Giơ đầu chịu báng
Các Website khác - 13/09/2005

Cơn bão Katrina đã gây ra những tổn thất lớn chưa từng có về người và của cho nước Mỹ. Giờ đây người dân Mỹ đang đổ tội cho chính quyền của Tổng thống (TT) Bush chậm trễ cứu giúp người bị nạn. Để gỡ tội, Nhà Trắng đã tìm vật tế thần mong trút bỏ bớt trách nhiệm. Và đã tìm được.

Kẻ chịu tội đầu tiên là Giám đốc Cơ quan Xử lý khẩn cấp liên bang (FEMA) Michael Brown, 50 tuổi, bị cách chức trưởng Ban Cứu trợ bão Katrina. Ông này bị điều về Washington, và quyền điều hành cứu trợ được chuyển giao cho Thad Allen, Phó Đô đốc Lực lượng Tuần duyên hải quân Mỹ. Các quan chức Nhà Trắng nói cần có một nhân vật khác có năng lực hơn ông Brown, người được cất nhắc chỉ vì đã tham gia ủy ban vận động bầu cử của TT Bush năm 2000.

Theo báo Washington Post, ông Brown là “thương vong chính trị” đầu tiên của cơn bão Katrina, hậu quả của sự bất bình trong công chúng về cách cứu trợ nạn nhân và cách dùng người của TT Bush khi ưu ái cử những đồng minh thân cận lãnh đạo FEMA. Ông Brown bị cách chức đúng 1 tuần sau khi TT Bush tiến cử ông ta với lời ngợi khen “đảm trách tốt công việc”.

Chính vì được TT Bush tin dùng mà ông Brown tỏ ra sững sờ “không hiểu tại sao tôi bị cách chức”. Tuy vậy, ông tự an ủi: “Thôi thì tôi sẽ về nhà đi dạo chơi với con chó cảnh, ôm hôn bà xã rồi ăn một bữa đặc sản Mexico sau đó ngủ một đêm ngon giấc. Tôi sẽ trở lại Washington để làm sáng tỏ những điều người ta thêu dệt không đúng về tôi”. Ông Brown tức giận cơ quan FEMA đã nhận xét không đúng về lý lịch và quá khứ của ông và bác bỏ tin của tạp chí Time nói ông khai gian lý lịch từng làm trợ lý cơ quan cứu trợ nạn nhân vụ đánh bom ở thành phố Oklahoma năm 1995 làm 168 người chết. Báo Time cho biết trong 8 quan chức cao cấp của FEMA, có 5 người, trong đó có ông Brown, chẳng có kinh nghiệm gì về cứu trợ. Theo 2 người bạn thân của ông Brown, chức giám đốc FEMA của ông sẽ không tồn tại lâu. Thật là họa vô đơn chí!

T.Tùng