Thật là ngốc khi đi quý mến một người không quen biết, chưa từng gặp mặt và cũng chẳng biết tí gì về người đó. Nhưng có một điều tôi cảm nhận rất rõ về người đó, người đó muốn chia sẻ nỗi đau của tôi và muốn tôi vui vẻ…
“Bạn yên tâm, rồi mình sẽ ra đi như một cơn gió…”. Có một người đã nói với tôi như vậy…
Có lẽ người đó đã đồng cảm với những bài viết của tôi nên xuất hiện một cách bất chợt và cũng muốn ra đi bất chợt như cơn gió vậy. Nhưng tôi không thể để người ấy ra đi như thế vì tôi quý mến người đó. Quý thật sự. Thật là ngốc khi đi quý mến một người không quen biết, chưa từng gặp mặt và cũng chẳng biết tí gì về người đó. Nhưng có một điều tôi cảm nhận rất rõ về người đó, người đó muốn chia sẻ nỗi đau của tôi và muốn tôi vui vẻ…
Hai à! Lần đầu nói chuyện với Hai, Hai có biết Hai đáng ghét như thế nào không. Cái gì Hai cũng muốn biết về em nhưng khi em hỏi, Hai lại chẳng nói gì cả. Tình bạn một chiều sẽ không bền vững. Em đã nói như vậy với Hai đúng không. Vì Hai lúc nào cũng muốn ra đi như cơn gió nên em rất tò mò. Muốn gặp một lần xem Hai là người như thế nào.
Hai có biết em rất bực với cách nói chuyện của Hai không. Nhiều lúc em out hoặc invisible để Hai không nhìn thấy. Nhưng Hai vẫn thường xuyên gửi tin nhắn cho em vào buổi sáng hay buổi tối trước khi đi ngủ. Chỉ vỏn vẹn có mấy câu:”Ngủ ngon nhé Alone” hay “Nice day Alone”. Tin nhắn của Hai đơn giản quá nhỉ?
Rồi những ngày em bị sốt, em lười ăn nhưng em cảm thấy vui, vui vì cách nói chuyện của Hai:
- “Alone, đứng dậy, nhìn lại đằng sau có thấy gì không?
- Không, không thấy gì hết
- Vậy nhìn phía trước hay bên phải, có thấy cánh cửa không, bước ra, mở cánh cửa và đi xuống căn tin ăn cơm…”
Em phá lên cười khi đọc những dòng đó của Hai. Mọi người trong phòng nhìn em bằng ánh mắt lạ lùng vì không thấy em ủ rũ như người bị ốm. Rồi những tin nhắn khi Hai không thể online. “Nhớ ăn cơm nha Alone. Ăn xong nhớ ngủ nha” hay là “có ăn được gì không? Hay là xuống căn tin rồi lên. Ngủ được tí nào không?”…Tất cả những thứ đó làm em vui vì em thấy mình được cảm thông và chia sẻ. Em cảm thấy Hai biết được cái gì đang dày vò trái tim em. Tại sao lại quan tâm, chia sẻ với một người không quen biết như em? Tại sao vậy Hai?
Rồi khi em gặp Hai. Nhìn Hai thật già, già hơn cái tuổi mà Hai đang có. Em đòi Hai dẫn đi uống trà đá cho bằng được vì Hai đã hứa vậy. Nhưng rùi lại dẫn em đi uống trà sữa… Một ngày đi cùng Hai, em hiểu ít nhiều những câu nói của Hai trên mạng. Giờ thì em đã hiểu lý do tại sao Hai lại nói những lời khó nghe như vậy…
Chỉ có một ngày nhưng em đã hiểu về Hai khá nhiều. Dường như em đang lo lắng cho Hai. Em sợ một ngày nào đó…Hai à, hãy quan tâm đến những lời khuyên của em. Em biết Hai cần làm gì nhưng hãy nghe em, một ít thôi cũng được vì em…
Sài Gòn bất chợt mưa. Mưa càng làm em buồn hơn. Nhìn những giọt mưa thi nhau tuôn rơi, lòng em đau quá Hai à. Hai anh em mình lì quá hả Hai. Chẳng bao giờ đem theo áo mưa. Em cứ tưởng có mỗi mình em, ai ngờ Hai cũng lì quá chứ. Có lẽ Hai biết em thích mưa nên để mặc em đi trong mưa như thế. Cám ơn Hai, cám ơn Hai đã hiểu em. Em cần đi trong mưa để mưa xóa nhòa nỗi đau, “để nước mắt tan vào mưa nhớ”, để lòng em cảm thấy nhẹ nhõm…Mỗi giọt mưa là một nỗi nhớ. Cả trận mưa là một biển nhớ trong em Hai à.
Mưa cứ thế rơi, còn tôi cứ thế lao đầu về phía trước… Đêm khuya, nghe lòng lạnh quá. Sài Gòn sao hôm nay thấy xa lạ. Mưa cứ thế rơi, đường phố thưa thớt người qua lại…, người nào cũng được che chắn trong chiếc áo mưa ấm cúng. Còn tôi, chỉ duy nhất một chiếc áo khoác. Tôi cứ thế phóng xe đi, mặc cho những hạt mưa đang len lỏi vào da thịt nghe tê tái…
Alone
▪ Bí quyết kéo dài cuộc sống hôn nhân (09/12/2008)
▪ Nỗi nhớ dịu dàng trong mưa (09/12/2008)
▪ Chinh phục nàng theo phong cách hiệp sĩ (09/12/2008)
▪ Giáng Sinh này: Tặng quà chàng hay không? (08/12/2008)
▪ Dấu hiệu chàng đang nói dối bạn (08/12/2008)
▪ "Sở thích tức thời" và tình yêu... "tương đối" (08/12/2008)
▪ Hôn nhân - chiếc đồng hồ báo thức (08/12/2008)
▪ Chuyện vợ chồng và ngộ nhận “biết tuốt” (08/12/2008)
▪ 6 điều chưa biết về hôn nhân (06/12/2008)
▪ Khi chàng thích yêu cô "đầu gấu" (06/12/2008)