Lễ khai mạc World Cup 2006: Giản dị, ấn tượng
Các Website khác - 10/06/2006

Lễ khai mạc World Cup 2006: Giản dị, ấn tượng

Vậy là sau 4 năm chờ đợi, trái bóng tròn World Cup đã bắt đầu lăn trên sân cỏ nước Đức. Đúng 22h20 (giờ Hà Nội), hàng triệu người hâm mộ trên khắp hành tinh đều hướng về sân vận động Allianz Arena, Munich.

"Chúng ta đang có thời cơ của cuộc đời, hôm nay là ngày, là khoảnh khắc để thành công, để biến định mệnh mà chúng ta ước mơ thành hiện thực... Hãy thắp lửa lên, hãy tìm kiếm vinh quang ở tận cùng..." - lời ca mượt mà, trữ tình mà tha thiết của ca sĩ Toni Braxton đã thổi hồn cho lễ khai mạc giản dị nhất từ trước tới nay, nhưng vô cùng hoành tráng và ấn tượng.

Chiều 9.6, bầu trời Munich trong xanh và cao vời vợi. Điều khiến mọi người lo ngại nhất - thời tiết xấu - đã không hề xảy ra. Trong không khí hân hoan và hồ hởi, hàng vạn người tại SVĐ Allianz Arena và hàng tỉ người xem truyền hình trên khắp thế giới vô cùng xúc động gặp lại những khuôn mặt quen thuộc, những người hùng từng nâng cao Cúp Vàng trong quá khứ.

Cả SVĐ Allianz Arena được trải thảm đỏ rực. Màn trình diễn đầy màu sắc của 1.400 nghệ sĩ với 120 chiếc trống lớn đã mang lại một không khí sục sôi trong ca khúc "Time of our lives" do ca sĩ da màu huyền thoại Toni Braxton thể hiện.

Cổ động viên nước chủ nhà.

Cầu thủ đội Đức P.Lahm
(phải) ghi bàn thắng đầu tiên
tại World Cup 2006.

Cổ động viên Costa Rica.


Lễ khai mạc (ảnh) ngắn ngủi trong 30 phút của World Cup 2006 đã kịp để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả hâm mộ, một khai màn đơn giản nhất từ trước tới nay nhưng đầy ấn tượng. Tất cả dồn cho tâm điểm chính của ngày khai mạc, trận đấu ngay sau đó giữa Đức và Costa Rica.

Và khi bài viết này lên khuôn, hai đội chơi trận mở màn đã làm thoả mãn các thực khách đang theo dõi bữa tiệc khai mạc bằng 3 bàn thắng vang dội. TR.M

Kết quả các trận đấu ngày 9.6

Đức - Costa Rica: 4-2 (Lalm 6'; Klose 17', 61'; Frings 87' - Wanchope 12', 73')
Ecuador - Ba Lan: 2-0 (Tenorio 24', A.Delgado 80')