“Trọc phú” Man City: Sẽ tiêu hết 70 triệu bảng?
Các Website khác - 04/12/2008

 Trong khi cả châu Âu đang thắt lưng buộc bụng bởi ảnh hưởng của cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu thì Manchester City lại đi ngược lại với xu hướng đó. Thậm chí, những ông chủ A-rập của đội bóng này đang rất quyết tâm lập một kỷ lục mới trên thị trường chuyển nhượng tháng Giêng năm sau, với những mục tiêu hàng đầu đang là Kaka và Lionel Messi.

Sẵn sàng lập kỷ lục

Những cái tên khác cũng đã được nhắc tới là Fernando Torres, Carlos Tevez, Cristiano Ronaldo và Samuel Eto’o. Tập đoàn Abu Dhabi United (ADU), đứng tên sở hữu Man City, đang chuẩn bị trả tới tối đa là 70 triệu bảng cho một chữ ký làm rúng động cả châu Âu, để thêm vào vụ chuyển nhượng đã là kỷ lục của nước Anh: mua Robinho về từ Real Madrid với giá 34 triệu bảng vào mùa Hè.

Mặc dù khả năng các CLB đang sở hữu những cái tên đó chịu nhả các ngôi sao của mình là rất thấp, đặc biệt là vào giữa mùa giải, nhưng Man City vẫn muốn thử quyết tâm của họ bằng một đề nghị kỷ lục thế giới, vượt xa mức 48 triệu bảng mà Real Madrid trả cho Juventus để có Zinedine Zidane vào năm 2001.

Đó là một phần trong chiến lược của các ông chủ mới đến từ Trung Đông. Họ tin rằng nếu có được chữ ký của Kaka hay Messi thì những cái tên khác sẽ theo đó mà tuần tự tới sân City of Manchester, bởi tiền bạc rõ ràng không phải là vấn đề. Các đề nghị cũng sẽ được đưa ra với thủ thành của Juventus Gianluigi Buffon và tiền đạo của Valencia David Villa, nhưng có vẻ như Man City sẽ phải chờ đợi hai mục tiêu này tới mùa Hè sang năm.
 
Robinho và Elano (phía sau) đang lôi kéo Kaka chuyển đến City of Manchester.

Ngoài ra, các ông chủ CLB cũng sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của HLV Mark Hughes để theo đuổi những mục tiêu khiêm tốn hơn cho mục tiêu ngắn hạn ở mùa bóng này, bao gồm Santa Cruz (Blackburn), Wayne Bridge (Chelsea), Lassana Diarra (Portsmouth) và Luisao (Benfica).

Man City rất có thể sẽ là CLB Premier League bận rộn nhất trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng. Bởi hồi mùa Hè, ADU đã chỉ có mỗi một ngày, ngày cuối cùng của tháng Tám, để tiêu pha (vụ Robinho). Lý do là việc thương lượng với người chủ cũ của CLB khi ấy, cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, kéo dài hơn so với dự kiến và tới 30/8 thì họ mới nắm quyền kiểm soát CLB.

Giành được chân sút người Brazil ngay trước mũi Chelsea, và mặc dù phí chuyển nhượng không hề rẻ chút nào, các ông chủ Man City vẫn lấy làm hài lòng với những gì mà cựu cầu thủ của Real Madrid cống hiến cho sân City of Manchester tới thời điểm này. Với những dấu ấn của Robinho ở vùng Eastlands, HLV Hughes giờ cũng sẵn sàng hơn trong việc nỗ lực giành lấy các chữ ký siêu sao, dù trước đó ông không tin rằng một đội bóng có thể đốt cháy giai đoạn chỉ bằng cách tung ra thật nhiều tiền.
 

Nhưng không tiêu theo cách của Chelsea

Vào ngày cuối cùng của tháng Tám đó, những cái tên Ronaldo, Torres, Villa và Dimitar Berbatov đã bị gạch bỏ một phần do ý kiến của Hughes. Những tỷ phú dầu mỏ đã rút kinh nghiệm từ cách làm của Chelsea trong những năm đầu tiên dưới thời Roman Abramovich, khi đội bóng London cùng một lúc mua về Juan Veron, Hernan Crespo và Adrian Mutu, thay vì chỉ tập trung vào một hay hai siêu sao. Man City tin rằng chiến lược đó là một sự lãng phí và họ có thể gây ra ảnh hưởng mạnh hơn chỉ cần với một cái tên bom tấn.

Đứng đầu danh sách tất nhiên là Kaka, người tuần trước đã khẳng định rằng anh “hãnh diện” vì được Man City chú ý, cũng như cho biết đã trao đổi riêng với Robinho và Elano về Premier League. Hughes đang hy vọng rằng một lời đề nghị vào khoảng 70 triệu bảng sẽ là đủ để AC Milan không thể từ chối. Nếu quả thật Kaka đến vùng Eastlands thì đó sẽ lại là một đòn đau nữa với Chelsea, đã từ lâu theo đuổi tiền vệ này, đặc biệt là sau khi để mất Robinho.

Trong khi đó, khả năng Barcelona nhả Messi, dù với bất cứ giá nào, là thấp hơn rất nhiều do hiện giờ mọi kế hoạch của HLV Pep Guardiola đều xoay quanh tiền vệ người Argentina này. Còn việc có được Ronaldo hay Tevez từ M.U là gần như không thể do Ferguson khó lòng chấp nhận để những trụ cột của ông sang chơi cho kình địch cùng thành phố. Dẫu sao, với trường hợp của chân sút người Argentina, đang thất sủng tại Old Trafford, Man City vẫn có thể thử lại một lần nữa vào mùa Hè.

Torres là một trường hợp thú vị. Mặc dù tiền đạo người TBN đang hạnh phúc ở Liverpool và là cầu thủ cuối cùng mà HLV Rafael Benitez muốn bán, nhưng tình hình tài chính hiện tại ở CLB có thể khiến các ông chủ người Mỹ, vốn chỉ quan tâm tới túi tiền của họ, cân nhắc một đề nghị vượt quá xa mong đợi của họ.

Những cái tên bom tấn

Kaka: Đã cam kết sẽ trung thành với Milan khi Chelsea bày tỏ sự quan tâm, nhưng quyết tâm đó có thể lung lay nếu như Man City chồng đủ tiền. Báo chí Anh tung tin, Man City thậm chí đã đạt được thỏa thuận cá nhân với ngôi sao người Brazil!

Lionel Messi: Một chữ ký trong mơ, nhưng cầu thủ người Argentina có vai trò quá quan trọng với Barcelona, sẽ từ chối mọi đề nghị. Tuy nhiên, trong hợp đồng của Messi có điều khoản giải phóng hơn 100 triệu bảng.

Fernando Torres: Hạnh phúc ở Liverpool và không muốn ra đi. Tuy nhiên, một đề nghị 70 triệu bảng có thể khiến các ông chủ người Mỹ không thể từ chối.

Cristiano Ronaldo: Gần như không thể. M.U không đời nào bán Quả bóng Vàng 2008 cho đối thủ cùng thành phố.

Carlos Tevez: Dễ hơn đôi chút so với trường hợp của Ronaldo vì dẫu sao Tevez hiện cũng không được trọng dụng.

Samuel Eto'o: Đang quay lại thời đỉnh cao. Giống Messi, anh đã ghi được 14 bàn ở mùa này. Vào mùa Hè đã có tin đồn Eto’o sẽ rời Barcelona, nhưng rồi cuối cùng chân sút người Cameroon vẫn ở lại. Có hơi khó khăn vào giữa mùa, nhưng là một mục tiêu thực tế.

Iker Casillas: Người đại diện của Casillas, Luis Garcia Abad cho hay Man City đã liên hệ với ông ta và hứa hẹn sẵn sàng trả cho thủ môn này mức lương 12 triệu euro/mùa.

 
Hải Minh
Theo Thể thao văn hóa