Khóc không xong thì... đập đầu vào tường
Ấy vậy mà khi Nhung cúi xuống thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay đi thì Hùng lại... quỳ xuống chân Nhung để... xin lỗi thảm thiết. Trò hề này diễn ra nhiều đến nỗi xóm trọ chẳng ai lạ gì.
Cũng giống như những cặp vợ chồng sinh viên khác, Nhung và Hùng quyết định “góp gạo thổi cơm chung” khi cả hai đã thấy tình cảm chín muồi. Vì gia đình cả hai cùng nghèo, tiền hàng tháng bố mẹ gửi lên không đáng là bao nên Nhung phải đi bưng bê ở quán cafe để kiếm tiền trang trải cuộc sống cho cả “hai vợ chồng”, trong khi ấy Hùng chỉ ở nhà lo… học và cơm nước, giặt giũ.
![]() |
Sau mỗi lần "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" là "Chí Phèo" lại lăn ra khóc lóc, van xin. |
Những hôm quán đông khách, nhân viên ở lại làm thêm đến muộn mới về là thể nào hôm đó về Nhung cũng khổ sở vì tiếng chì chiết của Hùng, thậm chí là có thể trên mặt Nhung hôm sau vẫn còn dấu tích do Hùng để lại. Vì là một người có tính ghen bẩm sinh nên lúc nào Hùng cũng quy cho người yêu là đang đi với “thằng này, thằng khác”.
Rất nhiều lần không chịu được những tiếng chửi rủa kèm “hành động chân tay” của Hùng, Nhung quyết định chia tay. Nhưng chuyện đó đâu có dễ, cứ mỗi lần Nhung nói chia tay là Hùng lại giở ngón võ quen thuộc là… khóc lóc, cầu xin thảm thiết. Nếu không xong thì Hùng tự đập đầu mình vào tường hoặc bỏ đi uống rượu đến nửa đêm mới vạ vật về ra vẻ khổ sở để được Nhung thương hại.
Lần này, vì Nhung phải ở lại làm muộn nên mãi 11h đêm mới về. Vừa bước chân vào cửa thì đã bị ăn một cái tát trước mặt bao nhiêu người trong xóm trọ. Vừa định ôm đồ đạc ra đi thì Nhung đã bị Hùng ôm chân giữ lại kèm những tiếng sụt sùi van xin. Nhung đã cứng rắn hơn khi anh chàng lại giở thói đập đầu vào tường. Nghe đến cái “bộp” thứ ba thì Nhung xót người yêu và thế là… đâu lại vào đấy.
Tuyệt chiêu "ăn vạ" độc nhất vô nhị
Cùng học và yêu nhau từ năm lớp 12, Phương và
Vậy nhưng, thấy người yêu mình “xúng xính” đi học, quen nhiều bạn trai mới,
“Em ơi, anh bị ốm. Em mua thuốc đến nhà cho anh được không?”, “Em ơi, anh muốn đi đá bóng với bọn bạn mà mẹ lại đi xe mất rồi. Em đến đón anh được không?”. Năm lần bảy lượt, Phương phải cun cút đến chiều chuộng người yêu khi
![]() |
"Ăn vạ" trước cổng nhà bạn gái để được yêu |
Mỗi lần như thế, Phương có từ chối là
Đỉnh điểm có lần, khi Phương đòi chia tay vì quá mệt mỏi,
Bạn bè có thông cảm và khuyên nhủ Phương nên quyết tâm bỏ lần nữa thì Phương cũng chỉ ngậm ngùi: "Tội nghiệp anh ấy, giờ mà chia tay thì chắc anh ấy... không sống được (?), với cả chỉ những lúc anh ấy "lên cơn tự ti" thì mới như vậy thôi chứ bình thường anh ấy cũng rất tốt tính." Lý lẽ trên của Phương cũng được Nhung thừa nhận: "Cũng do anh ấy yêu quá nên mới ghen. "
Có lẽ, dựa vào tâm lý hay thương người của cả Nhung và Phương nên những anh chàng trên mới có thể bày trò như vậy. Và không hiểu những cuộc tình với các chàng "Chí phèo thời hiện đại" này sẽ đi về đâu?
Hoàng Anh
▪ Khi chồng mê phim sex (04/12/2008)
▪ Không còn niềm tin vào tình yêu (04/12/2008)
▪ Tình không bén rễ (04/12/2008)
▪ Mang hạnh phúc cho người bạn yêu (03/12/2008)
▪ Những ông chồng bạo hành "trình cao" (03/12/2008)
▪ Gửi chồng, người đã bỏ vợ theo bồ (03/12/2008)
▪ Miền nhớ riêng em (03/12/2008)
▪ Em thay đổi... vì em yêu anh (03/12/2008)
▪ Đã đến lúc nói lời chia tay (03/12/2008)
▪ "Đầu tư" trong tình yêu (02/12/2008)