Đây chỉ là một phần trong tổng số tiền 1 tỉ đồng mà Dũng cùng đồng bọn đòi doanh nhân này phải trả.
Tại cơ quan điều tra Dũng khai nhận đã cùng Phạm Tuấn Oanh (sinh 1962, Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La) đi mua ống chích, rồi dùng phẩm đỏ cho vào ống chích để uy hiếp những doanh nhân giàu có trong tỉnh. Trưa 13/12, Dũng và Tuấn Oanh đã bất ngờ chọc kim tiêm có chứa phẩm đỏ trong ống chích vào người ông Đoàn rồi bỏ chạy.
Ngay sau đó ông Đoàn liên tiếp nhận được nhiều cuộc gọi từ ba số điện thoại khác nhau với lời đe dọa kim tiêm có nhiễm máu HIV.
Theo đó, ông Đoàn phải trả chúng 1 tỉ đồng nếu không muốn người nhà tiếp tục là nạn nhân, đồng thời cơ sở sản xuất của ông Đoàn cũng sẽ bị đặt bom nếu Dũng và Oanh không nhận được tiền.
Ngay sau khi thỏa thuận với đối tượng số tiền phải trả để bảo vệ tính mạng cho gia đình, ông Đoàn đã trình báo với cơ quan công an.
M.Tuấn (Tuổi trẻ)
▪ Vụ ca sĩ Lâm Nhật Ánh: Hủy bản án sơ thẩm (21/12/2005)
▪ Ngăn chặn tình trạng trộm cắp thiết bị trường học (20/12/2005)
▪ Vướng mắc trong việc xét xử án dân sự có yếu tố nước ngoài (20/12/2005)
▪ Luật Giáo dục năm 2005: Chờ đợi trước giờ G! (20/12/2005)
▪ Hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền (20/12/2005)
▪ Chuyển tiền cho người thừa kế (20/12/2005)
▪ Sẽ thực hiện Hiệp định Trị giá hải quan của WTO trong năm 2006 (20/12/2005)
▪ Ngăn chặn ngay nạn nhập lậu, buôn bán, sử dụng pháo giấy (20/12/2005)
▪ Trưởng công an thành phố Thanh Hóa 'âm thầm' thôi chức (20/12/2005)
▪ Tòa án TP HCM lúng túng vì bộ luật mới (20/12/2005)