Tevez rực sáng trong "cơn mưa" bàn thắng tại Old Trafford
Các Website khác - 04/12/2008

Tevez, "người hùng" của MU đêm qua.

 Tiền đạo người Argentina cho thấy anh chưa hề đánh mất bản năng “sát thủ” dù thường xuyên phải ngồi trên ghế dự bị khi sút tung lưới Blackburn tới 4 lần đêm qua, góp công lớn vào chiến thắng 5-3 của “Quỷ đỏ” tại tứ kết Carling Cup.

Ở mùa giải này, Tevez đã không còn là một trong hai sự lựa chọn đầu tiên của HLV Alex Ferguson trên hàng công MU, bởi sự xuất hiện của tiền đạo người Bulgaria Berbatov. Thường phải “làm bạn” với băng ghế dự bị ở những trận đấu tại các “mặt trận” chính, Tevez chỉ có cơ hội ra sân ngay từ đầu ở những giải đấu như Carling Cup hay FA Cup.

 

Tứ kết Carling Cup

Thứ Tư, 3/12

Burnley 2-0 Arsenal 

Stoke City 0-1 Derby

 

Thứ Năm, 4/12

MU 5-3 Blackburn

Watford 1-2 Tottenham

Bất chấp những tin đồn về việc Tevez có thể sẽ rời sân Old Trafford ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, tiền đạo người Argentina vẫn nỗ lực hết mình mỗi khi có cơ hội  để tranh đấu vị trí chính thức, mà màn trình diễn chói sáng đêm qua chính là minh chứng rõ ràng nhất.

 

Tevez thực sự là “kép chính” tại “Nhà hát của những giấc mơ” đêm qua khi bốn lần buộc thủ thành của Blackburn phải vào lưới nhặt bóng. Cùng với pha lập công của Nani, cựu tiền đạo West Ham góp công lớn đưa MU vào bán kết Carling Cup bằng chiến thắng 5-3 trước Blackburn.

 

HLV Alex Ferguson tung ra đội hình có tới 10 sự thay đổi so với trận thắng Man City 1-0 tại Premier League cuối tuần qua, trong đó Tevez sắm vai trò tiền đạo mũi nhọn, với Anderson đá hỗ trợ ngay phía sau.

 


Blackburn không thể ngăn cản được sức mạnh của MU


Chơi trên sân khách nhưng Blackburn nhập cuộc chẳng dè dặt khi là đội có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Ngay phút 4, Derbyshire đã thử tài Ben Foster bằng pha dứt điểm hiểm hóc, buộc thủ thành đội chủ nhà phải bay người cứu thua.

 

Nhưng rồi sau ít phút đầu chệch choạc, MU dần bắt nhịp và kiểm soát thế trận. Sự năng nổ của Tevez, Nani cùng kinh nghiệm của Giggs giúp “Quỷ đỏ” nhanh chóng tìm ra phương án tiếp cận khung thành Blackburn. Phút 20, chút nữa tỷ số đã được mở cho MU khi Gibson đón quả phạt góc của Giggs đánh đầu cận thành nhưng Olsson đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

 

Dù vậy, đội chủ sân Old Trafford cũng không phải đợi quá lâu để phá vỡ thế bế tắc. Phút 36, từ pha đá phạt của Giggs, Tevez vượt qua sự truy cản của Mokoena đánh đầu tung lưới Blackburn, đưa MU vượt lên dẫn trước.

 

Chỉ 5 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho “Quỷ đỏ” sau pha phối hợp bật tường đẹp mắt giữa Tevez và Nani. Tiền vệ người Bồ Đào Nha là người kết thúc với một cú sút chìm rất hiểm hóc, đánh bại hoàn toàn Paul Robinson.

 


Tevez có màn siêu trình diễn tại Old Trafford đêm qua


Bị dẫn trước hai bàn, HLV Paul Ince buộc phải tăng cường hàng công sau giờ nghỉ, với việc đưa chân sút người Nam Phi Benny McCarthy vào thay Brett Emerton. Việc đội khách quyết định chơi đôi công khiến diễn biến hiệp hai trở nên sôi động và háo hứng hơn rất nhiều.

 

Vừa vào sân, McCarthy đã đã đặt dấu ấn khi rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 48. Tiền đạo này vượt qua Gary Neville rồi tung cú sút quyết đoán, không cho Foster một cơ hội cản phá.

 

Gần như ngay lập tức, MU có câu trả lời! Tevez bị Ooijer phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài chỉ tay ngay vào chấm 11m. Không khó khăn để tiền đạo người Argentina nâng tỷ số lên 3-1 từ chấm penalty.

 

Cú hat-trick được Tevez hoàn thành chỉ sau đó 4 phút. Pha phối hợp như đá tập giữa bộ ba Tevez - Giggs - Anderson khiến hàng thủ Blackburn không thể chống đỡ và Tevez dễ dàng đưa bóng vào lưới đội khách bằng pha đệm lòng cận thành. 4-1 cho MU.

 


Khiến nỗ lực của McCarthy trở nên vô ích


Với cách biệt quá an toàn, HLV Ferguson liền đưa lão tướng Paul Scholes vào sân nhằm giúp tiền vệ này tìm lại cảm giác bóng sau thời gian dài dưỡng thương. Giggs cũng được cho ra nghỉ và thay bằng tiền đạo người Angola Manucho.

 

Tận dụng tâm lý có phần chủ quan của đội chủ nhà, Blackburn bất ngờ có liên tiếp hai bàn thắng nhờ công Derbyshire (84’) và McCarthy (90’). Ở cả hai bàn thua, hàng phòng ngự MU đều chơi khá lơi lỏng khi để Derbyshire và McCarthy phối hợp ghi bàn khá dễ dàng.

 

Tuy nhiên, hy vọng về một cuộc lội ngược dòng của đội khách ngay lập tức bị “tắt ngóm” khi Tevez thêm một lần tỏa sáng với pha dứt điểm kỹ thuật ở gần vòng cấm, ấn định tỷ số 5-3 cho MU.

 

Ở trận đấu tứ kết còn lại đêm qua, dù để chủ nhà Watford bất ngờ dẫn bàn trước nhưng Tottenham đã lội ngược dòng thành công thắng lại 2-1 nhờ hai pha lập công của Pavlyuchenko và Darrent Bent.

 

Đội hình thi đấu

MU: Foster - Rafael Da Silva, Neville, Evans, O'Shea (Evra 66') - Nani, Gibson, Possebon (Scholes 66'), Anderson, Giggs (Manucho 70') - Tevez.

 

Blackburn: Robinson - Olsson, Nelsen, Ooijer, Warnock - Treacy, Tugay (Pedersen 69'), Mokoena, Emerton (McCarthy 46') - Derbyshire, Santa Cruz (Fowler 76').

 

HN