Cologne cắt đứt mạch bất bại của Schalke
Các Website khác - 27/09/2008
 

Thành tích bất bại của đội đầu bảng Schalke đã phải dừng lại sau chuyến làm khách đến sân của Cologne với kết quả thua 0-1 tâm phục khẩu phục vào rạng sáng ngày thứ Bảy (27/9).

Với phong độ tồi tệ thua 2 trận liên tiếp tại Bundesliga và 1 trận tại cúp Quốc gia, ít ai nghĩ rằng Cologne lại có thể chơi hay đến vậy trước Schalke, đặc biệt là trong hiệp 1. Tuy nhiên, cú đánh đầu thành bàn ở phút 44 của trung vệ Youssef Mohamad đã đem về cho đội bóng mới thăng hạng 3 điểm trọn vẹn trên sân nhà Rhein-Energie.

Dù được đánh giá cao hơn nhưng Schalke mới chính là đội phải lo lắng phòng ngự. Nếu không có tài năng của thủ môn trẻ Ralf Faehrmann cùng sự hỗ trợ của xà ngang thì số bàn thua mà "Royal Blues" đáng phải nhận đã không dừng ở con số một.

Phút 16, khán giả chủ nhà không khỏi tiếc nuối khi đội trưởng Milivoje Novakovic bỏ lỡ cơ hội thuận lợi mở tỉ số. Tiền vệ Petit tung ra đường chọc khe thông minh xé toang hàng thủ Schalke để tiền đạo người Slovenia băng xuống đối mặt thủ môn. Tiếc rằng cú sửa bóng vào góc xa không thắng được phản xạ cực nhanh của Faehrmann.

Hôm nay, hàng thủ Schalke thực sự không còn là chính mình khi mắc rất nhiều sai lầm cá nhân. Có điều, các chân sút Cologne thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm cuối cùng, liên tục để cơ hội trôi qua mũi giày.

Cú đánh đầu thành bàn của Mohamad...

Trong khi đó, hàng tiền vệ Cologne hoạt động cực kì hiệu quả với hạt nhân là tuyển thủ Bồ Đào Nha Petit. Họ đẩy tốc độ trận đấu lên rất cao và cung cấp nhiều đường chuyền nguy hiểm cho tuyến trên.

Phút 22, Fabrice Ehret đỡ bóng ngoài vòng cấm rồi bất ngờ xoay người bứt phá khiến trung vệ Marcelo Bordon không kịp truy cản. Cầu thủ người Pháp bấm bóng qua đầu thủ môn nhưng bóng đi vọt qua xà ngang.

Chỉ 4 phút sau, Novakovic lần thứ hai có cơ hội đối mặt Faehrmann từ đầu trận. Cú phá bóng lên của Miso Brecko bất ngờ trở thành đường chuyền hoàn hảo cho Novakovic phá bẫy việt vị tung cú sút chân phải trong vòng cấm. Bóng đi trúng cánh tay vung lên của thủ thành Schalke văng ra ngoài biên.

Ngay tình huống phạt góc tiếp đó, tiền vệ Roda Antar với chiều cao 1m87 đã bật cao đánh đầu dội xà ngang khung thành đội khách.

Tất cả các vị trí của Cologne đều chơi với tinh thần cao và sức ép cứ ngày một gia tăng. Rốt cuộc, khi trận đấu chuẩn bị bước vào giờ nghỉ, Cologne cũng tìm được bàn thắng mà lẽ ra họ xứng đáng có từ trước đó.

Từ quả ném biên mạnh như một đường chuyền của Pierre Wome bên cánh trái, bóng bay vào vòng cấm tìm đến vị trí của trung vệ Mohamad đang không bị ai kèm để anh dễ dàng đánh đầu cận thành mở tỉ số.

duc1

... đem về chiến thắng bất ngờ cho Cologne

Bước sang hiệp hai, Schalke tăng cường thêm tiền đạo Vicente Sanchez vào sân nhưng cũng chỉ đủ giúp họ cân bằng thế trận với chủ nhà chứ không tạo ra được đột biến. Đôi bên chơi giằng co và diễn biến cũng buồn tẻ hơn so với hiệp đầu tiên.

Mọi nỗ lực của Schalke về cuối trận khi tung nốt cả hai tiền đạo là Halil Altintop và Gerald Asamoah vào sân cũng bất thành. Tất cả những gì họ làm được chỉ là một tình huống đưa bóng tìm đến cột dọc của Altintop ở đúng phút 90.

Với kết quả này, Schalke hoàn toàn có khả năng mất ngôi đầu bảng khi các đối thủ đồng loạt ra quân vào tối nay. Ngược lại, với 7 điểm trong tay, Cologne nhảy 2 bậc lên xếp vị trí thứ 11.

Đội hình thi đấu:

Cologne: Mondragon - Brecko, Geromel, Mohamad, Wome - Petit, Pezzoni - Vucicevic (Radu 82'), Antar, Ehret (Chihi 78') - Novakovic

Schalke: Faehrmann - Rafinha, Bordon, Krstajic, Pander - Westermann, Jones, Engelaar (Asamoah 87') - Farfan, Kuranyi (Altintop 69'), Rakitic (Sanchez 46')

Bảng xếp hạng

Vị trí

CLB

Vòng

Thắng

Hòa

Bại

Hiệu số

Điểm

1

FC Schalke 04

6

3

2

1

9:5

11

2

1899 Hoffenheim

5

3

1

1

10:6

10

3

VfB Stuttgart

5

3

1

1

8:4

10

4

Hamburg SV

5

3

1

1

11:10

10

5

Bayer Leverkusen

5

3

0

2

15:8

9

6

VfL Wolfsburg

5

2

3

0

11:7

9

7

Werder Bremen

5

2

2

1

13:8

8

8

Bayern Munich

5

2

2

1

12:9

8

9

Hertha Berlin

5

2

2

1

7:7

8

10

Borussia Dortmund

5

2

2

1

9:10

8

11

1. FC Cologne

6

2

1

3

5:8

7

12

VfL Bochum

5

1

2

2

5:5

5

13

Arminia Bielefeld

5

1

2

2

7:9

5

14

Hanover 96

5

1

1

3

5:10

4

15

Karlsruhe SC

4

1

0

3

3:7

3

16

Bor. M'gladbach

5

1

0

4

5:12

3

17

Eintracht Frankfurt

4

0

2

2

3:6

2

18

Energie Cottbus

5

0

2

3

1:8

2

Theo Song Ngư
thethaovnn