Sau trận đè bẹp Sporting Gijon hôm cuối tuần, Barcelona tự tin tìm kiếm chiến thắng thứ hai khi đón tiếp Real Betis. Trong lúc đó, Atletico Madrid có chuyến viếng thăm hứa hẹn khó khăn đến sân đội "láng giếng" Getafe vào rạng sáng 25/9. >> "Pichichi" Messi, "Campeón" Barca Barca đã khôi phục những phẩm chất tấn công đáng sợ sau hai chiến thắng liên tiếp, 3-1 trước Sporting Lisbon tại Champions League và 6-1 trước Gijon tại La Liga. Trái ngược hoàn toàn, đối thủ của họ đêm nay, CLB Betis, chưa ghi nổi một bàn nào kể từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, đoàn quân xứ Catalan sẽ không có chỗ cho sự chủ quan nếu muốn sớm trở lại cuộc đua ngôi vô địch. Hiện họ mới chỉ có 4 điểm trong tay và tạm thời xếp thứ 9, một vị trí khá khiếm tốn. Trong buổi họp báo, HLV Pep Guardiola tuyên bố: "Màn trình diễn của chúng ta ngày mai sẽ chứng minh rằng chúng ta là đội bóng có tham vọng hay chỉ là những gã ngu ngốc thích nghe tâng bốc".
Ông chủ Barca chỉ có một sự thay đổi duy nhất về nhân sự khi Thierry Henry khỏi viêm họng và trở lại danh sách đăng ký thay cho cầu thủ trẻ Pedro Rodriguez. Nhưng một câu hỏi được đặt ra là Guardiola có phá vỡ "tam giác ma thuật" Andres Iniesta, Samuel Eto'o và Lionel Messi đang chơi cực hay để lấy chỗ cho Henry không? Guardiola vẫn đặt nhiều kì vọng ở Henry rằng anh sẽ tìm thấy phong độ đỉnh cao như khi còn khoác áo Arsenal. Vì vậy, ông sẽ buộc phải có một cân nhắc thận trọng, có nên để cầu thủ người Pháp ra sân hay không. Nếu có thì sẽ hi sinh Iniesta, linh hồn của trận thắng Gijon, để Henry đá bên cánh trái sở trường hay gạt Eto'o để đưa anh vào chơi vị trí trung phong cắm. Mùa trước, cũng tại Nou Camp, Henry đã ghi 1 bàn vào lưới Betis trong chiến thắng 3-0 Ở hàng tiền vệ, cầu thủ trẻ Sergio Busquets sẽ tiếp tục được trao cơ hội. Anh đã có màn trình diễn thuyết phục và hứa hẹn tương lai tươi sáng dưới triều đại Guardiola. Điều đó có nghĩa Yaya Toure tiếp tục phải đánh bóng băng ghế dự bị.
HLV Guardiola có đầy đủ những sự lựa chọn nhân sự ngoại trừ trung vệ Gabriel Milito, người vẫn trong quá trình phục hồi chấn thương suốt từ hồi tháng 5. Do đó, không có lý do nào để biện hộ nếu Barca không lấy trọn 3 điểm vào đêm nay. Về phần Betis, họ sẽ hành quân đến sân Nou Camp để tìm kiếm bàn thắng đầu tiên từ đầu giải. Cho đến lúc này, họ đã hòa 0-0 với Getafe và Sevilla, thua 0-1 trong trận mở màn gặp Recreativo Huelva. Đáng nói khi cả ba trận đấu đó Betis đều là đội chơi trên cơ. Phong độ của hàng công Betis đang là nỗi đau đầu của HLV Paco Chaparro. Tiền đạo Edu, người lập cú đúp trong chiến thắng 3-2 của Betis trước Barca tại Ruiz de Lopera mùa trước, vẫn đang bị chấn thương. Bên cạnh đó còn có thêm Xisco không thể thi đấu. Nhưng không vì thế có thể đánh giá thấp đội bóng đến từ Andalusia. Họ vẫn là một đối thủ nguy hiểm với tiền đạo Hugo Pavone và đặc biệt là Sergio Garcia, một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Barca. Mùa hè vừa qua, anh đã kí hợp đồng trị giá 10 triệu Euro chuyển từ Real Zaragoza sáng Betis. Lịch sử cho thấy Betis mới chỉ thắng có 4 trận trong tổng số 34 lần thi đấu trên sân của Barca. Trận gần nhất cũng đã cách đây hơn một thập kỉ. Do đó, dự đoán chiến thắng sẽ thuộc về Barca với tỉ số 2-0. Đội hình dự kiến: Barcelona: Valdes - Alves, Puyol, Marquez, Abidal - Sergio, Keita - Xavi - Messi, Eto'o, Iniesta. Real Betis: Casto - Nelson, Juanito, Arzu, Vega - Emana, Aurelio, Capi - Sergio Garcia, Gonzalez, Pavone.
Theo Sơn Tùng |
▪ 4 năm và 111 ngày: Viết tiếp giấc mơ Vua (24/09/2008)
▪ Portsmouth - Chelsea: Thẳng tiến thôi, Chelsea! (24/09/2008)
▪ Carlos Tevez "đốt" của West Ham 30 triệu bảng (24/09/2008)
▪ Arsenal khủng bố Cup Liên đoàn Anh (24/09/2008)
▪ Ronaldo lập công, MU "trở laị" (24/09/2008)
▪ Bremen vất vả, Schalke & Leverkusen dễ dàng đi tiếp (24/09/2008)
▪ Torres ngóng đợi cuộc đối đầu với Aguero (23/09/2008)
▪ "Mourinho đã là gì mà dám so sánh với Chúa" (23/09/2008)
▪ Milan: Sẽ cười được bao lâu? (23/09/2008)
▪ M.U: Thói quen đánh mất thế trận (23/09/2008)