Ngay sau đó, bảo vệ của Khu chế xuất đã trình báo sự việc lên công an quận 7. Khám nghiệm tại hiện trường của công an cho thấy nạn nhân là một thanh niên khoảng 20 tuổi (chứng minh thư không có hình). Trên người nạn nhân có một vết dao đâm vào cổ. Rà soát xung quanh, công an phát hiện trong lùm cây kiểng cách thi thể nạn nhân khoảng 20m có 1 con dao Thái Lan cắm lưỡi xuống đất. Một số người dân cho biết, nạn nhân là đối tượng sống lang thang và thường hay vào khu vườn hoa để nhậu nhẹt. Vào thời gian trên, một nhóm thanh niên khoảng 6-7 người, kéo nhau ra gốc cây trong công viên khu chế xuất ngồi nhậu. Được một lúc thì người dân nghe cả nhóm nhốn nháo và bỏ chạy tán loạn để lại một nạn nhân nằm trong vũng máu. Hiện Công an quận 7 đang mời một số thanh niên có liên quan lấy lời khai để làm rõ vụ án mạng trên. Công Quang |
▪ Người có HIV nên công khai danh tính khi cần sự hỗ trợ (18/08/2008)
▪ Mang án tù vẫn được làm cô giáo (22/12/2008)
▪ Chủ tịch HĐQT Vinaconex rút lại những phản ứng đối với Báo GĐ&XH (22/12/2008)
▪ Cụ bà 70 tuổi bị bắt giam mới biết mình bị truy nã (22/12/2008)
▪ Về đâu những bé gái bị “hại đời” (22/12/2008)
▪ Nước mắt người mẹ bị con trai ngược đãi (22/12/2008)
▪ Tội phạm băng nhóm “sôi động” trở lại (22/12/2008)
▪ Giết cha nát rượu, người con câm nhận 7 năm tù (20/12/2008)
▪ Dùng chiêu trúng thưởng tiền tỷ lừa người hám lợi (20/12/2008)
▪ 100 con bạc “cưỡi tàu” đánh bạc xuyên biên giới (20/12/2008)