Giếng giả, tiền thật
Các Website khác - 15/09/2005

Giếng giả, tiền thật
Bích Liên

Lâu nay, việc trục lợi của người dân trong giải phóng mặt bằng các dự án là chuyện thường xảy ra. Nơi thì 1m2 có đến 4 ngôi mộ, vài cây ăn quả (mà là mộ chỉ mới đắp, cây mới trồng trước khi kê khai đền bù để trục lợi tiền di chuyển). Hay như bức tranh vẽ vội trước khi nhà bị đập cũng là để lấy thêm tiền đền bù...

Với một dự án xây dựng mới đây ở xã T, huyện M, tỉnh V.P thì lại là chuyện khoan giếng. Chủ đầu tư dự án cho biết trước khi giải phóng mặt bằng, đơn vị đi khảo sát trên 40ha đất sẽ được đền bù để thực hiện dự án thì chỉ có khoảng 30 giếng khoan.

Vậy mà chỉ trong vòng hơn một tháng, trên hơn 40ha mọc lên hơn 400 giếng khoan. Oái oăm ở chỗ, khi tính chi phí đền bù, các nhà quản lý địa phương đề ra quy định nếu giếng khoan có nước là được đền bù 700.000 đồng.

Lợi dụng kẽ hở bằng "con voi" từ quy định này, và các giếng khoan chỉ cần 2m là đã có nước, các hộ thi nhau khoan giếng để "bắt vạ" chủ đầu tư. Trước sự đã rồi, nhà đầu tư đành xót xa móc hầu bao. Còn người dân cứ bơm nước lên chứng thực và đàng hoàng lĩnh 700.000 đồng đút túi. Tính ra, lãi suất có được từ một cú đào giếng gấp 4,8 lần vốn.

Từ sự trục lợi này, mỗi hộ dân chỉ được 580.000 đồng, nhưng với khoảng 400 cái giếng nông này, nhà đầu tư đã mất một khoản tiền chẳng "nông" tí nào - lên tới 280 triệu đồng. Ngoài ra, cái mất lớn hơn ấy là môi trường đầu tư bị vẩn đục bởi chẳng nhà đầu tư nào có thể vui vẻ với những kiểu " bắt vạ " quá rõ thế này. Nếu các nhà quản lý địa phương lường trước được chuyện này, có lẽ đã không vô tình "trải chông" cho nhà đầu tư như vậy.