với Pháp (TPHCM) từ 3-19.11. Các tay máy phần nhiều là hoạ sĩ đồ hoạ. Với họ, Click không chỉ tượng trưng cho động tác bấm máy ảnh mà còn cho sự chia sẻ cảm xúc trong không gian ảo xoay quanh hình ảnh; nhiếp ảnh là phương thức để họ bộc lộ bản thân và giao tiếp, khám phá cộng đồng. Trong ảnh là tác phẩm Gặp gỡ.

* Sách dạy nấu ăn của Anh bán chạy nhất thế giới. Đó là kết quả thống kê số liệu đầu sách bán ra trên toàn cầu của trang web Economist.com. Theo đó, 6/12 cuốn sách về nấu ăn bán chạy nhất thế giới đều là của Anh. Con số này đã gây ngạc nhiên cho không ít người mê nghệ thuật ẩm thực, bởi lẽ đồ ăn của Anh vốn không được coi là xuất sắc.

* Michael Jackson sắp hoàn thành đĩa đơn ủng hộ nạn nhân bão Katrina. Raymon K.Bain - người phát ngôn của ông vua nhạc pop -cho biết, từ cơ sở mới của mình ở Trung Đông, Jackson đã liên lạc qua điện thoại và mạng vệ tinh toàn cầu với 12 nghệ sĩ, những người sẽ tham gia thực hiện đĩa đơn này. "Chúng tôi đang làm việc cật lực và hài lòng với tiến độ thực hiện" - Bain nói. Dự kiến đĩa đơn sẽ được tung ra thị trường ngay trong tháng này. (AP)

* Victoria được lòng PETA (Hội Bảo vệ Động vật). Y.Taylor, thành viên của PETA đã không tiếc lời khen ngợi cựu thành viên của ban nhạc Spice Girls: "Vic chính là một bằng chứng sống động cho thấy hoàn toàn có thể mặc đẹp mà không cần phải giết hại động vật. Cô ấy không hề sử dụng lông thú làm chất liệu để thiết kế thời trang cho mình, cũng như luôn nhiệt tình ủng hộ các chiến dịch chống thời trang lông thú". Đây được coi như một động thái "làm lành" của PETA với Vic, bởi lẽ cách đây không lâu họ đã không tiếc lời xỉ vả phu nhân của danh thủ Beckham vì lầm tưởng chiếc áo khoác giả lông thú cô mặc trong biểu trình diễn thời trang của Roberto Cavalli là lông thú thứ thiệt. (WENN)

* Lindsay Lohan đóng phim về J.Lennon. Nữ diễn viên 19 tuổi này sẽ vào vai bạn thân của Mark Chapman (Leto thủ vai), kẻ đã sát hại thủ lĩnh ban nhạc tứ quái huyền thoại Beatles. Bộ phim có tên Chapter 27, là sản phẩm của biên kịch kiêm đạo diễn Jarrett Schaeffer. Có vẻ như cuối năm là thời kỳ "gặt hái" của "cô gái lắm chiêu" - cùng lúc với việc được lăngxê rầm rộ về vai diễn trong Chapter 27, Lohan (ảnh) cũng quyết định tung ra thị trường đĩa nhạc thứ hai của cô (A Little More Personal) vào 6.12 tới. (Y! Music)

* "Ca sĩ hạng vườn" Kevin Federline. Đó là biệt danh nhiều tờ báo đã "ưu ái" dành cho đấng phu quân của công chúa nhạc pop (ảnh) khi anh quyết định nhảy vào lĩnh vực sở trường của vợ. Bản thu thử single đầu tay Y'All Ain't Ready của Kevin đã từng bị Britney Spears cười mũi, thế nhưng vũ công này vẫn quyết không... chừa mà ngoan cố tung ra thị trường. Khổ cho Kevin, khi công tác phát hành chính thức chưa được tiến hành, thì Y'All Ain't Ready đã bị rò rỉ và phát tán tùm lum trên mạng, kéo theo đó là một trận bão chê bôi từ các phương tiện truyền thông về chất lượng quá tệ của nó. (MTV)