Việt Nam là đất nước thân thiện, năng động Đó là suy nghĩ chung của các thành viên phái đoàn chính trị gia trẻ của Mỹ. Đang ở Việt Nam theo chương trình trao đổi chính trị gia trẻ giữa hai nước sau khi chiến tranh kết thúc hơn 30 năm, họ đều thống nhất ở một điểm: Việt Nam đã gác lại quá khứ. Việt Nam mang lại cho tôi một cảm xúc tươi mới và khác hẳn. Thức ăn Việt Nam tuyệt ngon, con người thật thân thiện. Người dân Việt Nam sống hoà thuận, chung suy nghĩ và thường hướng tới mục tiêu chung, trong lúc chủ nghĩa cá nhân rất lớn tại Mỹ. Tôi nghĩ đây là điều mà thế giới, đặc biệt là Mỹ, có thể học từ Việt Nam. Cho đến nay, người Mỹ vẫn bị ám ảnh bởi cuộc chiến và nhìn nhận Việt Nam chủ yếu qua truyền hình, các bộ phim Hollywood, mà chủ đề thường xoay quanh cuộc chiến tranh đã qua. Vì vậy, trong chuyến thăm, tôi đã tham gia một chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh bang Indiana về Việt Nam. Tôi muốn gửi đi thông điệp rằng đất nước Việt Nam đang hướng tới tương lai, người dân Việt Nam không giữ thù hận. Tôi nghĩ, người Việt Nam rất nhân hậu và là người bạn của nước Mỹ. Sau cơn bão Katrina ở Mỹ, Việt Nam đã gửi hàng cứu trợ cho các nạn nhân tại Mỹ. Đó là điều thật xúc động. Tôi hy vọng, chuyến thăm sẽ giúp tôi có được những hiểu biết rõ hơn về văn hoá, về tốc độ phát triển kinh tế, về chính sách mở cửa của Việt Nam... Tôi cũng không hề nghĩ rằng người Mỹ lại được người Việt Nam đón tiếp với thái độ thân thiện, không, phải nói là nồng nhiệt đến như vậy! Puerto Rico là một vùng lãnh thổ thuộc Mỹ, nhưng chỉ có chưa đầy 30% người dân nói được tiếng Anh tốt như các bạn. Sau khi trở về, tôi sẽ xúc tiến việc trao đổi sinh viên và giảng viên giữa các trường đại học Puerto Rico và Việt Nam. Tôi cũng sẽ viết báo về du lịch Việt Nam. |
▪ Bão Katrina: Gần 15 nghìn người Việt chạy nạn (08/09/2005)
▪ VN trợ giúp 100.000USD cho các nạn nhân bão Katrina (09/09/2005)
▪ "Việt Nam - con đường thức tỉnh tôi" (09/09/2005)
▪ HÌNH ẢNH & SỰ KIỆN (09/09/2005)
▪ Hàng lậu khác thường! (10/09/2005)
▪ Tổng thống Mỹ yêu cầu chi thêm 50 tỉ USD cho cứu hộ bão (08/09/2005)
▪ Không thể cưu mang kẻ có tội (31/08/2005)
▪ Tưởng vinh mà nhục! (02/09/2005)
▪ Lựa chọn thiệt hơn (04/09/2005)
▪ Xài tiền chùa? (06/09/2005)