Chiến thắng của đẳng cấp
Các Website khác - 28/06/2008

 

David Silva (bìa phải, Tây Ban Nha) ấn định tỉ số 3-0 sau đường chuyền tinh tế của Fabregas. Ảnh: REUTERS

Nếu trận bán kết Thổ Nhĩ Kỳ - Đức đem lại cho người hâm mộ những cảm hứng bất tận thì trận bán kết còn lại là một cuộc diễn tập mà người Tây Ban Nha chỉ gặp khó khăn trong 50 phút đầu

Chắc chắn trước khi vào trận bán kết, HLV Guus Hiddink xem lại kỹ lưỡng trận Nga thua Tây Ban Nha (TBN) 1-4 ở vòng đấu bảng. Nhưng hình như vị HLV này chẳng rút ra điều gì. Hiddink cho học trò của mình vào trận đấu như trận đã thắng Hà Lan: Tấn công phủ đầu. Chỉ khoảng 20 phút, chiến thuật đó của Hiddink bị phá sản bởi lối chơi càn lướt, biến hóa, rất kỹ thuật trên toàn tuyến của các cầu thủ Tây Ban Nha. Và người Nga chỉ còn biết chống đỡ...

Thế trận một chiều

Trong một thế trận như vậy, Nga giữ được mành lưới hết hiệp 1 đã là quá tốt. Nhưng giữ được mành lưới là một chuyện, người Nga chẳng có một phương án tấn công nào. Trong hiệp 1, Pavlyuchenko có đúng hai pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng một ra ngoài, một trật cú; còn Arshavin mất hút trên sân cỏ. Số 10 của Nga chính là cầu thủ gây thất vọng nhất trong trận đấu này, anh bị tạp chí Goal chấm điểm thấp nhất: 4 điểm. Vậy mà Hiddink vẫn để cầu thủ này chơi đủ 90 phút, không chịu thay ra! Hình ảnh Arshavin bị Senna, Puyol bắt chết, làm người ta nhớ lại hoàn cảnh tương tự trong trận Nga thắng Andora 1-0 ở vòng loại, Arshavin cũng mất hút.

Arshavin lẫn Hiddink cũng không có sự điều chỉnh nào cho phù hợp với thực tế trên sân. Hậu quả là sau trận thua tơi bời này, giá trị của Arshavin bị nghi ngờ!

Một trận bán kết tẻ nhạt của người Nga, trận đấu chỉ nghiêng về một phía để TBN trình diễn lối chơi đầy cảm xúc của họ. Cuối cùng, Nga cũng chỉ là một hiện tượng khi thắng vang lừng trước ứng cử viên Hà Lan ở tứ kết. Điều đó cũng chứng minh rằng “phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”.

Trận đấu tập hữu ích

Còn ở phía TBN, với tổng tỉ số 7-1 qua hai lần gặp người Nga, HLV Aragones đã thể hiện mình là một HLV lão luyện, đưa “những chú bò tót” trở thành ứng viên chức vô địch tiềm năng nhất, xứng đáng là đối thủ lớn của tuyển Đức trong trận chung kết rất được chờ đợi. Quan sát trận đấu, chắc chắn người Đức sẽ rất cảnh giác với đội TBN, bởi họ bước vào trận chung kết với một phong độ ổn định ở mọi tuyến và vẫn toàn thắng.

Nhìn Sergio Ramos chơi trong trận thắng Nga, người ta không thể hình dung anh lại là một hậu vệ khi anh luôn tranh chấp với hậu vệ Nga để sút bóng hoặc làm bóng. Silva, Xavi, Iniesta là những chiến binh siêu hạng, hoàn toàn làm chủ khu vực mình và góp phần tổ chức trận đấu hết sức linh hoạt. Khi Villa bị chấn thương, tài năng trẻ Fabregas vào sân lập tức đem lại sức tấn công mới sắc sảo hơn hẳn cho TBN. Thậm chí, khi Aragones đưa các cầu thủ dự bị như Guiza, Alonso vào thay Torres, Xavi, đàn bò tót càng dũng mãnh hơn. Điều đó cho thấy TBN có nhiều phương án tấn công và đặc biệt là phương án nào cũng hiệu quả!

Xét về mọi góc cạnh, trận bán kết thứ hai cũng chỉ là một trận đấu tập hết sức hữu ích cho các học trò ông Aragones trước khi họ bước vào trận chung kết với người Đức. Chưa bao giờ chiếc cúp vô địch lại ở rất gần người TBN như bây giờ. Họ sẽ không để nó vuột khỏi tay...

Vì sao Hiddink chọn đội Nga?

Trước khi và trong khi dẫn dắt đội tuyển Nga, HLV G. Hiddink đã nhận được nhiều lời mời nắm các đội tuyển, CLB lớn hơn, như Anh, Chelsea... nhưng cuối cùng ông vẫn chọn xứ sở bạch dương. Ngoài tiền lương khá hấp dẫn 3 triệu USD/năm, nhà cầm quân Hà Lan này thổ lộ lý do: “Chẳng có gì bí mật. Tôi chỉ muốn làm việc với những cầu thủ trẻ. Nếu họ có tham vọng và tài năng, tôi sẽ mang đến năng lượng và chính họ giúp tôi có thêm sinh khí để tiến về phía trước”.

VĨNH HY