Lượt trận thứ hai, đêm nay (16.6) rạng sáng mai (17.6): Thế chân tường * Sân Gelsenkirchen 20h ngày 16.6: Argentina - Serbia & Montenegro. * Sân Stuttgart 23h ngày 16.6: Hà Lan - Bờ Biển Ngà. * Sân Hannover 2h ngày 17.6: Mexico - Angola. Trần Hải Thúc thủ ngay trong lần xuất quân khiến Serbia & Montenegro và Bờ Biển Ngà còn rất ít sự lựa chọn. Khi không còn đường lùi, họ sẽ phải trào lên để đòi quyền tự quyết. Nhưng "ngước đầu thấy núi", bởi đối thủ của họ là hai gã khổng lồ Argentina cũng như Hà Lan...
Lịch sử đối đầu giữa 2 họ đang ngoảnh mặt Serbia với chỉ 3 chiến thắng cho trong tổng số 9 lần gặp mặt. Khó khăn như chưa muốn bứt Serbia khi trung vệ trẻ tài năng của CLB M.U Nemanja Vidic dù hết án treo giò, song lại chưa thể xung trận do chấn thương. Như vậy, nhiều khả năng bộ đôi trung vệ Duljaj - Gavrancic vẫn được tin dùng. Khu vực giữa sân, Stankovic, Djordjevic và Koroman sẽ phải làm việc cật lực để hạn chế tối đa tầm hoạt động của các đồng nghiệp trẻ bên kia chiến tuyến. Trong lúc đối tác của Kezman trên tuyến đầu sẽ là Zigic cao ngất ngưởng. Sẽ có rất nhiều sự tái ngộ thú vị trong trận đấu tại Stuttgart vào đêm nay. Nếu xung trận, Andre Ooijer và Jan Vennegoor, cùng với Phillip Cocu sẽ gặp lại người đồng đội tại PSV Arouna Konee. Trong lúc đó, Robin van Persie và bộ đôi cầu thủ phòng ngự E.Eboue - Kolo Toure phải tạm gác tình bạn hồi ở Arsenal sang một bên. Tại Hamburg, Khalid Boulahrouz cũng từng chơi rất thân với Rafael van der Vaart và Guy Demel. Nhưng tiêu điểm của cuộc đối chọi này là sự so kè giữa Arjen Robben và Didier Drogba, khi hai người này thường xuyên giẫm chân lên nhau tại Stamford Bridge. Trong thời gian gần đây, Robben chỉ là sự lựa chọn thứ yếu trên hàng công của Chelsea khi Drogba luôn giành được thiện cảm từ Jose Mourinho. Nếu lại ghi bàn như trong trận ra quân và giúp Hà Lan vượt qua Bờ Biển Ngà của Didier, Robben sẽ gửi một thông điệp rất "tuyệt" đến gã Jose! Ngoài ra, việc chân sút Salomon Kalou từng có thời gian dài thi đấu cho Feyenoord ở giải vô địch Hà Lan, với những am tường của mình, sẽ rất có lợi cho bài đánh của đại diện Phi Châu. Nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ dừng lại ở những giả thuyết. Rõ ràng ở lần đầu tham dự một VCK cúp thế giới, Bờ Biển Ngà mới ra khỏi cổng nhà vài bước chân đã thấy núi cao. Nếu có thể, đội bóng này hy vọng sẽ để lại chút ấn tượng với nước Đức chứ đừng mơ đặt tham vọng! Cũng trong đêm nay, Mexico sẽ chơi trận thứ 2 trước Angola (đội đã thua Bồ Đào Nha trong ngày ra quân) và rất có thể sẽ lấy trọn 3 điểm. Dự đoán: Argentina và Hà Lan thắng 2 - 0; Mexico thắng 3 - 1. |
▪ Bên lề (16/06/2006)
▪ Tất cả 32 đội đã xuất trận: Cứ chờ đợi đi... (16/06/2006)
▪ CCCP (16/06/2006)
▪ Tuồng xưa soạn tiếp (16/06/2006)
▪ Bên lề ngày 15.6.2006 (15/06/2006)
▪ Trước lượt trận đêm nay (15.6), rạng sáng mai: Tiễn chân "kẻ bần hàn" (15/06/2006)
▪ Thuỵ Điển - Paraguay: Thắng hay là chết! (15/06/2006)
▪ Ecuador, Đức vào vòng 1/8 (16/06/2006)
▪ Nước mắt "đại bàng trắng"! (14/06/2006)
▪ Tây Ban Nha - Ukraina (4 - 0): "Bò tót" thật là hung dữ! (15/06/2006)