Lượt trận đầu tiên: Những gam màu tương phản
Các Website khác - 16/06/2006
GÓC NHÌN CHUYÊN MÔN
Lượt trận đầu tiên: Những gam màu tương phản

Trần Quốc Tuấn (Tổng thư ký VFF)
World Cup 2006 đã khởi động với lộ trình không có quá nhiều bất ngờ. Ngoại trừ Pháp, các "ông lớn" còn lại đều giành trọn vẹn 3 điểm. Tuy nhiên, bên cạnh những trận thắng thuyết phục thì vẫn còn đó những trận thắng chưa thật sự làm hài lòng người hâm mộ...

Italia (phải) đã có sự khởi đầu
rất ấn tượng.
Ấn tượng "Tango"", "Flamengo""; nhạt nhoà vũ điệu "samba""
Cuối cùng thì toàn bộ các "ông lớn" đã cũng lần lượt xuất quân và để lại những cảm xúc trái chiều trong lòng người hâm mộ. Trong khi Argentina, Tây Ban Nha đều có màn ra mắt khá thuyết phục thì thắng lợi 1-0 của các "vũ công samba" trước Croatia không đủ để làm hài lòng những ai yêu mến lối đá ngẫu hứng của đội bóng này.

Argentina bước vào World Cup 2006 mang theo nỗi đau thất bại tại Đông Á 4 năm về trước. Chính vì vậy, họ là đội bóng thu hút nhiều sự chú ý nhất trong lượt trận đầu tiên, đặc biệt là khi các Albiceleste phải đối diện với thách thức chinh phục "hòn đá tảng" Bờ Biển Ngà để tạo lợi thế trong cuộc đua tại bảng đấu tử thần. Và "vũ điệu tango" đã được các học trò của HLV Pekerman thể hiện một cách hoàn hảo với lối chơi mang tính thực dụng của Châu Âu nhưng vẫn làm mãn nhãn người xem ở nét đẹp của Nam Mỹ. Vũ điệu ấy được hình thành từ sự phối hợp nhuần nhuyễn, đồng đều ở cả 3 tuyến và sự sáng tạo của Sorin và Riquelme. Không cầu kỳ, hoa mỹ nhưng cực kỳ hiệu quả khi các vũ công làm chủ nhịp điệu trận đấu trước một Bờ Biển Ngà trội hơn về thể lực và không hề kém cạnh về kỹ thuật. Chính lối chơi đó đã giúp Argentina tung ra 2 đòn chí mạng để hạ gục "Voi châu Phi", bỏ túi 3 điểm trọn vẹn.

Một màn trình diễn khác cũng ấn tượng không kém là vũ điệu Flamengo của đội tuyển Tây Ban Nha trong trận đại thắng trước Ukraina. Điều đáng chú ý là mặc dù không hề thiếu các gương mặt xuất sắc trong đội hình nhưng Tây Ban Nha bước vào VCK với một nỗi nghi ngờ lớn về khả năng thật sự của mình. Những kết quả nghèo nàn tại vòng loại đã nghiễm nhiên khiến họ buộc phải "ngồi cùng chiếu" với tân binh Ukraina trong con mắt đánh giá của giới chuyên môn. Thế nhưng, dù "hoàng tử" Raul chưa thật sự hồi phục chấn thương thì bộ đôi F.Torres - D.Villa dưới sự yểm trợ của Luis Garcia vẫn đủ sức "làm đông cứng" lối chơi phòng ngự phản công sở trường của đội bóng Đông Âu. Lối chơi tấn công đa dạng, mạnh mẽ dựa vào khả năng cầm bóng cực tốt của hàng tiền vệ đã giúp Tây Ban Nha hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận. Trong suốt 90 phút thi đấu, bóng áo đỏ tràn ngập khắp mặt sân, biến Ukraina trở thành những anh học việc ngớ ngẩn trong lần đầu tham dự World Cup.

Một vũ điệu khác cũng đón nhận sự chờ đợi và kỳ vọng rất lớn của khán giả. Đó là vũ điệu samba của Brazil - ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, trước một Croatia quá xuất sắc trong những pha đánh chặn từ khu vực giữa sân với lối chơi quyết liệt và không ngại va chạm, Brazil chỉ kịp thể hiện được những pha bóng rời rạc và thiếu tính hoàn chỉnh. Nhưng dù sao, với những cá nhân kiệt xuất trong đội hình, họ cũng giành được thắng lợi. Hy vọng "vũ điệu samba" sẽ rộn ràng hơn trong những trận tới.

World Cup 2006

Argentina - Serbia & Montenegro: Trời mưa ướt áo

Hà Lan - Bờ Biển Ngà: Ngước đầu thấy núi

Mexico vào vòng hai?

Ecuador - Quyền lực mới! Sương mù đã tan!

Italia khẳng định bản lĩnh, Đức vẫn chông chênh...

Không sở hữu một lối chơi mang tính trình diễn như Brazil hay Tây Ban Nha, nhưng Italia luôn là một đội bóng đáng gờm nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Tuy nhiên, những scandal của bóng đá YÁ trước thềm World Cup vô hình trung cũng khiến các fans hâm mộ mất đi cảm giác an toàn khi đặt cửa cho đội bóng áo thiên thanh. Và giống như một lời nguyền quái ác, càng không được đánh giá cao thì họ lại càng tạo ra bất ngờ lớn mà World Cup 1994 hay Euro 2000 là những minh chứng rõ nét nhất. Còn quá sớm để có thể khẳng định bất cứ điều gì, nhưng với những gì đã thể hiện trong thắng lợi 2-0 trước Ghana là một lời cảnh báo cho tham vọng vô địch đối với bất cứ đội bóng nào. Trong khi đó, mặc dù 4 lần sút tung luới Costa Rica trong trận khai mạc nhưng 2 bàn thua từ sai lầm của hậu vệ khiến khán giả chưa thể đặt trọn niềm tin đối với ĐT Đức (cả chiến thắng 1-0 trước Ba Lan, sớm giành quyền vào vòng 1/8 cũng vậy). Dưới sự dẫn dắt của HLV Klinsmann, Đức đã không còn chơi với một libero thực thụ trước hàng phòng ngự, thay vào đó, sức tấn công của "cỗ xe tăng" đã được cải thiện rất nhiều. Tuy nhiên, nếu cặp trung vệ Metzelder -Mertesacker tiếp tục không tìm được tiếng nói chung, người Đức khó có thể sửa chữa sai lầm nếu đối đầu với một đội bóng có đẳng cấp và kinh nghiệm hơn Costa Rica, Ba Lan.

Gây thất vọng nhất có lẽ là ĐT Anh. Đành rằng chiến thắng là rất quan trọng nhưng những gì đội quân của ông Eriksson thể hiện là rất thiếu thuyết phục. Một lối chơi thiếu bản sắc và nhợt nhạt. Trong khi đó, "gà trống Gaulois" còn tệ hơn khi vẫn loay hoay với bài toán ghi bàn mà kể từ World Cup 2002 cho đến nay vẫn còn là một thách thức lớn. Như vậy, tất cả các ứng cử viên sáng giá nhất đều vượt qua vòng đấu đầu tiên với những lợi thế nhất định. Một trận đấu chưa đủ để họ có thể bộc lộ hết khả năng của mình. 39 bàn thắng sau 16 trận là một tỷ lệ khá cao, vượt trên cả sự trông đợi của người hâm mộ, trong đó cần kể đến một phần đóng góp của trái bóng mới Teamgeist. Với những gì đã diễn ra, Italia, Argentina và Tây Ban Nha đang có những bước nhập cuộc thuận lợi. Khó khăn và những bất ngờ vẫn còn ở phía trước để kiểm nghiệm bản lĩnh thực sự của các đội bóng lớn qua những trận đấu quyết định.