Trước lượt trận đêm nay (15.6), rạng sáng mai: Tiễn chân "kẻ bần hàn"
Các Website khác - 15/06/2006
Trước lượt trận đêm nay (15.6), rạng sáng mai:
Tiễn chân "kẻ bần hàn"

* Sân Hamburg 20h (15.6): Ecuador - Costa Rica.
* Sân Nuremberg 23h (15.6): Anh - Trinidad&Tobago.
* Sân Olympic Berlin 2h (16.6): Thụy Điển - Paraguay.

Trần Hải
Khó có sự lựa chọn nào khả dĩ hơn, khi chỉ thêm một thất bại nữa, những kẻ ở thế yếu có thể tự "book" sớm cho mình chiếc vé trở lại quê nhà. May mắn, bất ngờ là những yếu tố cấu thành không thể thiếu của bóng đá, song thực tế lại luôn rất phũ phàng.

Rooney khao khát trở lại
để đem chiến thắng về cho nước Anh.
Bắt đầu bằng cặp đấu sớm tại Hamburg, nơi Costa Rica buộc phải có trọn 3 điểm trước đại diện Nam Mỹ Ecuador để còn hy vọng trụ lại. Đội bóng của P.Wanchope đã có một thế trận không tồi trước người Đức, nhưng chỉ một mình cựu tiền đạo West Ham toả sáng thôi chưa đủ. Costa Rica đã có 2 bàn thắng trong trận đấu tại Munich Arena hôm đó, song họ vẫn thúc thủ khi để Đức nã đến 4 bàn.

Diễn biến sau đó, Ecuador bất ngờ bắn hạ "đại bàng trắng" Ba Lan 2 - 0 ở Gelsenkirchen. Và nếu Ecuador có thêm 3 điểm trong trận đấu này, cuộc đua ở bảng A coi như chấm dứt. Costa Rica sẽ trở thành một trong những đội bóng đầu tiên phải rời sân chơi Đức. Ơ thế "chân tường", đội bóng Trung Mỹ sẽ vùng lên và hy vọng sức mạnh tinh thần làm nên yếu tố bất ngờ. Nhưng quá khó!

Tình hình không đến nỗi quá bi đát với đại diện thứ hai thuộc khu vực CONCACAF là Trinidad&Tobago, nhưng xét cho cùng, họ cũng khó tránh khỏi thảm cảnh. Họ đã xuất sắc cầm chân Thuỵ Điển không bàn thắng, song trước người Anh, họ chỉ có thể cố gắng hạn chế bàn thua, chứ khó kỳ vọng sẽ làm điều tương tự.

Trinidad&Tobago là thành viên thứ 11 của Khối thịnh vượng chung Anh Quốc và phần lớn cầu thủ của họ đều đã và đang chơi bóng ở Giải hạng nhất Anh. Hai đội bóng này chưa từng gặp nhau trong lịch sử, song tuyển Anh đã có 13 chiến thắng trong 17 trận đấu với các nước thành viên độc lập và chưa một lần nào thúc thủ. Nếu đem lên bàn cân với người Anh, Trinidad&Tobago có lẽ sẽ phải "các" thêm rất nhiều thứ nữa.

Tuy nhiên, điều CĐV Anh quan tâm nhất vào lúc này không phải là việc đội bóng sẽ đá thế nào trước đối thủ yếu Trinidad&Tobago, mà là việc "thần tượng" Wayne Rooney có xung trận hay không(?!). Cả thế giới đang chờ sải chân của ngôi sao được kỳ vọng nhất World Cup lần thứ 18 này.

Nếu Wayne Rooney trở lại, Peter Crouch chắc chắn sẽ mất chỗ. Bộ đôi tác hợp của tuyển Anh lúc này là Owen - Rooney, những người đã chơi cặp rất hay ở EURO 2004. Như vậy, Steven Gerrard cũng được giải phóng ở vị trí thu hồi bóng, để nhao nhiều hơn vào vòng cấm đối phương bởi sự cơ động của hàng công.

Bộ tứ tiền vệ: Beckham - Lampard - Gerrard - Joe Cole sẽ không ngừng hoán chuyển và khuynh đảo khung thành Trinidad&Tobago. Bên kia chiến tuyến, ngoài cái tên Dwight Yorke, có lẽ Trinidad&Tobago không còn thứ vũ khí nào đáng kể hơn. Nhưng sự thật là Yorke đã qua sườn bên kia sự nghiệp ở tuổi 36. Không ai tin vào điều kỳ diệu, có lẽ ngoài HLV Leo Beenhakker. Với kinh nghiệm của mình, Leo nghĩ rằng Trinidad&Tobago hoàn toàn có thể khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Đừng có mơ!

Tại bảng B, Thuỵ Điển sẽ cố gỡ gạc 3 điểm trước Paraguay, sau màn thể hiện nghèo nàn cách đây vài ngày. Chỉ có chiến thắng mới giúp người Scandinavia tiếp tục giấc mơ chinh phục. Song điều đó là không dễ dàng, khi Paraguay cũng không muốn về nước sớm. Lịch sử đang đứng về phía đại diện Nam Mỹ khi ở lần hiếm hoi hai đội bóng này gặp nhau năm 2002, Paraguay đã vượt qua Thuỵ Điển 2 - 1 trong trận giao hữu.

Dự đoán: Ecuador hoà Costa Rica 1 - 1; Anh thắng 3 - 0; Thuỵ Điển thắng 2 - 1.