Tất cả 32 đội đã xuất trận: Cứ chờ đợi đi...
Các Website khác - 16/06/2006
Tất cả 32 đội đã xuất trận:
Cứ chờ đợi đi...

Nguyễn Trí Dũng
Rạng sáng 15.6, Tunisia và Saudi Arabia đã cống hiến cho khán giả một cuộc so tài đầy cảm hứng. Trận đấu khép lại loạt trận đầu tiên ít nhiều đã cứu cho một vòng bảng khá nhạt nhẽo, với những trận cầu xem buồn mắt...

Những đội bóng nhỏ như Saudi Arabia
và Tunisia đã đem lại sự bất ngờ
đầy hứng thú cho World Cup.
1. Không ai có thể tưởng tượng được rằng, hàng loạt "đại gia" lại có những trận đầu tiên vô hồn, nhạt nhẽo đến thế. Bắt đầu là "sư tử" Anh với chiến thắng may mắn nhờ đội trưởng Paraguay. Rồi sau đó, lần lượt những Hà Lan, Argentina, Brazil đều không chứng tỏ đẳng cấp của mình, khi chỉ may mắn giành giật được những chiến thắng sít sao trước các đội "chiếu dưới".

Nhưng thất vọng hơn cả là "gà trống" Pháp. Các nhà vô địch năm 1998 đã phơi bày một bộ mặt thảm hại: Những cựu binh suy giảm ý chí chiến đấu, cạn kiệt thể lực. Các tiền đạo chơi như gà mắc tóc. Những bước chạy mệt mỏi... Nhưng trong cái sự ảo não của nhiều "đại gia", một số ứng cử viên tiềm tàng; nhiều đội bóng trẻ, những đội không hề được chờ đợi đã thổi bầu không khí tươi trẻ, hồn nhiên, giàu sức sống vào World Cup.

Thuỵ Điển 1-0 Paraguay: Cú đo ván của Ljungberg

Anh 2-0 Trinidad & Tobago

Chém xà tinh, Lưu Bang dấy binh Bị bò húc, Ukraina trượt vào dớp cũ

Quy luật của World Cup
Australia có thể đánh bại Brazil

Ronaldo phải nhập viện vì bị choáng

Chủ nhà Đức đã chơi một thứ bóng đá tấn công sinh động, giàu cảm xúc. Italia đã mạnh mẽ vượt qua cơn bão tiêu cực ở Seria A để cống hiến một trận cầu chất lượng. Tân binh Trinidad & Tobago đã dũng cảm cầm hoà Thụy Điển trong thế trận thiếu người gần suốt hiệp 2. CH Czech với đầu tàu P.Nedved đã trình diện một lối chơi chặt chẽ về chiến thuật, đẹp đẽ về kỹ thuật và rất hiệu quả. Tương tự là "bò tót" Tây Ban Nha với sự khởi đầu gần như hoàn hảo nhất trong các lần tham dự những giải đấu lớn. Rồi các đội "nhược tiểu" như Ecuador, Australia, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Tunisia...cũng ít nhiều để lại ấn tượng tốt, khiến người xem có hứng thú chờ đợi, thưởng thức World Cup.

2. Rất tiếc là công tác trọng tài còn để lại những "vết nhơ" không đáng có, gây ức chế cho một vài đội bóng, cho nhiều người xem. Và một điều đáng lo ngại khác, hooligan đã xuất hiện, cả trước và sau trận mở màn lượt thứ hai giữa Đức và Ba Lan. Họ không chỉ đánh nhau tơi bời mà còn "chiến" cả cảnh sát. Nhiều CĐV quá khích mượn World Cup làm loạn đã bị bắt. Máu đã đổ. Điều ấy khiến không ít người thoáng nghi ngại về sự an toàn trên đất Đức, chỉ riêng việc "phải vạ" các cuộc chiến của những hooligan không thôi. Nhưng, an ninh được tăng cường; những đối tượng đáng ngại bị siết chặt. Sẽ chỉ còn một nước Đức ầm ào sôi động, rực rỡ sắc màu, không khí hội hè mà những CĐV đến từ khắp năm châu tạo nên. Tất nhiên, cũng không thể thiếu những dòng lệ, sự xót xa vì đội bóng quê hương họ thua cuộc.

Ngày hôm qua, đã có nhiều người Ba Lan khóc, rạng sáng hôm nay, rất có thể thêm những người Thụy Điển, hoặc Paraguay; rồi những ngày mai nữa... Cuộc chơi nào cũng vậy thôi. Chiến thắng và niềm vui dẫu có đến cùng lúc nhưng không thể san sẻ cho nhiều người. Đó không phải là sự nghiệt ngã của cuộc chơi; đó là sự hấp dẫn tột đỉnh của môn thể thao vua. Và cuối cùng, chỉ có một đội chiếm trọn vẹn được nó. Điều ấy còn lâu nữa mới xảy ra, mãi tới ngày 9.7. Hãy cứ chờ đợi đi, hãy cứ khám phá đi; World Cup còn ẩn chứa trong lòng nó bao sự đẹp đẽ, kỳ bí, những bất ngờ và cả sự bùng nổ nữa...