Ronaldo lập công, MU "trở laị"
Các Website khác - 24/09/2008

Cầu thủ xuất sắc nhất giải Ngoại hạng mùa trước đánh dấu sự trở lại của anh trong đội hình xuất phát MU bằng pha đánh đầu mở tỷ số ở phút 25. Dù đội khách Boro gỡ hòa 1-1 ngay đầu hiệp 2 nhưng hai pha lập công của Giggs và Nani ở những phút cuối đã mang về chiến thắng chung cuộc 3-1 cho “Quỷ đỏ”.

>> Khi M.U sợ... Cúp

Không nằm ngoài dự đoán, HLV Alex Ferguson quyết định tận dụng cuộc đối đầu với Boro tại vòng 3 League Cup như là cơ hội để một số cầu thủ trụ cột vừa trở lại sau chấn thương cũng như những gương mặt trẻ sáng giá được thi đấu cùng nhau.

Trong đội hình xuất phát của “Quỷ đỏ” đêm qua có những cái tên quen thuộc như Nemanja Vidic, Ryan Giggs, Wes Brown, John O'Shea và đặc biệt là Cristiano Ronaldo. Hiện diện bên cạnh những “đàn anh” là các cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn như thủ thành Ben Amos, bộ đôi người Brazil Rafael Da Silva - Rodrigo Possebon hay tiền đạo Danny Welbeck.

Pha bật cao đánh đầu mở tỷ số của Ronaldo

Với bộ đôi tấn công Aliadiere và Afonso Alves ở tuyến trên, cùng sự cơ động của cầu thủ chạy cánh Downing, Boro cũng tạo được một số pha phối hợp đáng chú ý ở đầu trận, tuy nhiên không gây được nhiều khó khăn cho thủ môn trẻ Ben Amos.

Kết quả vòng 3 League Cup

Arsenal 6–0 Sheffield U.

Burnley 1-0 Fulham

Sunderland 2-2 Northampton

(Sunderland thắng sau loạt luân lưu)

Watford 1–0 West Ham U.

Liverpool 2–1 Crewe Alexandra

MU 3-1 Middlesbrough

Sau những phút đầu chơi chậm rãi, thế bế tắc được đội chủ nhà phá vỡ ở phút 25, khi Ronaldo bật cao hơn tất cả đánh đầu chính xác từ quả phạt góc của Ryan Giggs.

Pha lập công này chẳng khác là bao so với cú đánh đầu vào lưới Chelsea ở trận chung kết Champions League cách đây 4 tháng, bàn thắng cuối cùng của CR7 cho MU ở mùa giải năm ngoái.

Đội chủ nhà sau đó suýt chút nữa đã có thể nới rộng cách biệt sau 2 pha hãm thành liên tiếp của bộ đôi người BĐN, Nani và Ronaldo. Tuy nhiên, màn solo của Nani kết thúc bằng cú sút chệch khung thành trong khi cú dứt điểm của Ronaldo không đủ hiểm hóc để hạ Brad Jones.

Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Gareth Southgate tung Adam Johnson vào sân thay cho Shawky chơi mờ nhạt và sự thay đổi người này đã nhanh chóng phát huy tác dụng khi đội khách có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 56. Sau quả tạt của Downing, trung vệ Nemanja Vidic đánh đầu trở ra nhưng bóng đến chân Johnson ngay trước vòng cấm địa và cầu thủ này tung ngay cú volley vô cùng hiểm hóc vào góc trái, không cho Amos bất kỳ cơ hội cản phá nào.

Cân bằng về mặt điểm số, tưởng như đội khách sẽ tiếp tục đà hưng phấn duy trì được thế trận có lợi trước các nhà ĐKVĐ Premier League. Tuy nhiên, pha vào bóng ác ý của đội trưởng Pogatetz ở phút 66 đối với Possebon khiến trung vệ người Áo bị trọng tài Andre Marriner rút ngay thẻ đỏ đuổi khỏi sân. Trong khi đó, sau 5 phút được các nhân viên y tế săn sóc, Possebon cũng không thể tiếp tục thi đấu và được thay bởi Gibson.

Ro1
Giggs và Nani cùng nhau lập công

Được chơi hơn người, MU dần chiếm lại thế chủ động và ưu thế đó được cụ thể hóa bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Ryan Giggs. Gibson phát động một đường bóng dài và tận dụng pha trượt chân không đúng lúc của hậu vệ mới vào thay người Riggott bên phía đội khách, Giggs thoát xuống rồi dễ dàng hạ gục Jones trong pha đối mặt.

Đội khách nỗ lực phản kích nhưng trong thế kém người, các pha tấn công của Boro dễ dàng bị hàng thủ dưới sự chỉ huy của bộ đôi Vidic - Brown hóa giải. Không những không tìm được bàn san bằng cách biệt, sự nôn nóng của Boro còn khiến họ phải chịu thêm bàn thua thứ 3.

Trong một pha phản công nhanh của MU, hàng thủ Boro lại lúng túng mắc lỗi để Nani có bóng thoát xuống, vượt qua cả thủ thành Jones trước khi đưa bóng vào lưới trống, ấn định tỷ số 3-1 cho đội chủ nhà.

Đội hình ra sân:

MU: Amos - Rafael Da Silva, Vidic, Brown, O'Shea - Nani, Possebon (Gibson 72'), Anderson, Giggs (Manucho 84) - Welbeck, Ronaldo (Tevez 61').

Boro: Jones - Hoyte, Wheater, Pogatetz, Taylor - Downing, Digard (Riggott 72'), O'Neil, Shawky (Adam Johnson 46') - Aliadiere, Alves (Emnes 85').

Theo HN