Đấu giá nhà ở TPHCM: Có dấu hiệu được sắp xếp trước
Các Website khác - 27/10/2005

Vụ đấu giá căn nhà 163 Trần Hưng Đạo, Q.5 - TP.Hồ Chí Minh:
Có dấu hiệu được sắp xếp trước

* Căn nhà được đem đấu giá công khai vào sáng 26.10 đã làm bất bình tất cả khách hàng, ngoại trừ người trúng giá và người "bỏ chạy".

Sáng 26.10, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp TPHCM) diễn ra phiên đấu giá căn nhà số 163 đường Trần Hưng Đạo, P.10, Q.5. Căn nhà nằm ngay khu vực trung tâm buôn bán sầm uất nhất của TPHCM. Ngay từ ít phút đầu lúc bước vào phiên đấu giá, rất nhiều khách hàng tỏ thái độ bất bình.

Cuộc đấu giá bắt đầu diễn ra với khởi điểm hơn 18 tỉ đồng: Khách hàng mang số thứ tự (số 1) đấu giá 18,9 tỉ đồng, số 2 hô giá 18,92 tỉ đồng, số 3 giá 18,94 tỉ đồng, số 4 giá 18,96 tỉ đồng, số 5 giá 18,98 tỉ đồng và số 6 hô giá 19 tỉ đồng.

Bất ngờ, vị khách số 7 thì cuộc đấu giá đã trở thành làn sóng phản ứng quyết liệt của các khách tham gia. Vị khách số 7 tên K (đại diện Cty G) bốc giá đột ngột lên đến 32 tỉ đồng. Cả hội trường diễn ra phiên đấu giá chưng hửng. Bởi ngôi nhà 163 không thể đến giá 32 tỉ đồng được. Và tất nhiên là chẳng còn vị khách nào dám hô giá đấu với số tiền 32 tỉ đồng nữa. Nghiễm nhiên căn nhà sẽ được bán cho vị khách số 7 đã hô giá "trên trời" này.

Thế rồi một lần nữa, hầu hết các vị khách tham gia phiên đấu giá lại "lăn đùng té ngửa" khi vị khách số 7 tuyên bố "bỏ của chạy lấy người", cho là mình hô nhầm giá rồi không mua ngôi nhà nữa và chịu mất số tiền đặt cọc tham gia phiên đấu giá là hơn 100 triệu đồng (!?). Thế là theo quy định, vị khách có giá gần nhất vị khách số 7 đã bỏ chạy sẽ thắng giá: Đó là ông T (vị khách số 6).

Theo ước tính của các khách tham gia đấu giá căn nhà, thì với phiên đấu giá bất thường kiểu này đã khiến Nhà nước mất trắng khoảng 5 tỉ đồng. Vì đa số theo họ, căn nhà này họ có thể mua với giá khoảng 24-25 tỉ đồng.

Phùng Bắc