Werder Bremen, Schalke và Bayer Leverkusen cùng giữ được mạch chiến thắng tại vòng 2 cúp Quốc gia Đức diễn ra rạng sáng thứ Tư (24/9) khi chỉ phải tiếp những đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. >> Hamburg “dâng” ngôi đầu cho Schalke Đương kim á quân Bundesliga, Bremen, là đội gặp nhiều khó khăn hơn cả khi phải "ngược dòng" đánh bại đối thủ hạng 2 Erzgebirge Aue với tỉ số sít sao 2-1. Vừa mới giành chiến thắng 5-2 đầy ấn tượng trước Bayern Munich cuối tuần qua song đoàn quân của HLV Thomas Schaaf sớm bị "dội gáo nước lạnh" khi để đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 7. Trước sự chứng kiến của 12.000 CĐV, hậu vệ cánh phải Fabian Muller, một người trưởng thành từ lò đào tạo Bayern, tung cú sút hiểm hóc vào góc trái từ cự ly 22m, ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB Aue trên sân nhà mùa giải này.
Sau đó, đội bóng tí hon còn suýt gia tăng cách biệt nếu pha dứt điểm nguy hiểm của Mohamed El Berkani không bị thủ môn Tim Wiese xuất sắc cản phá. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì đội chủ nhà làm được bởi tiền đạo Claudio Pizarro đã tỏa sáng, góp công vào cả hai bàn thắng cho Bremen. Phút 26, cầu thủ người Peru đánh đầu quân bình tỉ số từ quả phạt của Diego. Bước sang hiệp hai được 9 phút, anh phối hợp ăn ý cùng Marcus Rosenberg, tạo điều kiện để chân sút người Thụy Điển dễ dàng ấn định thắng lợi 2-1. Tại sân Veltins Arena, cú đúp bàn thắng của Heiko Westermann vào lưới Hanover đã giúp Schalke có được chiến thắng dễ dàng 2-0. Trận này, do có quá nhiều cầu thủ chấn thương và bị ốm nên đội hình ra sân của Hanover xuất hiện một số gương trẻ từ đội hình phụ.
Lực lượng mỏng manh đó chỉ giúp đội khách cầm chân Schalke hết hiệp một. Phút 56, rốt cuộc lưới của Hanover cũng rung lên sau pha kết thúc đẳng cấp của Westermann. Nhận bóng từ Fabian Ernst ở mép vòng cấm, tuyển thủ Đức vặn lưng hậu vệ Vinicius rồi tung cú sút chân trái đưa bóng đi vòng cung vượt qua tầm với của thủ môn Robert Enke. Có bàn khai thông bế tắc, Schalke thi đấu nhàn nhã hơn để rồi trước khi trận đấu kết thúc 12 phút, lại là Westermann kết thúc chính xác pha phối hợp tấn công ăn ý cùng các đồng đội, đồng thời đặt dấu chấm hết cho hành trình của Hanover tại DFB Cup mùa này. Cùng lúc đó, Bayer Leverkusen duy trì phong độ khá tốt gần đây với trận thắng 2-0 trên sân Rosenaustadion của Augsburg. Đội khách mở tỉ số phút 36 nhờ bàn thắng có phần may mắn của tiền đạo Stefan Kiessling. Cú sút từ gần 30 mét đã đưa bóng vào lưới khi thủ môn Khamutouski rời quá xa khung thành. Bàn thứ hai đến ở phút 79 khi Arturo Vidal dứt điểm thành công tình huống đá phạt khá rắc rối. Bất ngờ lớn nhất lượt trận đêm qua là việc Eintracht Frankfurt thúc thủ 1-2 ngay trên sân nhà bởi đội hạng hai Hansa Rostock. Tiền đạo Martin Fenin đưa chủ nhà vượt lên dẫn trước 1 phút trước giờ nghỉ giải lao. Tuy nhiên, đội trưởng Enrico Kern đã gỡ hòa cho Rostock ở phút 53. Không bên nào ghi thêm bàn thắng nên trận đấu buộc phải bước sang hiệp phụ. Và Frankfurt đã phải trả giá cho những cơ hội bị bỏ lỡ khi vẫn là Kern ghi bàn quyết định ở phút 102 đưa Rostock đi tiếp vào vòng sau. Theo Song Ngư |
▪ 4 năm và 111 ngày: Viết tiếp giấc mơ Vua (24/09/2008)
▪ Portsmouth - Chelsea: Thẳng tiến thôi, Chelsea! (24/09/2008)
▪ Carlos Tevez "đốt" của West Ham 30 triệu bảng (24/09/2008)
▪ Arsenal khủng bố Cup Liên đoàn Anh (24/09/2008)
▪ Không thể cản bước Barca & Atletico Madrid? (24/09/2008)
▪ Ronaldo lập công, MU "trở laị" (24/09/2008)
▪ Torres ngóng đợi cuộc đối đầu với Aguero (23/09/2008)
▪ "Mourinho đã là gì mà dám so sánh với Chúa" (23/09/2008)
▪ Milan: Sẽ cười được bao lâu? (23/09/2008)
▪ M.U: Thói quen đánh mất thế trận (23/09/2008)