Anh - Paraguay: Tình yêu là thế...
Các Website khác - 10/06/2006
Sân Frankfurt, 20h tối nay (10.6): Anh - Paraguay
Tình yêu là thế...

* 23h, Dormund: Trinidad & Tobago - Thuỵ Điển
Thảo Nguyên

"Tôi từng ước một lần đến Old Trafford để xem Manchester của tôi thi đấu ở giải ngoại hạng, nhưng không được vì ngày đó tôi còn quá nhỏ. Việt Nam có chuyến bay thẳng đến Frankfurt - nơi đội Anh khởi đầu chiến dịch tìm lại ánh hào quang trước đối thủ Paraguay - song tôi cũng không thể đi vì chưa dành đủ tiền..." - cô gái trạc 18 tuổi cảm động nói trong buổi thi "speaking" môn tiếng Anh giao tiếp tại một trung tâm ngoại ngữ khá có tiếng ở Việt Nam...

Paraguay sẽ cố hạn chế không
gian của Beckham, để tránh
các quả tạt như đặt của tiền
vệ tuyển Anh.

Cô gái được 10 điểm tuyệt đối cho câu hỏi: "Nếu được quyền mơ ước, bạn sẽ mơ ước điều gì". Tình yêu là thế! Báo chí Việt Nam đôi khi hơi khắt khe, thậm chí đến thái quá với Sven Eriksson và lối chơi của tuyển "3 con sư tử" với những phân tích, góc nhìn; người Việt Nam từng giờ cập nhật chấn thương của W.Rooney... Cũng bởi một tình yêu!

Vận mệnh tìm lại ánh hào quang 40 năm trước của người Anh đang được đặt lên vai HLV người Thuỵ Điển Sven Eriksson, lên vai Beckham và đồng đội. Và mục tiêu đó bắt đầu tại Frankfurt, khi Anh khởi tranh vòng bảng với đội bóng rất khó chơi - Paraguay.

Theo thông báo mới nhất của tuyển Anh phát đi từ đại bản doanh "Black Forrest", khu Badden -Baden: "Rooney gần như đã hoàn toàn bình phục. Nhưng có thể anh ấy sẽ không xuất quân trong trận đầu. Như thế sẽ thuận lợi hơn cho chiến dịch giành ngôi vô địch thế giới của chúng ta".

Từ rất lâu rồi, khi mà bóng đá Anh truyền thống đã không thể giành lại quyền tự trị, người ta mới lại tìm ra một khác biệt trong lối chơi Anh cổ điển. Đó là cái tên Wayne Rooney! Tiền đạo M.U là cái đầu kéo của tuyển Anh. Ngoài đội trưởng David Beckham, Wayne là một trong số ít các cầu thủ Anh có khả năng xốc vác đội hình, khích lệ đồng đội tiến lên. Ngoài khả năng săn bàn và làm bóng thiên bẩm, tinh thần thi đấu của cầu thủ gốc Liverpool còn hơn cả một chiến binh khi lâm trận. Điều đó rất quan trọng với nước Anh, khi phải đối đầu với trường phái đậm chất quái Nam Mỹ như Paraguay.

Người ta tính rằng trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây, Anh luôn "gặp khó" trước các đại diện chơi bóng giàu kỹ thuật và độ quái. France 98, Argentina đã dạy cho Anh bài học về chơi bóng tiểu xảo; Euro 2000, Anh bị Bồ Đào Nha (một đội có lối chơi tựa Brazil) khuất phục; World Cup 2002, đến lượt Brazil "truyền đạo" cho người Anh ở tứ kết...

Tiền vệ tuyển Anh Beckham.
Cấp CLB có khá hơn, nhưng nói chung, những điểm sáng là không nhiều. Hẳn người ta vẫn nhớ bộ đôi ở cánh phải của M.U xưa Beckham và Neville từng khổ sở như thế nào khi phải đối chọi với Placente - Ze Roberto (Leverkusen) hay Carlos - Solari (Real Madrid) tại Champions League. Nói chung, bóng đá Anh đôi khi còn quá "thơ dại". Họ luôn chơi cống hiến và trên thực tế, không đủ độ quái và sự toan tính những lúc cần thiết. Với tất cả kinh nghiệm xương máu, người Anh hy vọng sẽ không giẫm lên vết xe đổ.

24 giờ trước khi trận đấu bắt đầu, Sven vẫn không chắc rằng Gerrard có thể xung trận hay không. Trong trường hợp không có nốt thủ quân Liverpool, Hargreaves và J.Jenas có thể được trám chỗ. Thậm chí trường hợp xấu nhất, Jamie Carragher có thể làm rất tốt công việc thu hồi bóng trên hàng tiền vệ 4 người. Trong khung gỗ là Robinson; cặp trung vệ Ferdinand - John Terry; hàng tiền vệ: Beckham bên phải, Joe Cole bên trái, như thế Lampard sẽ được giải phóng. Dường như chắc chắn M.Owen sẽ tác hợp cùng P.Crouch trên tuyến đầu.

Bên kia chiến tuyến, Paraguay bất ngờ mất tiền đạo kỳ cựu 35 tuổi Jose Cardozo do chấn thương vào giờ chót. Tiền đạo Genoa Dante Lopez sẽ thế vai nhưng có lẽ chỉ sắm vai trò dự bị khi HLV Anibal Ruiz gần như chắc chắn chỉ dùng tiền đạo cắm duy nhất - Santa Cruz.

Khó có bất ngờ tại Frankfurt vào tối nay, khi Anh được đánh giá cao hơn hẳn đại diện Nam Mỹ. Lịch sử từng chứng minh, Paraguay chưa bao giờ là đối thủ của người Anh: Mexico 1986, Anh thắng 3 - 0 trong trận đấu tại vòng 2 bằng các bàn thắng của Gary Lineker và P.Beardsley; năm 2002, Anh lại thăng hoa với chiến thắng 4 - 0 ở một cuộc giao hữu..., nhưng bóng đá vẫn luôn có những ngoại lệ, đôi khi đến nghiệt ngã.

Trong một diễn biến khác, Thuỵ Điển chắc chắn sẽ đè bẹp Trinidad & Tobago.

Dự đoán: Anh và Thuỵ Điển đều thắng 3 - 1.