Hà Lan - Serbia & Montenegro: 1-0 Trận đấu của Robben Một trận đấu khá bình thường, dù tốc độ đôi lúc rất nhanh, sự ăn miếng trả miếng khá sòng phẳng. Suốt trận, các cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành của hai thủ môn xuất hiện rất ít.
Và trong thế trận khá cù nhầy, thiếu sáng tạo như thế, đội có cá nhân xuất sắc hơn, biết tạo đột biến đã giành chiến thắng. Người đó là A.Robben - tiền vệ Hà Lan đang chơi cho Chelsea. Thế rồi, trong một pha tấn công tưởng như rất thường ở phút 18, người đá cánh đối lập với Robben (cũng đang chơi bóng ở Premiership), van Persie đã tâng một pha bóng cực kỳ nhạy cảm, nguy hiểm, đẩy Robben thoát khỏi tư thế việt vị trong lằn ranh mỏng manh để rồi lọt qua cặp trung vệ Serbia, khống chế bóng (hơi lập bập) và đối mặt với thủ môn Serbia, lạnh lùng dứt điểm bằng chân trái sở trường ghi bàn duy nhất của trận đấu.
Kết quả các trận tối 10, ngày 11.6: |
▪ Xem World Cup ở đâu? (10/06/2006)
▪ World Cup ở làng chài (10/06/2006)
▪ Dự đoán: Ngôi sao nào sẽ rực sáng trong mùa hè nước Đức? (10/06/2006)
▪ Quá 28 tuổi không thể vô địch? (10/06/2006)
▪ Anh - Paraguay: Tìm lại ánh hào quang (10/06/2006)
▪ Hạng Vũ cử đỉnh phục anh hùng Brazil nâng cúp hàng thế giới (10/06/2006)
▪ Bên lề (11/06/2006)
▪ Anh - Paraguay: Tìm lại ánh hào quang (10/06/2006)
▪ Góc nhìn: Nghịch chân (11/06/2006)
▪ Trinidad & Tobago - Thụy Điển: Trò mèo vờn chuột (10/06/2006)