Ni trưởng Thích nữ Ðàm Hinh cũng chính là người gây dựng động chùa Hang hoang phế một thời thành nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng. Từ ngày sư về trụ trì, khoảng đất cạnh chùa Hang đã được quy hoạch, xây dựng sân bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, bể bơi...
Sinh năm 1913, tại thôn Tống Yên, xã Yên Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Ðịnh. Tám tuổi mồ côi cả cha, mẹ, được một nhà sư đón về tu tại chùa Ấp Giáng rồi trụ trì chùa Ðồng Mật, xã Hòa Long (Yên Phong, Bắc Ninh). Cần cù học kinh kệ, lễ nghi cúng bái, trông coi chùa rất tận tình, ni sư Ðàm Hinh còn học cả cách bắt mạch, làm thuốc chữa bệnh; từng tham gia đoàn biểu tình phá thành Bắc Ninh, cùng dân làng Ðồng Mật cướp kho súng của Nhật, dùng mo cau cuốn làm loa "phát thanh" kêu gọi chống giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm... Sau này ni sư được tặng Huân chương Kháng chiến hạng ba. Với mong muốn làm đẹp cho đời và cuộc sống người dân tốt hơn, nhà sư Ðàm Hinh bỏ tiền của, công sức phục dựng lại ngôi chùa Huống, một thắng cảnh của địa phương; giúp xã xây trạm biến thế, công suất 180 kVA; xây ba gian nhà làm trạm y tế, cầu và nghĩa trang liệt sĩ.
Ðể tỏ lòng kính yêu Bác Hồ, sư Ðàm Hinh đã hiến tặng bức tượng Bác Hồ bằng đồng cao 2,25 m, nặng gần 1,5 tấn, được nhà điêu khắc Hứa Tử Hoài tạo mẫu, có tên: Bác trên đường đi chiến dịch, đặt trước sân Bảo tàng lực lượng vũ trang Việt Bắc (Quân khu I). Các khuôn viên: Thị ủy Sông Công và UBND huyện Ðồng Hỷ, đều có tượng đồng Bác Hồ do nhà sư Ðàm Hinh hiến tặng.
Sống tốt đời, đẹp đạo và luôn tâm niệm làm việc thiện, Ni trưởng Thích nữ Ðàm Hinh là gương sáng được nhân dân khu vực chùa Hang yêu mến, kính trọng.
|