Vị thế mới của La Liga
Các Website khác - 28/06/2008

 

Xavi (trái) và Capdevilla, hai ngôi sao La Liga tỏa sáng trong màu áo Tây Ban Nha. Ảnh: REUTERS

Sự có mặt của đội Tây Ban Nha ở chung kết và sự tỏa sáng của nhiều ngôi sao đang chơi bóng tại giải vô địch nước này (La Liga) càng che mờ danh tiếng của bóng đá Anh!

Vài năm trở lại đây, giải ngoại hạng Anh (Premier League) luôn tự hào là “sô diễn hấp dẫn nhất của bóng đá thế giới”. Việc vòng bán kết Champions League mùa rồi có đến 3 đại diện Anh và M.U đăng quang sau trận chung kết toàn Anh càng khiến bóng đá đảo quốc sương mù đầy sức thu hút.

Nhưng khi Champions League hạ màn, người Anh trở về với thực tại: Đội nhà không chỉ vắng mặt ở VCK Euro 2008 mà chất lượng của Premier League không phải là số 1 như người Anh lầm tưởng. Trong lúc báo chí Anh tiếp tục tập trung khai thác chuyện cưới hỏi linh đình của W. Rooney, vụ chuyển nhượng của F. Lampard hay vợ chồng S. Gerrard tắm nắng tại Miami, thì có một sự thật rằng giải vô địch nổi tiếng nhất thế giới đang mờ dần vị thế.

Trong tổng số 76 bàn thắng ghi được tại Euro này, chỉ có 8 bàn thuộc về các cầu thủ đang chơi bóng ở Premier League. Trong khi đó, La Liga của Tây Ban Nha góp 20 bàn và các cầu thủ của giải vô địch Đức (Bundesliga) ghi 13 bàn. Đáng lưu ý trong số 20 bàn thắng từ La Liga, chỉ có 9 bàn cho đội tuyển Tây Ban Nha và số cầu thủ đến từ giải ngoại hạng Anh nhiều hơn 1 so với các đồng nghiệp của La Liga (41 so với 40). Về số lượng tuyển thủ, giải ngoại hạng Anh chỉ kém Bundesliga, nơi góp 53 người, rải khắp đội tuyển trừ... Tây Ban Nha!

Các ngôi sao La Liga cũng 7 lần giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” sau 30 trận, trong đó có 4 lần trước các đối thủ ở tứ kết. Trong lúc đó, Premier League chỉ đem về 5 danh hiệu cá nhân này, ngoại trừ phần thưởng của C. Fabregas trong trận thắng Nga, 4 danh hiệu còn lại đều trước các đội bóng yếu hơn! Như danh hiệu của ngôi sao M.U C. Ronaldo trước CH Czech là một ví dụ. Anh tỏa sáng tại giải ngoại hạng Anh, nhưng chỉ là cầu thủ bình thường ở những trận đấu lớn.

Có một sự thật không thể chối cãi: Ngoài Fabregas, những ngôi sao đang tỏa sáng tại Euro 2008 đều không thuộc Premier League, như trường hợp 3 ngôi sao Thổ Nhĩ Kỳ là Arda Turan, Semih Senturk và M. Aurelio. Kazim Kazim cũng tỏa sáng trong màu áo Thổ Nhĩ Kỳ dù lớn lên tại London và chơi bóng ở giải hạng nhất Anh! Đó là lý do HLV A. Wenger của Arsenal và ông chủ Chelsea R. Abramovich có mặt trên khán đài các sân vận động ở Áo và Thụy Sĩ xem giò cẳng cầu thủ.

Đó cũng có thể là lý do nhiều ngôi sao chọn La Liga hoặc Serie A của Ý, dù các ông chủ ở Premier League trả lương cao hơn. Như ngôi sao mới nổi của Nga A. Arshavin tuyên bố chỉ thích đến Tây Ban Nha thay vì sang Anh. C. Ronaldo muốn tìm thử thách mới tại Tây Ban Nha trong màu áo Real Madrid. Tiền vệ W. Sneijder, cầu thủ hiệu quả nhất của Real Madrid mùa rồi, chói sáng cùng tuyển Hà Lan. Có tin đồn anh sẽ bị Real đổi lấy C. Ronaldo, nhưng ngôi sao người Hà Lan tuyên bố không muốn rời CLB xuất sắc nhất thế giới!

Ngoại lệ Fabregas

Trường hợp của C. Fabregas là một ngoại lệ. Số 10 của Tây Ban Nha là C. Fabregas rời đội hình trẻ Barcelona năm 16 tuổi và chỉ sau 5 năm chơi bóng cho Arsenal, trở thành ngôi sao trẻ nhất của đội tuyển xứ sở bò tót tỏa sáng tại Euro.

Chiến thắng của Fabregas trước số 10 đội Nga A. Arshavin ở trận bán kết rạng sáng qua, 27-6, càng thôi thúc ngôi sao người Nga rời Zenit và chuyển sang chơi cho Barcelona, dù Arsenal và thậm chí là Chelsea của ông chủ đồng hương sẵn sàng trả lương cao hơn Barca!

Văn Quyên