Sân Kaiserslautern, 2h ngày 18.6: Italia - Mỹ Cùng tắc biến...
Các Website khác - 17/06/2006
Sân Kaiserslautern, 2h ngày 18.6: Italia - Mỹ
Cùng tắc biến...

Trần Hải
F.Totti (ảnh trái) sẽ buộc Donovan cúi đầu về nước?
Triết học phương Đông dạy rằng: "Cùng tắc biến, biến tắc thông". Khi bị dồn vào thế chân tường, tức không còn đường lùi, người ta sẽ phản kháng mãnh liệt để đòi quyền sống. Trong chừng mực nào đó, nó đúng với hoàn cảnh của đội tuyển Mỹ bây giờ...

Có thể Mỹ không được đánh giá cao ngang CH Czech nhưng không ai nghĩ họ lại dễ dàng bị đối thủ Đông Âu khuất phục đến thế. Đội bóng từng vào đến tứ kết World Cup cách đây 4 năm đã nát như tương bần trước đại diện chưa từng dự cúp thế giới (dưới cái tên CH Czech, đây mới là lần đầu tiên họ góp mặt tại một VCK World Cup).

Điệu tango thảm họa

Sống cùng World Cup

Nước mắt người về sớm

Đi bắt bão World Cup

Bộ trưởng ngoại giao Mỹ C.Rice: Tuyển Mỹ sẽ bị loại từ vòng bảng

World Cup trên vỉa hè
Mọi ý niệm tốt đẹp về "bóng đá kiểu Mỹ" bị xoá sạch chỉ sau một đêm điên loạn của "tiểu phi cơ" Rosicky và đồng đội người Czech. Người Mỹ tự hỏi: Mình đang ở đâu trên bản đồ thế giới?! Có lẽ phải sau đêm nay nữa, họ mới có câu trả lời khi "thuốc thử" cho thầy trò Bruce Arena là "người khổng lồ" Italia.

Italia đã chơi trận đấu đầu tiên không thật sự thuyết phục với những người yêu bóng đá đẹp, nhưng họ đã có 3 điểm tuyệt đối trước đội bóng trẻ Ghana. Với Lippi, thế là đủ! Đúng với phong thái một "đại gia", dân Italia hào hoa có thể phung phí một vài thứ mình có cho tình yêu và cho bóng đá, song ẩn trong nó là tham vọng lớn lao.

Đã hơn 24 năm có lẻ (sau ngày Italia đăng quang tại Spana 82), sự kỳ vọng đặt vào tuyển màu thiên thanh mới lại cao như thế. Trong bối cảnh Serie A đang chịu sự chi phối của Mafia và bóng ma tiêu cực vẫn vẩn vơ ngoài Địa Trung Hải, Marcello Lippi muốn thống lĩnh các học trò hướng đến vinh quang.
Trước trận đấu này, các bác sĩ của Italia thông báo cầu thủ đa năng chơi ở cánh trái Gianluca Zambrotta đã chính thức bình phục chấn thương. Như vậy, Cristian Zaccardo sẽ trở lại băng ghế dự bị.

Ở hành lang bên kia, Fabio Grosso sẽ vẫn là sự lựa chọn tối ưu. Trong lúc đó, "chuyên gia làm bóng" Francesco Totti đã không còn gặp bất cứ vấn đề nào nữa. Vào thời điểm mà "chiến binh La Mã" Gattuso đang phải dưỡng thương thì sự toả sáng của bộ 3 tiền vệ trung tâm: De Rossi, Pirlo, Perrotta là vô cùng quan trọng trong guồng máy của đội bóng từng 3 lần vô địch thế giới này. Chân sút mới nổi Iaquinta đã và đang được nhắc tới rất nhiều trong những ngày gần đây, sau khi anh ghi bàn thắng giúp Italia vượt qua Ghana 2 - 0, nhưng có lẽ anh vẫn chỉ là phương án dự phòng cho bộ đôi Toni - Gilardino trên hàng công. Tuyển Italia sẽ không cần phải vội vã. Và khi người Ýchơi đúng với sự đĩnh đạc của mình, khó đối thủ nào có thể xuyên thủng mành lưới họ. Mỹ lại càng không!

Vài giờ trước trận đấu tại Kaiserslautern, HLV tuyển Mỹ Bruce Arena đã không ngần ngại khẳng định: Trong bóng đá, Mỹ chẳng có "số má" gì. Có lẽ ông vẫn chưa thể nguôi ngoai thất bại cay đắng 0 - 3 hôm ra quân. Thế cùng, nhưng khó khăn vẫn không buông tha người Mỹ. Chân sút chủ lực của họ - Landon Donovan đang gặp vấn đề về tâm lý, còn McBride vẫn chưa thể lấy lại cảm giác ghi bàn như hồi đá cho Fulham. Mỹ đã chơi rất tốt trong chiến dịch vòng loại và thậm chí, họ còn giành được suất đến Đức trước cả Mexico. Nhưng lối chơi của đội bóng này gần như mất dạng trong cuộc chiến với Czech, mặc cho đối thủ Đông Âu không giỏi về áp đặt lối chơi.

Rõ ràng, nhạc trưởng Reyna cần có thêm người tiếp ứng. Đó không phải là một trong hai cái tên mới trở lại sau chấn thương - Eddie Johnson và John O'Brien, vì một người là tiền đạo, người khác chơi hậu vệ. Mỹ của Arena sẽ phải vùng lên dồn ép hòng tìm kiếm chiến thắng nếu không muốn xách vali về nước.

Cùng tắc biến nhưng biến chưa chắc đã thông! Không biết chừng người Mỹ lại một lần nữa phải "lãnh đạn" khi trước mặt họ là núi cao. Italia sẽ chơi bóng ung dung như đi dạo và thỉnh thoảng tung ra những đường phản công triệt hạ. Đó là một thế trận rất dễ tưởng tượng tại Kaisersautern!

Dự đoán: Italia thắng 2-0.

- Italia sẽ chính thức giành vé vào vòng 1/8 theo chân người Anh, Hà Lan, Đức hay Argentina nếu vượt qua Mỹ, với điều kiện Czech cũng có đủ 3 điểm trước Ghana trước đó.
- Mỹ và Italia đã gặp nhau 7 lần ở mọi giải đấu, trong đó có đến 5 chiến thắng dành cho tuyển thiên thanh, còn lại là hoà. World Cup 1934, Mỹ thậm chí còn bị người Italia hạ nhục với tỷ số 7 - 1.

Đội hình dự kiến:

Italia: Buffon; Zambrotta, Nesta, Cannavaro, Grosso; De Rossi, Pirlo, Perrotta; Totti, Toni, Gilardino.

Mỹ: Keller; Lewis, Onyewu, Pope, Cherundolo; Convey, Reyna, Mastroeni, Beasley; Donovan, McBride.