"Mẹ ơi con sợ đàn ông lắm..."Đôi mắt đen láy ngây thơ, đầy sợ hãi của cô bé nhìn mọi người trong phiên tòa xử tên "yêu râu xanh" khiến những bậc làm cha mẹ không khỏi đau lòng khi nghĩ đến những điều khủng khiếp mà cô bé 6 tuổi đã phải trải qua.
Khi tên "yêu râu xanh" bị dẫn vào phòng xử án, cô bé tỏ ra sợ hãi, nép vào người bà, cúi đầu không dám nhìn kẻ đã hại đời mình.
Ham mê phim sex, những hình ảnh đồi trụy trong các bộ phim luôn ám ảnh trong tâm trí tên "yêu râu xanh" 16 tuổi. Thế rồi trong giây phút, tên cuồng dâm lao vào cô bé hàng xóm 6 tuổi như một con thú, mặc cho em khóc lóc vì đau đớn.
Sau những phút giây bị dầy vò, cô bé khóc nức nở chạy về mách bà. Hay tin con gái bị hại, người mẹ chân tay còn lấm lem bùn đất chạy về thì đã muộn. Đơn thư tố cáo và bản án 15 năm tù giam dành cho tên "yêu râu xanh" vẫn không thể gột rửa những nhơ nhuốc mà cô bé 6 tuổi sẽ phải mang theo suốt cuộc đời.
Từ ngày bị hại, cô bé không còn vẻ ngây thơ, nhí nhảnh của một đứa con nít. Nhiều đêm cô bé giật mình tỉnh giấc và òa khóc vì cơn ác mộng. “Nó cứ nhìn thấy đàn ông lạ là dúm dó người vào” - bà mẹ nói.
Ở cái làng quê nhỏ bé, câu chuyện của cô bé được nhanh chóng đồn thổi, khiến cho những lời xì xào luôn vo ve sau lưng mỗi khi cô bé và cả bà mẹ tội tình bước chân ra đường.
 |
Tên "yêu râu xanh" cúi gằm mặt trước vành móng ngựa. |
Thậm chí đến lớp, cô bé cũng bị chúng bạn lôi ra trêu đùa, chọc ghẹo, khiến càng ngày cô bé càng trở lên lặng lẽ hơn.
Nhiều hôm đi học về, cô bé ôm mặt nức nở khóc vì không chịu được những lời trêu ghẹo độc ác của lũ bạn cùng trường.
“Tôi cũng không biết, sau những gì đã xảy ra, khi mà hàng xóm ai cũng biết chuyện thì sau này con bé có thể lấy được chồng hay không” - người mẹ chua chát nói.
Cuộc sống hoảng loạn
Hai lần bị 4 gã đàn ông “hại đời”, nhiều lần bà mẹ tìm cách di chuyển chỗ ở, những mong những lời dị nghị không thể làm tổn thương đến con gái. Mặc dù vậy, cô bé vẫn không thể tìm lại được một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
Mải mê bươn chải với cuộc sống để nuôi ba đứa con, người mẹ đã không thể ngờ rằng, trong lúc lang thang đi chơi một mình ở bán đảo Linh Đàm, HN, cô bé 4 tuổi đã bị một gã đàn ông làm hại đời. Trong lúc cô bé đang vẫy vùng, mấy bà hàng xóm đã nhìn thấy và “giải cứu” cho cô bé.
Quá bất ngờ và đau xót khi hay tin con mình bị hại, chị L. tìm đến nhà kẻ đã hại đời con bé để làm cho ra nhẽ thì hay tin, người đàn ông đó là một kẻ tâm thần. Vậy là chị đành ngậm đắng nuốt cay đưa con đi chữa bệnh và lục đục chuyển nhà để tránh cho con bé những lời dị nghị, kẻo ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của con bé.
 |
Tên yêu râu xanh này cùng 2 tên khác đã thay nhau hãm hiếp cô bé 13 tuổi. |
Nhưng kể từ ngày bị “hại đời”, cô bé lúc nào cũng lơ mơ một cách khác thường. Đến tuổi đi học, những bài học ở trường cô bé không thể nào tiếp thu. “Vẫn lên lớp đều, nhưng những kiến thức nó chẳng thu nạp được gì. Vì thương con bé mà các cô đã cho nó lên lớp mà thôi”, bà mẹ nói.
Càng lớn, cô bé càng trở nên ngơ ngác và cuối cùng thì đành phải gác lại sách vở, quanh quẩn ở nhà với mẹ.
Cũng kể từ ngày bị “hại đời”, bà mẹ luôn để mắt đến cô con gái. Thế nhưng, bà không thể ngờ rằng, trong ít phút sơ xẩy, năm 13 tuổi, một lần nữa cô bé lại bị 3 con "yêu râu xanh" thay nhau hãm hiếp.
Về đến nhà, nhìn con mình lấm lem, linh tính của người mẹ biết có chuyện chẳng lành đã xảy ra. Khi nghe con gái kể lại đầu đuôi câu chuyện, bà mẹ vừa hận bọn thú tính vừa thương con, vừa giận mình đã không thể bảo vệ được con, để một lần nữa cô bé lại bị tổn thương.
Trong nước mắt, người mẹ nói: “Sau lần đấy, bệnh tình con bé càng ngày càng nặng thêm. Nhiều đêm nó tỉnh dậy, xé toang quần áo, gào thét trong hoảng loạn”.
Hận bọn thú tính, bà mẹ quyết tìm cho ra những kẻ đã hại đời con mình để đưa ra trước pháp luật. Sau
10 năm trốn tránh, định "dệt" cuộc đời khác, nhưng cuối cùng tên "yêu râu xanh" vẫn phải chịu mức án 18 năm tù giam.
Cuộc mặc cả ngã giá trước ngày xét xử của người nhà bị cáo và gia đình nạn nhân đã không thành. Những gì cô con gái phải trải qua khiến người mẹ chỉ muốn kẻ ác phải bị trừng trị.
Để bảo vệ con gái, một lần nữa bà lại chuyển nhà, để tránh những tiếng thị phi, rèm pha của người xấu bụng.
Cô bé bị hại năm xưa giờ đã trắng trẻo, hồng hào, đẹp và hiền, nhưng đôi mắt lúc nào cũng đờ đẫn, ánh nhìn đầy ngờ vực, dò xét luôn hướng về phía người lạ.
“Sau lần đầu con gái bị hại, tôi vẫn hy vọng lớn lên nó sẽ vẫn kiếm được một tấm chồng. Nhưng đến lần thứ 2, khi mà bệnh tình của nó ngày càng trầm trọng thì tôi không còn dám hy vọng gì nữa” - bà mẹ nói trong nước mắt….
Theo Vietnamnet