Ferguson trước "tâm bão"
Các Website khác - 04/11/2005
Kết thúc lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League:
Ferguson trước "tâm bão"

* Thêm Barcelona, Arsenal nối gót Lyon, Real vào vòng knock-out.

HLV Ferguson đang đứng trước
nguy cơ bị sa thải.
Sau trận thua Lille, HLV của M.U, A.Ferguson lầm lũi rời sân, mặt cúi gằm. Những thất bại liên tiếp, sự sa sút phong độ thảm hại của các trụ cột đã khiến đội bóng của ông thực sự rơi vào tâm bão...


Phút 38, nhận bóng từ cánh trái, M.Acimovic - người từng đá cho Tottenham - đâm thẳng qua bộ đôi Wes Brown - Silvestre (không gặp sự kháng cự nào) rồi sút vào góc cao khiến thủ môn Van der Sar bất lực. Nên nhớ, đây mới là bàn thắng đầu tiên của Lille ở Champions League mùa này.

Tỉ số có lẽ còn cao hơn, nếu Van der Sar không xuất sắc. Trong khi đó, M.U chỉ có hai cơ hội nguy hiểm trong suốt trận, khi C.Ronaldo đánh đầu trúng xà ngang và Park ji Sung sút chệch cột dọc.

Vài trận hoà và thua liên tiếp có thể không đáng kể gì, nhưng với M.U thì khác. Họ ra sân mà mất hết sự tự tin, tinh thần thi đấu; họ ra sân mà khát vọng chiến thắng để tận đẩu đâu.

Rất có thể, đó là do BHL loay hoay với các sơ đồ chiến thuật; do "cặp cánh" G.Heinze - G.Neville chấn thương; những trụ cột đột ngột mất phong độ...

Trong cơn bĩ cực ấy, đội trưởng giàu cá tính R.Keane (đang dưỡng thương) lại lớn tiếng chỉ trích các đồng đội. Tất cả sự hỗn loạn ấy khiến M.U mất phương hướng. Hay là có âm mưu nào đó chống lại bố con nhà Glazer?

Không có gì rõ ràng cả, chỉ một điều chắc chắn là sự khởi nghiệp của bố con nhà tỉ phú người Mỹ sẽ đánh dấu một cột mốc buồn trong lịch sử CLB. Liệu nó có đánh dấu chương cuối ảm đạm trong sự nghiệp của HLV Ferguson?

Thực tình thì M.U vẫn còn cơ hội ở Champions League, dù họ đang đứng thứ ba bảng D, sau Villarreal (thắng 1-0 trên sân Benfica) và Lille. Tuy nhiên, Villarreal chỉ có 6 điểm, hơn 1 điểm so với Lille và M.U, hơn 2 điểm so với Benfica.

Hai trận còn lại, M.U sẽ gặp Villarreal (sân nhà, 22.11) và Benfica (sân khách, 7.12). M.U hoàn toàn có thể quyết định số phận mình; nhưng nếu cứ kéo dài tình trạng tồi tệ này, e rằng bố con nhà Glazer sẽ "treo cổ" ông trước khi trận cuối cùng của vòng bảng diễn ra.

Chủ nhật này, lúc 23h (giờ VN), M.U tiếp Chelsea trên sân nhà. Có "võ" gì để lấy lại thăng bằng không, thưa ngài Ferguson? Lẽ nào ông lại chôn vùi đoạn kết đời HLV lẫy lừng của mình trong sự tàn lụi của M.U?

Các kết quả khác: Barcelona - Panathinaikos: 5-0, Werder Bremen - Udinese: 4-3, Arsenal - Sparta Prague: 3-0, Ajax - FC Thun: 4-2, Juventus - Bayern Munich: 2-1, Club Brugge - Rapid Vienna: 3-2. Như vậy, kết thúc loạt trận thứ tư, đã có 4 đội sớm giành quyền vào vòng knock-out là: Arsenal, Barcelona, Lyon và Real.

Nguyễn Tri Thức

Henry nhớ về quê mẹ

Tiền đạo Pháp Th.Henry - đội trưởng Arsenal góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 trước Sparta Prague, đưa đội nhà vào vòng knock-out Champions League nhưng lại khiến HLV Wenger không mấy bằng lòng về chuyện khác: Kiên quyết sẽ về đá một trận từ thiện cho ĐT Pháp, bất chấp ông Wenger phản đối. Đó là trận giao hữu Pháp - Costa Rica ngày 9.11, trên sân đảo Martinique - lãnh thổ thuộc Pháp tuy nằm tận vùng vịnh Caribbee - nhằm gây quỹ cứu trợ nạn nhân vụ rớt máy bay ở Venezuela hồi tháng 8 làm thiệt mạng 168 người, trong đó đa số là người Pháp da màu gốc Martinique.

Để dự trận này Henry phải trải qua chuyến bay dài 20 giờ rồi sau đó lại bay ngược về Paris đá tiếp trận tập huấn Pháp - Đức chỉ 3 ngày sau. Bởi thế, ông Wenger không muốn Henry tham gia trận đấu ở Martinique vốn không có tính chất bắt buộc như trận với Đức vì sợ anh mất sức hoặc bị chấn thương, nhất là Henry mới hồi phục vết thương khớp xương tuần trước. Nhưng Henry cho rằng đây là đóng góp cho công tác nhân đạo, đồng thời đáp ứng mong mỏi của người dân Martinique vốn chưa bao giờ được xem tại chỗ ĐTQG của mình thi đấu. Ngoài ra Henry còn một lý do cá nhân nữa: "Mẹ tôi cũng sinh ra ở Martinique"!

Văn Huy