Bị từ chối yêu, bắt trói và hành hung cả nhà cô gái
Các Website khác - 23/09/2008

 

 
Rất đông người dân đến giúp đỡ giải thoát cho gia đình anh Đức

Hanoinet - Thất vọng vì bị Đàm Thu Phương (học sinh lớp 12) từ chối tình yêu, Luân đã một lần bức tử Phương nhưng không thành. Lần này Luân rủ thêm một tên nữa đến nhà Phương, kề dao vào cổ Phương rồi lần lượt bắt trói 4 người trong gia đình…

 

Anh Đàm Duy Đức (Trưởng Trạm Thú y TP Yên Bái,ở tổ 74, phường Nguyễn Thái Học) nhận được điện báo về nhà có việc gấp. Lúc đó khoảng 18h ngày 22/9, khi vừa dắt xe lên hè thì chị hàng xóm chạy lại bảo: Nhà chú đang có chuyện gì đấy…

 

Anh Đức mở cửa bước vào, nghe có tiếng người ở tầng 2, anh đi thẳng lên đó. Anh sửng sốt khi bước vào phòng con gái, thấy tên Luân trói con gái mình quặt tay ra sau chiếc ghế, bên cạnh đó là Phạm Thị Phượng- vợ anh, chị gái vợ tên là Hằng cũng bị trói. Luân tay lăm lăm con dao Thái kề vào cổ Phương. Phía sau, con trai anh là Đàm Quang Chiến, 8 tuổi, học lớp 3 cũng bị đồng bọn khác của Luân cầm dao khống chế. Cháu Chiến vô cùng sợ hãi hễ kêu lên một tiếng lại bị tên kia dí dùi điện bắt im.

 

Anh Đức hỏi: Có chuyện gì mà trói mọi người thế này? Luân gằn giọng: Chúng tôi có chuyện cần nói với ông, nhưng trước khi nói ông phải để chúng tôi trói đã…

 

Trước đó, khoảng 14h cùng ngày, có 2 kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà anh Đức bắt trói cháu Phương và chị Hằng làm con tin. Khoảng 17h, đợi cháu Chiến và chị Phượng về chúng tiếp tục khống chế bắt trói…

 

Anh Đức kể: Đấu khẩu một hồi, vờn nhau một lúc lâu, tôi đang lựa thế tìm sự sơ hở của chúng để hạ gục. Nhưng tên Luân và tên kia rất hung hăng, chúng kề dao vào cổ cháu Phương và cháu Chiến với yêu sách: Cho ông 5 phút cuối cùng, nếu ông không cho chúng tôi trói thì tôi sẽ giết cả hai đứa con ông… Lo cho tính mạng của hai cháu, nên tôi đành để chúng trói, xem chúng nói chuyện gì.

 

Tên kia buông cháu Chiến ra dùng dây ni nông trói tay tôi lại, trong khi đó thằng Luân vẫn kề dao vào cổ cháu Phương. Khi trói tay tôi xong, tôi hỏi: Có chuyện gì chúng mày nói đi… Tên Luân bảo: Không được! Phải trói cả chân ông nữa…Khi thằng kia tiếp tục đến trói chân tôi lại thì vợ tôi vùng chạy ra ngoài hô hoán kêu gọi hàng xóm đến cứu. Tên kia đuổi theo túm lấy tóc vợ tôi đập đầu vào thành cửa, nhưng vợ tôi vẫn cố thoát ra ngoài tri hô hàng xóm. Lúc đó tên kia sợ hãi bỏ chạy.

 

Nghe tiếng chị Phượng mọi người xông vào, Luân bỏ Phương đấy vớ lấy con dao của tên kia để lại trên sàn nhà chém vào chân anh Đức để anh không thể chạy được, khi mọi người xô đến đông, tên Luân lao đến ôm cháu Chiến dùng làm con tin, hắn chọc dao vào cạnh mắt cháu Chiến dọc theo sống mũi dài 5cm để hăm doạ. Mọi người đánh bật con dao trên tay tên Luân và hạ gục hắn, tên Luân giả vờ ngất xỉu.

 

Khi mọi người tập trung cởi trói và cấp cứu cho anh Đức và cháu Chiến thì tên Luân vùng dậy chạy thoát.

 

Một nguồn tin cho hay, nguyên nhân ban đầu có thể là việc Phương từ chối yêu Luân, nên tên này có hành động đe doạ tính mạng cả gia đình anh Đức. Bởi trước đó, Luân đã có hành động côn đồ đe doạ tính mạng Phương...

 

Công an Yên Bái đang ráo riết truy lùng hai kẻ gây án.

 

Theo NNVN