Ông Mandela kêu gọi chống AIDS "Chúng ta tiêu nhiều tiền cho vũ khí hơn là cho việc điều trị và giúp đỡ hàng triệu người bị HIV/AIDS. Đây là thế giới đầy hứa hẹn và hy vọng. Nhưng đây cũng là thế giới của sự thất vọng, bệnh tật, đói nghèo". Đó là phát biểu của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela hôm 11.6 tại thị trấn Tromsoe, Na Uy. Ông Mandela đã tới đây tham dự một buổi biểu diễn nhạc rock từ thiện (cùng các nghệ sĩ, trong đó có Brian May của ban nhạc Queen, Sharon Corr của The Corrs, Robert Plant cựu thành viên của Led Zeppelin - ca sĩ Italia Zucchero) mang tên "Bắc cực 46664" - theo tên số tù của Mandela trong thời kỳ đấu tranh chống chủ nghĩa apartheid, nhằm quyên tiền ủng hộ các nạn nhân HIV/AIDS. Hồi tháng giêng năm nay, Mandela mất một người con trai vì AIDS. Nhưng ông già 86 tuổi không giấu bi kịch cá nhân ấy mà ông còn thảo luận thẳng thắn về nỗi đau của chính mình, nhằm cố gắng xoá đi sự kỳ thị đối với bệnh nhân HIV/AIDS. "Chúng ta càng thiếu sự dũng cảm và ý chí hành động, thì chúng ta càng lên án cái chết của anh chị em, con cháu chúng ta" - ông nói. "Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo hãy cứu lấy cuộc sống của con cháu chúng ta, để mỗi đứa trẻ được sống khoẻ mạnh. Chúng ta đang cần quyền lãnh đạo mới, tầm nhìn mới và cần sự can đảm về chính trị". V.N (Theo AFP) |
▪ Tiền Giang: Tiểu dự án chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS (11/06/2005)
▪ Mỹ giúp Trung Quốc phòng, chống HIV/AIDS (10/06/2005)
▪ Vẽ ước mơ (07/06/2005)
▪ Trung Quốc: Lập Chiến lược giảm thiểu đại dịch AIDS (03/06/2005)
▪ WB hỗ trợ 35 triệu USD cho Việt Nam phòng chống HIV/AIDS (26/05/2005)
▪ Thành lập Cục phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam (24/05/2005)
▪ Chế độ đối với người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (21/05/2005)
▪ Cựu TT Nam Phi và TT Mỹ thảo luận ngăn chặn HIV/AIDS (18/05/2005)
▪ Đánh mạnh, đánh liên tục các đối tượng tội phạm ma túy (12/05/2005)
▪ Miss Bikini Trung Quốc - phát ngôn viên ngăn ngừa bệnh AIDS (09/05/2005)