![]() |
Các nạn nhân trình bày việc CSKV Phạm Minh Tuấn mượn tiền không trả |
Với nhiều lý do như: chuộc xe, mua điện thoại..., một cảnh sát khu vực ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức - TPHCM đã vay tiền nhiều người để cá độ bóng đá và đánh bài!
Hơn một tuần nay, thượng úy Phạm Minh Tuấn, cảnh sát khu vực (CSKV) khu phố 5, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức – TPHCM, không đến nhiệm sở. CSKV này bỏ việc vì không còn khả năng chi trả số nợ cả tỉ đồng của hàng chục người dân trong địa bàn phường.
Phải rao bán nhà để trả nợ thay !
Ông Đỗ Thành Tâm, Phó Ban Quản lý chợ Linh Xuân, quận Thủ Đức, kể: “Khoảng tháng 7-2007, ông Tuấn bảo mua lô điện thoại nhưng không có tiền đóng thuế hải quan, tôi đã mượn 35 triệu đồng của anh mình cho ông ta mượn với lãi suất 5%/tháng. Đến tháng 5-2008, ông Tuấn nhờ tôi mượn giùm thêm 60 triệu đồng. Vì không ai cho mượn nên tôi lấy sổ hồng của nhà đem cầm lấy tiền đưa ông ta. Hiện tôi phải treo biển bán nhà để trả tiền lãi gần 5 triệu đồng hằng tháng thay cho ông Tuấn”.
Với lý do cần tiền chuộc xe ở dịch vụ cầm đồ, thượng úy Tuấn mượn anh Dương Hữu Thiện (SN 1977), ngụ tại khu phố 3, phường Linh Xuân, 88 triệu đồng và viết giấy hẹn sau một tháng sẽ trả, nhưng sau đó hẹn lần hẹn lữa. Anh Thiện bức xúc: “Ngày 2-5, anh Tuấn gặp tôi mượn tiền để chuộc lại chiếc xe SH đi làm. Thấy Tuấn là sĩ quan công an, lại là CSKV khu phố cùng phường nên tôi tin tưởng, hỏi tiền của người thân cho anh ta mượn. Đến hẹn, Tuấn không trả. Đã vậy, khi tôi yêu cầu trả lại tiền, anh ta còn chửi thề và rủ tôi... đánh tay đôi!”.
Cũng với lý do chuộc lại xe, trước đó, vào ngày 26-10-2007, thượng úy Tuấn đã tới mượn bà Cao Thị Liên (SN 1963, nhà ở Quốc lộ 1K, khu phố 5, phường Linh Xuân) 70 triệu đồng (có làm giấy). Sau đó, ông Tuấn mượn tiếp của bà Liên 41 triệu đồng (không làm giấy) và nói khi nào bán nhà sẽ trả. “Thấy Tuấn là CSKV khu phố và có lý do chính đáng nên tôi đã tin tưởng cho anh ta mượn tiền. Do quá lâu không thấy Tuấn trả, tôi đòi nhiều lần nhưng chỉ nhận được hứa hẹn. Mới đây, khi lên công an phường, tôi mới biết anh ta không đi làm nhiều ngày nay”.
CB-CNV UBND phường cũng là nạn nhân !
Ngoài các nạn nhân kể trên, tại phường Linh Xuân (chủ yếu ở phu phố 5 mà ông Tuấn làm CSKV), còn có hàng chục người là nạn nhân của viên thượng úy này, như: bà Nguyễn Thị Hường (SN 1955, nguyên là tổ trưởng tổ dân phố 9, vay của người quen 60 triệu đồng cho ông Tuấn mượn lại); bà Từ Muối (SN 1950), nghe CSKV cần tiền để trả cho người anh nên giấu gia đình cho ông ta vay 40 triệu đồng, đến khi đòi thì được Tuấn hứa bán nhà xong sẽ trả... Thậm chí, một số CB-CNV đang công tác tại UBND phường Linh Xuân cũng bị viên CSKV này mượn hàng trăm triệu đồng đã 2 năm nay không trả.
Chiều 17-11, ông Hồ Hữu Nở, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, cho biết: “Sau khi người dân làm đơn tố cáo, Đảng ủy đã chỉ đạo Công an phường Linh Xuân yêu cầu thượng úy Phạm Minh Tuấn làm tường trình. Trong bản tường trình, ông Tuấn thừa nhận đã dùng số tiền mượn của người khác để cá độ bóng đá và đánh bài”.
Ông Nở cho biết thêm, Công an phường Linh Xuân đã lập hồ sơ chuyển lên Công an quận Thủ Đức và công an quận đã báo cáo vụ việc với Công an TPHCM. Khi nào Công an TP ra quyết định, Đảng ủy phường sẽ xử lý.
Chưa thống kê hết số nợ Theo tìm hiểu của chúng tôi, số tiền nợ mà thượng úy Phạm Minh Tuấn khai nhận với Ban Chỉ huy Công an phường Linh Xuân là trên 680 triệu đồng, song đó chỉ là những nạn nhân có giấy nợ nên ông ta buộc phải kê khai. Thực tế, số tiền CSKV này nợ cho tới nay vẫn chưa thể thống kê chính xác. Nếu tính cả những trường hợp chưa trình báo (như chồng và con trai bà Cao Thị Liên: hơn 200 triệu đồng; một chủ trại hòm ở khu phố 5: 20 triệu đồng...), thì số tiền ông Tuấn vay mượn lên tới cả tỉ đồng. |
▪ Người có HIV nên công khai danh tính khi cần sự hỗ trợ (18/08/2008)
▪ Làm giả cả thẻ ra vào... Tổng cục Tình báo (18/11/2008)
▪ Ngã Tư Sở: Tai nạn giao thông nghiêm trọng vì đèn cháy (18/11/2008)
▪ Kỹ sư bị đồng nghiệp thuê người giết (18/11/2008)
▪ Tổ chức cướp xe vì... ghét (18/11/2008)
▪ Thoát y giữa khu chung cư (18/11/2008)
▪ Website sex lớn nhất Việt Nam bị đánh sập (18/11/2008)
▪ “Giám đốc Xổ số” mỗi đêm kiếm chục tỷ (17/11/2008)
▪ Những kẻ bảo kê gái mại dâm Hà thành (17/11/2008)
▪ Bắt ban quản trị websex mocxxx.com (17/11/2008)