Khi mùa giải đã trôi qua hơn 1/3 chặng đường, một thực tế đang diễn ra ở Serie A là các đội bóng ngày càng phụ thuộc vào vai trò của một cá nhân. Đây là vấn đề không mới, nhưng các CLB vẫn không thể tìm ra hướng giải quyết để tránh rơi vào bế tắc. 64,28%, con số này nói lên điều gì? Có lẽ, ngay cả những người thích thống kê cũng không khỏi ngỡ ngàng khi tìm hiểu về Bologna. Kể từ đầu mùa giải, sau 15 trận, đội bóng xứ Emilia - Romagna mới chỉ ghi được 14 bàn thắng. Trong 14 bàn thắng ấy, một mình chân sút Marco Di Vaio đã chiếm đến 9. Có nghĩa là số lần lập công của Di Vaio chiếm đến 64,28% tổng bàn thắng mà Bologna có được. Nhưng 9 bàn thắng ấy không có nghĩa là Di Vaio "nổ súng" một cách đều đặn, mà có trận "nổ vang", trận "tịt ngòi". Việc lệ thuốc quá nhiều vào những bàn thắng của Di Vaio khiến Bologna vẫn chưa thể thoát khỏi cuộc khủng hoảng với những trận hòa và thua liên tiếp. Từ HLV Daniele Arrigoni đến Sinisa Mihajlovic đều không thể tìm ra phương án để đưa Bologna thoát khỏi sự phụ thuộc vào Di Vaio. Tương tự, Genoa cũng đang phụ thuộc rất nhiều vào Diego Milito. Đội bóng lâu đời nhất Italia sở hữu không ít tiền đạo, và đang là một trong những CLB đạt hiệu suất ghi bàn cao nhất Serie A. Thế nhưng, điều đó không che lấp thực tế là Genoa quá phụ thuộc vào Milito. Tiền đạo người Argentina đã có 12 bàn thắng, chiếm hơn một nửa số lần Genoa tìm được mành lưới đối phương. Không những thế, Militon còn thể hiện tầm ảnh hưởng vượt trội của mình, dù thời gian anh có mặt ở sân Luigi Ferraris là không nhiều, với 4 đường chuyền thành bàn khác. Các tifosi ở sân Artemio Franchi có thể là đang rất hào hứng về bản hợp đồng mới Alberto Gilardino. Cầu thủ từng thất sủng ở Milan cách đây không lâu đang hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay HLV Prandelli và nổ súng một cách đều đặn, với 11 bàn thắng sau 13 trận (Gilardino bị treo giò 2 trận).
Nhưng niềm vui nào cũng có mặt trái. Những bàn thắng liên tiếp của Gilardino đã chỉ ra vấn đề mà Fiorentina đang rơi vào: phụ thuộc quá nhiều vào anh. HLV Prandelli đã sai lầm khi xây dựng lối chơi xoay quanh vị trí mũi nhọn của Gila, khiến không ít lần Fio rơi vào cảnh bế tắc. Hình ảnh thường thấy của Fio mùa giải này là "không Gila, không có bàn thắng", khi anh đóng góp đến 50% bàn thắng của đội nhà. Lối chơi hiện tại khiến Mutu phải hy sinh nhiều hơn mùa trước. Trong khi đó, Pazzini và Osvaldo, những chân sút trẻ đầy triển vọng, đã không còn chỗ và dần đánh mất chính mình. Reggina cũng đang phụ thuộc rất nhiều vào tần suất "nhả đạn" của Bernardo Corradi. Trong 14 bàn thắng của CLB này từ đầu mùa, có đến 7 bàn được thực hiện bởi Corradi. Chính vì thế, khi Corradi bị bắt bài, lối chơi của Reggina sẽ trở nên tầm thường và dễ dàng bị đối thủ đánh bại. Các đội bóng nhỏ bị phụ thuộc vào một cá nhân là điều dễ hiểu, nhưng chính một số ông lớn cũng rơi vào tình trạng tương tự. Trong những trận gần đây, Milan chủ yếu nhờ vào khả năng ghi bàn của Ronaldinho, người đang chiếm hơn 33,3% số bàn thắng của Milan từ đầu mùa.
Tương tự, ở giai đoạn gần đây, những bàn thắng của Juve được thực hiện từ nhiều gương mặt hơn, nhưng không thể phủ nhận vai trò quan trọng của Amauri. Cựu cầu thủ Palermo đã ghi 8 trong 23 bàn thắng của Juve, chiếm 34,7%, và đó chủ yếu đều là những bàn mang tính chất quyết định. Totti cũng đang là linh hồn giúp Roma vượt qua cuộc khủng hoảng trong giai đoạn đầu mùa. Trong khi đó, số bàn thắng Ibrahimovic chiếm 32% tổng bàn thắng của Inter, và chân sút người Thụy Điển là vị trí không thể thay thế trong chiến thuật của HLV Mourinho. Rõ ràng, để phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân sẽ khiến CLB trở nên khó khăn khi mùa giải càng đi sâu. Nó khiến lối chơi của CLB không còn đặc biệt và dễ bị hóa giải. Để giải quyết vấn đề trên, cách tốt nhất chính là yếu tố chiến thuật của các HLV. Nếu không, Serie A sẽ trở thành sân chơi cho từng cá nhân chứ không còn là giải đấu của 20 CLB khác nhau.
|
▪ Những chấn thương kỳ lạ trong bóng đá (12/12/2008)
▪ Benitez: “Liverpool sẽ dẫn đầu Premier League đến tháng 2/2009” (12/12/2008)
▪ Việt Nam vào bán kết AFF Cup: Hạnh phúc mong manh (11/12/2008)
▪ Thủ môn Hồng Sơn suýt ẩu đả với Quang Hải (10/12/2008)
▪ Ro 'Béo' đầu quân cho Corinthians (10/12/2008)
▪ 19h30 hôm nay, Việt Nam - Lào: Thôi nào, đừng khát nữa! (10/12/2008)
▪ Thư Phuket: Rộn ràng sắc đỏ Việt Nam (09/12/2008)
▪ Thượng đế đã đem chiến thắng cho VN (09/12/2008)
▪ Trực tiếp AFF Cup, Việt Nam - Malaysia: 1-0 (H1) (08/12/2008)
▪ Việt Nam - Malaysia, (17h sân Surakul) - Ván bài “sinh tử” cho ông Calisto (08/12/2008)