Trong ngày lễ tặng quà,
Kể từ khi gia nhập
![]() |
Lampard sắp được ăn mừng bàn thắng thứ 100 cho Chelsea |
Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cựu tiền vệ của West Ham đã thực sự trưởng thành. Và trong trận đấu tới khi Chelsea chạm trán đối thủ khó chơi Aston Villa, chắc chắn Lampard sẽ có gắng hết sức mình để có được món quà ý nghĩa là bàn thắng thứ 100 cho câu lạc bộ.
“Tôi đã nghĩ rằng mình có thể đạt tới con số 100 bàn ở trận đấu với
“Tôi rất muốn giành tặng bàn thắng cho những cổ động viên đã lặn lội theo đội bóng trong trận đó, nhưng nó đã không đến. Tôi sẽ chờ đợi bàn thắng ấy ở sân
“Cảm giác ghi bàn trước những cổ động viên trung thành cũng rất tuyệt vời đối với tôi. Trước hơn 40.000 khán giả, nếu tôi ghi được bàn thì đó sẽ là một khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên.”
Dù thiếu vắng nhiều trụ cột, nhưng hi vọng Lampard và đồng đội vẫn có thể giành được chiến thắng vào cuối tuần này. Chiến thắng nhờ bàn thứ 100 của Lampard?
Kim Dung
▪ Không có tiệc tùng gì hết! (26/12/2007)
▪ Cầu thủ ngoại thứ hai được nhập quốc tịch Việt Nam (26/12/2007)
▪ Hình ảnh nữ hoàng cờ vua (26/12/2007)
▪ Real cần lặp lại kì tích năm 2007 (26/12/2007)
▪ Sheva trở về Đông Âu? (26/12/2007)
▪ Vợ chồng Figo (26/12/2007)
▪ Vòng 19 giải Ngoại Hạng: ai tặng quà ai? (26/12/2007)
▪ Các "đại gia" Italia đổ bộ xuống châu Á (26/12/2007)
▪ Maradona khoái tổng thống Iran (26/12/2007)
▪ Niềm vui, nỗi buồn BĐ Anh - Một năm nhìn lại... (26/12/2007)